Vào lúc 08g00, sáng thứ Bảy, ngày 05.09.2026 vừa qua, anh chị em đoàn viên Huynh đoàn đã quy tụ tại giáo xứ Ngọc Đồng – Giáo hạt Lạc An, để tham dự Thánh Lễ tạ ơn và mừng kính Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh – Bổn mạng Liên huynh Lạc An – Giáo phận Phú Cường.
Về tham dự có Cha Giuse Trần Văn Đông, O.P. – Đặc trách HĐGDĐM Giáo Phận Phú Cường; Cha Giuse Nguyễn Khắc Hoài – Quản hạt Lạc An; Cha Gioakim Nguyễn Như Ngọc – Chánh xứ giáo xứ Ngọc Đồng cũng là Cha Linh hướng Liên huynh Lạc An; Cha Anrê Phạm Duy Thân, O.P. – Cha đồng hành Liên huynh Lạc An; BPV.HĐ Giáo Phận; quý BPV Liên huynh: Tây Ninh, Phước Thành; BPV.HĐ: An Phú, Bà Trà và đông đảo quý đoàn viên trong Liên huynh.
Lúc 08g15, anh Giuse Đặng Trung Hưng, O.P. – Trưởng Liên huynh Lạc An đã khai mạc và cùng các anh chị em đoàn viên cử hành giờ Kinh Mân Côi như hoa thiêng dâng Mẹ, để nhắc nhở nhau là con cái của Cha Thánh Đa Minh, phải luôn ghi nhớ rằng: “Gia sản lớn nhất của Cha Thánh để lại là Tràng Chuỗi Kinh Mân Côi”.
Lúc 08g40, Cha Đặc trách Giuse Trần Văn Đông, O.P. gặp gỡ và chia sẻ cho anh chị em trong huynh đoàn. Ngài mời gọi anh chị em trở nên “nhịp cầu” giúp anh chị em mình tìm được Chúa: đón tiếp bằng tình bác ái – nâng đỡ đức tin – khơi gợi ơn gọi, dấn thân phục vụ một cách tự nguyện và vui tươi, chứ không được là “bức tường” ngăn cản.
Đúng 10g00, Thánh Lễ do Cha quản hạt Giuse Nguyễn Khắc Hoài chủ tế. Giảng trong Thánh Lễ, Cha Đặc Trách mời gọi cộng đoàn đào sâu trong đời sống đức tin của mình qua câu: “Khôn và Dại”. Nếu chỉ sống để thu vén cho bản thân mà từ bỏ đức tin, từ bỏ công lý, thì cái “Khôn” đó thực chất lại là cái “Dại” nhất, vì nó đánh mất phần rỗi linh hồn và sự sống đời đời. Còn cái “Dại” bắt nguồn từ một tình yêu lớn lao và một niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đó lại là sự khôn ngoan biết đầu tư vào những giá trị không bao giờ hư nát trên trời. Noi gương theo tấm gương sáng của Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, khi đối mặt với bản án tử hình, Ngài đã không chọn cái “Khôn” của thế gian là bước qua Thập Giá để đổi lại mạng sống cho mình. Ngài chấp nhận cái “Dại” trước mắt người đời: Chịu trảm quyết ở tuổi 75 để giữ trọn lòng trung thành với Chúa. Giáo hội tôn vinh ngài lên bậc hiển thánh – đó chính là phần thưởng của sự khôn ngoan đích thực theo tinh thần Tin Mừng.
Sau Thánh Lễ, anh Giuse Đặng Trung Hưng, O.P. – Trưởng Liên huynh Lạc An thay mặt cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa và gửi lời tri ân đến quý Cha và cộng đoàn. Sau cùng, quý Cha cùng toàn thể anh chị em đoàn viên Liên huynh và khách mời chia sẻ với nhau trong bữa cơm yêu thương và kết thúc trong niềm vui tạ ơn và huynh đệ.
TT.HĐGP Phú Cường