Đức Thánh cha viếng thăm Công viên giải trí Luna Park Ostia

Đức Thánh cha viếng thăm Công viên giải trí Luna Park Ostia

Lúc 15 giờ, thứ Tư, ngày 31 tháng Bảy vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã đến viếng thăm Công viên giải trí Luna Park ở Ostia, bãi biển cách Roma khoảng 30km, gặp gỡ nhân viên đoàn xiếc lưu động và những người làm việc tại đây.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cơ hội cho cuộc viếng thăm là để làm phép tượng Đức Mẹ bằng thạch cao, màu trắng đặt trên một cột ở công viên giải trí: “Đức Mẹ bảo vệ nghệ sĩ lưu diễn và nghệ sĩ xiếc”.

Chào đón Đức Thánh cha, đặc biệt có hai nữ tu Tiểu muội Chúa Giêsu: chị Geneviève Jeanningros, người Pháp, từ 56 năm nay chuyên sống và hoạt động với những người làm nghề xiếc, và chị Anna Amelia cùng dòng. Hai chị sống trong một xe và di chuyển theo đoàn xiếc.

Hiện diện trong dịp này, cũng có cha Giovanni Vincenzo Patané, cha sở giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình ở địa phương. Thánh đường giáo xứ này cũng là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, cố Tổng giám mục Hà Nội, khi ngài làm Hồng y, từ năm 1994 cho đến khi qua đời, năm 2009, hưởng thọ 90 tuổi.

Nữ tu Geneviève đã hướng dẫn Đức Thánh cha viếng thăm và gặp gỡ các trẻ em tại phòng hội. Đức Thánh cha chào thăm và trao quà cho các em, đó là: xâu chuỗi Mân côi và kẹo bánh. Đức Thánh cha cũng nói với những người thuộc đoàn xiếc lưu diễn rằng: “Tôi cám ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em làm để mang lại niềm vui cho dân chúng!”

Đức Thánh cha cũng cám ơn nữ tu Geneviève vì cuộc sống và hoạt động gần gũi với những người làm nghề xiếc. Ngài cũng hỏi đùa: “Sơ có làm việc với sư tử không?”. Trong khi đó, một người trong đám đông hô lớn: “Họ muốn chuyển các sơ đi nơi khác, nhưng chúng con sẽ không để họ làm như vậy!”, và Đức Thánh cha đáp: “Hãy tiếp tục đi, tôi ủng hộ anh chị em”.

Cuối cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha, những người có trách nhiệm tại công viên giải trí nói với ngài rằng: “Chúng con là những người nhỏ bé, chúng con chỉ có thể cám ơn Đức Thánh cha đã dành cho chúng con một món quà rất lớn”. Đức Thánh cha đáp: “Cám ơn tất cả anh chị em vì sự tiếp đón rất tốt đẹp. Cám ơn các trẻ em. Tôi hài lòng vì đã góp phần vào niềm vui này. Hãy can đảm tiến bước trong vui tươi”.

Trước khi giã từ công viên, lúc 17 giờ, Đức Thánh cha còn chụp hình lưu niệm với nhiều nhóm.

(Vatican News 31-7-20240)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *