Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến các nữ đan sĩ Đa Minh

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến các nữ đan sĩ Đa Minh

Chiêm niệm, hiệp thông và ngoan ngùy trước Chúa Thánh Thần

VATICAN — Ngày 30 tháng 9, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các Nữ Đan sĩ Chiêm niệm Đa Minh, khẳng định rằng ơn gọi chiêm niệm của các chị không ở bên lề, nhưng thuộc về chính trung tâm sứ mạng của Giáo Hội. Ngài mời gọi các cộng đoàn nữ Đa Minh đón nhận những thách đố của thời đại với lòng tín thác, sự hiệp thông huynh đệ và tinh thần phân định.

Đức Thánh Cha nói: “Đức tin và ơn gọi cũng có thể hướng dẫn cuộc gặp gỡ này của chúng ta, để tái khẳng định rằng ơn gọi chiêm niệm, trong tinh thần Đa Minh cũng như trong toàn thể Giáo Hội, không nằm bên lề sứ mạng, nhưng chính là trung tâm của sứ mạng ấy.”

Qua cuộc gặp gỡ với các vị chủ tịch liên hiệp, Đức Thánh Cha suy tư về mối liên hệ thiết yếu giữa chiêm niệm và việc rao giảng, về giá trị của thinh lặng cũng như trách nhiệm của những người được trao phó việc đồng hành và phục vụ các cộng đoàn. Ngài đồng thời mời gọi các chị biết phân định điều Chúa Thánh Thần đang thực hiện và đòi hỏi nơi đời sống chiêm niệm Đa Minh giữa những hoàn cảnh như tuổi đời của các cộng đoàn ngày càng cao, những khó khăn kinh tế và những bất định về tương lai của các đan viện.

Mở đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha nhắc đến việc Giáo Hội gần đây công nhận các nhân đức anh hùng của nữ tu Maria Petra Giordano, một nữ tu đã khấn thuộc Dòng Anh Em Giảng Thuyết, người “đã lấy đức tin và ơn gọi làm nền tảng cho toàn bộ đời sống thánh hiến của mình”.

Hướng về cội nguồn của Dòng, Đức Thánh Cha nhắc lại chứng từ của Chân phước Jordan thành Saxony, vị kế nhiệm trực tiếp của Thánh Đa Minh. Ngay từ những cộng đoàn tiên khởi, các chị em đã chuyên tâm sống đời cầu nguyện chiêm niệm và học hỏi, dùng đời sống sám hối để nâng đỡ công cuộc rao giảng của các anh em, cùng chia sẻ một đặc sủng duy nhất.

Đức Thánh Cha nối kết đặc tính này với giáo huấn của Thánh Tôma Aquinô về việc trao ban cho tha nhân hoa trái của chiêm niệm. Ngài nhấn mạnh:

“Mọi lời rao giảng, để trở nên chân thật, phải phát xuất từ thinh lặng, từ lắng nghe, từ cầu nguyện và từ một tương quan sâu xa với Thiên Chúa.”

Theo Đức Thánh Cha, chiêm niệm là “một khoảng lặng trong đó chúng ta đón nhận Lời và để cho mình được Lời biến đổi”. Chính từ nơi thinh lặng của việc ở lại với Thiên Chúa, người môn đệ có thể đạt tới một cái nhìn sâu xa hơn về con người và các biến cố trong ánh sáng của Thiên Chúa, để rồi trao ban cái nhìn ấy cho tha nhân.

Các cuộc viếng thăm trở thành những cuộc gặp gỡ trong Chúa

Đối với các vị chủ tịch liên hiệp, những người được trao trách nhiệm thăm viếng các đan viện và đồng hành với các cộng đoàn, việc gìn giữ nền tảng thiêng liêng ấy phải là trọng tâm của sứ vụ.

Đức Thánh Cha nói: “Sự hiện diện của anh chị em trong các cuộc viếng thăm các đan viện và trong việc lãnh đạo Liên hiệp, vượt trên những khía cạnh hành chính cần thiết, trước hết đòi hỏi anh chị em phải là những người gìn giữ các giá trị ấy.”

Nhắc lại truyền thống của Thánh Đa Minh, con người luôn nói với Thiên Chúa hoặc nói về Thiên Chúa, Đức Thánh Cha mời gọi các vị chủ tịch làm cho mỗi cuộc viếng thăm trở thành một biểu hiện của chính đặc sủng ấy.

Ngài nói: “Vì thế, thật thích hợp để các cuộc Viếng thăm cũng luôn là những dịp trước hết cho một cuộc gặp gỡ chung với Chúa, qua cầu nguyện, lắng nghe nhau, sửa lỗi huynh đệ và hòa giải.”

Thinh lặng: nơi Lời Chúa được lắng nghe và tâm hồn được biến đổi

Đức Thánh Cha dành sự quan tâm đặc biệt cho giá trị của thinh lặng, vốn giữ một vị trí quan trọng trong Hiến pháp của các nữ đan sĩ. Thinh lặng không đơn thuần nhằm bảo toàn bầu khí thanh tịnh hay kỷ luật đan tu, nhưng còn giúp người nữ tu trở về với nội tâm, mở lòng trước Thiên Chúa và trở nên nhạy bén trước những nhu cầu của cộng đoàn cũng như của con người bên ngoài đan viện.

Ngài nói: “Giữ thinh lặng là một hành vi của ý chí, huy động toàn thể con người và giúp vun đắp những mối tương quan vững bền, bởi những tương quan ấy được Lời Chúa làm cho sống động.”

“Điều đó có nghĩa là tạo nên những không gian của tự do và sự thật, trong đó chúng ta gìn giữ khả năng chú tâm, trở nên nhạy bén trước tiếng nói của những người ‘không được tính đến’, đồng thời vun đắp sự khôn ngoan và lòng quảng đại.”

Trong một thế giới bị cuốn vào nhịp sống vội vã, sự hiện diện tức thời và khuynh hướng lấp đầy mọi khoảng trống, Đức Thánh Cha nhận định rằng thinh lặng tạo nên một không gian để những thao thức sâu xa của con người được lắng nghe.

Ngài nói: “Vì lý do này, điều thiết yếu là các cộng đoàn của anh chị em phải trở thành những ốc đảo của sự bình an đích thực và sâu xa, nơi những xáo trộn hỗn độn gắn liền với những vấn đề bên ngoài được lắng xuống, và người ta có thể lắng nghe tiếng Thiên Chúa.”

Không để tinh thần sinh tồn làm lu mờ đặc sủng

Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn đề cập đến những thử thách mà nhiều đan viện đang phải đối diện: số người qua đời nhiều hơn số ơn gọi mới, khả năng lao động suy giảm, những khó khăn tài chính và gánh nặng duy trì các cơ sở vật chất. Ngài cũng nhắc đến những thách đố liên quan đến việc đào tạo chung, đời sống liên văn hóa và những cơ cấu phục vụ sự hiệp thông.

Đức Thánh Cha cảnh báo về nguy cơ “tinh thần sinh tồn” len lỏi vào đời sống cộng đoàn:

“Cám dỗ của một ‘tinh thần sinh tồn’ bắt đầu len lỏi, dẫn đến sự cô lập và thu hẹp các cam kết, trong ảo tưởng rằng những nguồn lực ít ỏi còn lại sẽ đủ, để không phải phụ thuộc vào người khác hoặc phải đóng cửa các đan viện.”

Trước thực trạng ấy, Đức Thánh Cha mời gọi các vị lãnh đạo đừng chỉ tìm cách duy trì những cơ cấu hiện hữu, nhưng phải trở về với câu hỏi căn bản về ơn gọi và đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đang trao phó cho đời sống chiêm niệm Đa Minh hôm nay.

Ngài nói:

“Trước thực tế này, tôi mời gọi anh chị em đừng quá tự hỏi làm thế nào để duy trì những cơ cấu đang ngày càng trống vắng. Đúng hơn, hãy lắng nghe điều Chúa Thánh Thần đang đòi hỏi nơi đời sống chiêm niệm Đa Minh hôm nay, ý thức rằng trước những công việc cần quản lý, có một lời mời gọi mà chúng ta phải đáp lại; có một ngọn lửa đang cháy và không được phép để nó tắt đi, như Thánh Catarina thành Siena đã nói.”

Đó cũng là lời mời gọi trở về với điều cốt yếu của đời sống Đa Minh: không phải trước hết là bảo toàn những công trình hay cơ cấu, nhưng là trung thành với ơn gọi được lãnh nhận, để ngọn lửa chiêm niệm tiếp tục cháy và từ đó trở nên nguồn mạch cho việc loan báo Tin Mừng.

Phó thác các nữ đan sĩ cho Đức Trinh Nữ Maria, Đấng được các chị khẩn cầu qua Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha ban Phép lành Tòa Thánh và khích lệ các chị kiên vững trong ơn gọi.

Ngài nhắn nhủ:

“Các chị em thân mến, ngay cả giữa những vấn đề của thời điểm hiện tại, đừng bao giờ nản lòng. Sự phục vụ của các chị đối với Giáo Hội thật quý giá: hãy tiếp tục với lòng tín thác, trong hiệp thông và với tinh thần phân định; hiệp nhất nhưng không đồng nhất, trung thành với truyền thống và mở lòng trước những điều mới mẻ, trở thành những người chiêm niệm vì có khả năng đưa thế giới đến trước Thiên Chúa.”

https://www.op.org/pope-leo-xiv-affirms-dominican-nuns-place-at-the-heart-of-the-churchs-mission/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *