Đức Thánh Cha Lêô XIV trả lời các câu hỏi của giới báo chí tại Castel Gandolfo (25/11/2025)

 

ĐTC: Ở Nixêa – sứ điệp hiệp nhất cho các Kitô hữu; tại Liban – lời mời gọi hòa bình

Tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV trả lời các câu hỏi của giới báo chí trước Villa Barberini. Ngài mô tả cuộc tông du sắp tới đến Thổ Nhĩ Kỳ và Liban như một hành trình được đánh dấu bởi niềm hy vọng và hòa bình. Nói về Ukraine và Trung Đông, Ngài nhấn mạnh phải kiên trì chọn con đường đối thoại để chấm dứt chiến tranh. Nhân ngày Thế giới Chấm dứt Bạo lực đối với Phụ nữ, Ngài nhắc rằng cần thay đổi não trạng bắt đầu từ việc giáo dục người trẻ.

“Tôi rất vui được đến Liban”

Trả lời câu hỏi đầu tiên của các phóng viên, Đức Thánh Cha nói: “Tôi rất vui vì có thể đến thăm Liban.” Chỉ còn 48 giờ nữa trước khi khởi hành chuyến tông du quốc tế đầu tiên – đến Thổ Nhĩ Kỳ và Liban – Đức Thánh Cha dành ngày thường lệ nghỉ ngơi và làm việc tại Castel Gandolfo. Như thứ Ba tuần trước, Ngài tiếp tục dừng lại để lắng nghe và trả lời các phóng viên đứng dọc hai bên đường cùng nhiều tín hữu chào đón Ngài.

Nixêa và sứ điệp hiệp nhất

Nói về chuyến tông du đến hai quốc gia Trung Đông, trong đó có chặng dừng tại İznik để kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng sứ điệp Ngài mang theo là hòa bình và hy vọng, đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng. “Tôi rất vui được chào thăm mọi người,” Ngài nói thêm.

Ngài nhắc lại rằng chuyến đi được xây dựng chủ yếu để mừng kỷ niệm trọng đại này. “Những ngày vừa qua chúng tôi đã công bố một văn kiện nói về tầm quan trọng của sự hiệp nhất trong đức tin – điều cũng có thể trở nên nguồn mạch hòa bình cho toàn thế giới. Chúng ta phải làm chứng.”

Đức Thánh Cha gợi lại các cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Đại kết Bácthôlômêô của Constantinopolis: “Tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội đặc biệt để thăng tiến sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu.”


Vũ khí không bao giờ là giải pháp

Khi được hỏi về việc Israel oanh kích các khu vực Hezbollah tại Beirut, Đức Lêô XIV bày tỏ mối quan ngại sâu sắc. Ngài kêu gọi tất cả hãy tìm ra con đường từ bỏ việc dùng vũ lực như một phương thế giải quyết xung đột.

Ngài mời gọi mọi phía:
“Hãy biết tôn trọng nhau, hãy cùng ngồi lại vào bàn đối thoại, cùng làm việc để tìm ra giải pháp cho những vấn đề đang đè nặng trên chúng ta.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh cần khuyến khích mọi người tìm kiếm hòa bình – đặc biệt giữa Israel và Hezbollah – và tìm kiếm công lý, bởi vì “nhiều khi bạo lực nảy sinh từ những bất công.” Ngài mời gọi hướng tới hiệp nhất lớn hơn, tôn trọng mọi người và mọi tôn giáo.


Ukraine: con người vẫn đang chết

Tiếp theo, câu hỏi chuyển sang Ukraine – nơi chiến tranh vẫn tiếp diễn sang năm thứ ba, trong lúc thế giới đang bàn luận về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất.

Đức Giáo hoàng nói:
“Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Tạ ơn Chúa vì họ đang làm việc cho hòa bình, thật sự có vẻ các phía đang tiến gần nhau hơn. Trong đối thoại thì luôn có khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn mời gọi mọi người hãy ngừng bắn, vì vẫn còn quá nhiều người đang chết.”

Ngài một lần nữa nhấn mạnh: con đường giải quyết là đối thoại.


Cần một não trạng mới

Nhân Ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ, Đức Thánh Cha nói rằng phải bắt đầu từ việc đào luyện người trẻ, bởi “mỗi người đều đáng được tôn trọng và mang phẩm giá.”

Ngài kêu gọi chấm dứt các hành vi bạo lực – vốn cũng đè nặng trên người trẻ – và xây dựng một não trạng mới, một nền văn hóa yêu thương và tôn trọng:
“Chúng ta phải là những người kiến tạo hòa bình, mong điều thiện hảo cho mọi người.”


Tạ ơn Chúa

Kết thúc, Đức Thánh Cha được hỏi về việc Ngài – vốn là người Hoa Kỳ – sẽ sống Lễ Tạ Ơn như thế nào khi đang ở nước ngoài.

Ngài trả lời:
“Tôi mời gọi mọi người – đặc biệt trong ngày lễ rất đẹp này của Hoa Kỳ, vốn quy tụ mọi người thuộc các niềm tin khác nhau, thậm chí cả những người không có đức tin – hãy biết nói lời cảm ơn. Hãy nhận ra rằng chúng ta đã lãnh nhận biết bao ơn lành: trước hết là hồng ân sự sống, hồng ân đức tin, hồng ân hiệp nhất. Tôi khuyến khích mọi người cổ võ hòa bình, hòa hợp và biết tạ ơn Thiên Chúa vì vô vàn ân huệ đã lãnh nhận.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *