Vatican, thứ Năm – 15 tháng 5 năm 2025
Tại Điện Tông Tòa, trong một cuộc gặp gỡ thấm đẫm tâm tình phụ tử và huấn giáo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp đón các thành viên của Dòng Sư huynh La San – những chứng nhân âm thầm gieo hạt Phúc Âm nơi học đường. Với lòng cảm mến, Đức Thánh Cha ca ngợi sứ mạng giáo dục mà các Anh em đã thi hành suốt ba thế kỷ qua như một “thừa tác vụ giáo dân tận hiến”, được cắm rễ sâu trong đời sống thánh hiến, và trổ sinh hoa trái giữa cánh đồng người trẻ.
Ngài nhắc lại lời của thánh sáng lập – Thánh Gioan Baotixita de La Salle:
“Bàn thờ của anh em chính là lớp học” – nơi từng viên phấn, nét chữ, ánh mắt và lời khuyên trở thành hy lễ dâng lên Thiên Chúa, là phụng vụ đời thường trên bàn thờ tri thức và đức tin.
Đức Thánh Cha mời gọi các Anh em La San hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho những nẻo đường nên thánh – không phải bằng những tuyên ngôn lớn lao, nhưng qua sự hiện diện hiền lành, trung tín và sáng tạo giữa thế giới đang khát khao chân lý. Ngài nói:
“Ước gì trong các trường học của anh em – và cả ngoài khuôn viên nhà trường – những ơn gọi tận hiến La San được đánh thức, vun trồng và triển nở, như những ngọn đèn nhỏ soi đường cho người trẻ bước đi trong ánh sáng Đức Kitô.”
Dẫn vào thực tại hôm nay, Đức Thánh Cha không né tránh những vết thương xã hội: cô lập, hời hợt, chủ nghĩa cá nhân, nhịp sống xô bồ khiến đối thoại bị quên lãng. Nhưng cũng chính trong đó, ngài kêu gọi các Anh em hãy như thánh sáng lập năm xưa – biến những thách đố thành cơ hội để khai mở những ngôn ngữ mới của Tin Mừng trong môi trường học đường.
Ngài khẳng định: “Giáo dục – dưới ánh sáng Đức tin – không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là hành trình dẫn người trẻ đến sự trưởng thành nhân bản và linh thiêng.” Với lời tuyên khấn thứ tư – cam kết sống đời giáo dục – các Anh em La San làm rạng ngời dung mạo Giáo hội như một Hiền thê luôn sinh dưỡng con cái qua tình yêu, hy sinh và phục vụ.
“Tôi cầu nguyện cho anh em,” Đức Thánh Cha kết lời, “và tôi rộng ban Phép lành Tông Tòa cho toàn thể Gia đình La San – để nơi lớp học, bàn thờ hằng sống của anh em, Lời Chúa được gieo xuống và triển nở thành hoa trái của ánh sáng, sự thật và tình yêu.”
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-05/leone-xiv-fratelli-scuole-cristiane-la-salle.html