Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 06.09.2026: Tin Mừng giải thoát khỏi than phiền, nói xấu

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường Thánh Phêrô, khi bình giải các Bài đọc của Chúa nhật XXIII, ngày 06.09.2026, Đức Thánh Cha mời gọi thực hành “tình yêu thương nhau” và khuyến khích các cộng đoàn Kitô hữu “đối diện với thực tế”, để biến những vấn đề thành “những bước trưởng thành”. Sau cùng, ngài mời gọi đối thoại: “Bằng cách nói chuyện với nhau cách chân thành và tìm được sự đồng thuận, người ta có thể tháo gỡ những xung đột.”

Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 06.09.2026: Tin Mừng giải thoát khỏi than phiền, nói xấu

Tình yêu thương nhau mà Đức Kitô đã dạy các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên không phải là một điều không tưởng, nhưng là một khả năng sống mà ngày nay cũng có thể thực hiện được. Khi bình giải các Bài đọc của Chúa nhật ngày 6 tháng 9, Đức Thánh Cha đào sâu, trong bài giáo lý trước giờ đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường Thánh Phêrô, những “tiêu chuẩn căn bản về suy nghĩ và hành động” mà Lời Chúa trao ban cho chúng ta.

Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Rôma, quy tất cả các điều răn về một điều duy nhất – “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” – và mời gọi chúng ta không mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ yêu thương anh em.

“Đức Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin và thực hành việc tha thứ các món nợ. Tuy nhiên, có một gia sản mà chúng ta mắc nợ lẫn nhau, nhưng không bị giam hãm bởi nó: đó là món nợ của tình yêu thương nhau. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc và điều tốt lành mà chúng ta đã nhận được làm cho chúng ta trở nên tự do hơn và có khả năng sống trách nhiệm hơn.”

Sửa lỗi huynh đệ và chia sẻ

Gruppi di fedeli partecipano alla preghiera dell'Angelus a piazza San Pietro.

Theo Đức Thánh Cha, có hai con đường Đức Kitô đề nghị để thực hành tình yêu này đối với nhau. Trước hết là “trở nên có khả năng sửa lỗi huynh đệ”, một nghệ thuật “quá thường bị lãng quên”, đòi hỏi sự “thẳng thắn” và tế nhị.

“Nói chuyện với nhau cách chân thành – trước hết là giữa hai người với nhau, sau đó nếu cần thì giữa hai hoặc ba người, cuối cùng, khi cần thiết, với toàn thể cộng đoàn – có nghĩa là đối diện với thực tế và biến những vấn đề và xung đột thành những bước trưởng thành.”

Những thái độ cần được ưu tiên hơn “than phiền” và “nói xấu”, những hạt giống mà từ đó không thể nảy sinh điều gì tốt đẹp và “làm tê liệt nhiều hoàn cảnh”. Tin Mừng loại trừ những lựa chọn ấy, và thay vào đó giáo dục chúng ta về “đức ái” và “sự tự do”.

“Còn có một cách thứ hai để yêu thương nhau như anh em, đó là đồng thuận với nhau. Không chỉ khi có một cuộc xung đột, mà còn để xin Thiên Chúa một ân ban nào đó.”

Lớn lên trong sự hiệp nhất nhờ cầu nguyện và tha thứ

Piazza San Pietro durante la preghiera dell'Angelus con Papa Leone XIV.

Trong trình thuật Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Đức Giêsu dạy các môn đệ đồng thuận với nhau để cầu xin “bất cứ điều gì”, bởi vì Chúa Cha sẽ ban cho họ. Đó là lời mời gọi có những ước muốn, những đau khổ và những hy vọng chung, và chia sẻ chúng trong lời cầu nguyện: một kinh nghiệm làm cho chúng ta “lớn lên trong sự hiệp nhất.”

“Không có đức tin, mỗi người có thể cảm thấy cô độc và nghi ngờ người khác, nhìn họ như những người xa lạ và kẻ thù. Nhưng nhờ ân sủng, chúng ta là anh chị em với nhau, những người có thể sống hòa thuận: gặp gỡ nhau, tha thứ cho nhau và lắng nghe nhau trong Chúa.”

Đó là bài học về “món nợ vui mừng của tình yêu huynh đệ” mà tất cả chúng ta phải học: một ước nguyện mà Đức Giám mục Rôma phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Đấng đã có thể chia sẻ với người chị họ Êlisabét “niềm vui và sự nhọc nhằn của việc mang thai.”

Sau giờ đọc Kinh Truyền Tin, khi chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha phó thác cho Thiên Chúa việc mọi người trở lại tốt đẹp với các hoạt động sau kỳ nghỉ.

Ucraina: Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt sự hủy diệt và để các cuộc đàm phán mở đường cho ngoại giao

Soccorritori in azione nella regione di Kyiv (AFP Photo/State Emergency Service of Ukraine)

Sau lời kinh kính Đức Mẹ trong Chúa nhật đầu tiên của tháng 9, Đức Thánh Cha một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực và “mở rộng tâm hồn cho đối thoại và hòa bình.” Lời khẩn cầu của Đức Lêô XIV vang lên để “sự hòa thuận thắng thế trong tất cả các cuộc xung đột trên thế giới.”

“Trái tim tôi hiệp thông với nỗi đau của người dân, những người đã sống trong lo âu và sợ hãi suốt nhiều năm.”

Nỗi đau trước những nạn nhân dân sự vô tội

Từ Dinh Tông Tòa tại quảng trường Thánh Phêrô, mối lo âu của Đức Thánh Cha Lêô lại vang lên mạnh mẽ trước tình hình bi thảm tại Ucraina, nơi ít nhất một người thiệt mạng và 25 người bị thương trong các cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào thành phố Zaporizhzhia và khu vực cùng tên. Theo số liệu của Thống đốc Ivan Fedorov, trong vòng 24 giờ, lực lượng Nga đã tiến hành tổng cộng 886 cuộc tấn công vào 54 địa điểm trong khu vực.

“Với tâm hồn đau buồn, tôi đã theo dõi tin tức về những cuộc tấn công bạo lực gần đây nhằm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự tại Ucraina, gây ra cái chết của những người vô tội.”

Các cuộc đàm phán đem lại những kết quả cụ thể

Trong khi lời khẩn cầu của Đức Thánh Cha hướng đến khát vọng hòa bình phổ quát trên toàn thế giới – “để sự hòa thuận thắng thế trong tất cả các cuộc xung đột trên thế giới” – thì hy vọng được đặt vào việc hoạt động ngoại giao tìm được một môi trường thuận lợi để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

“Tôi đưa ra một lời kêu gọi mới nhằm chấm dứt bạo lực, ngừng sự hủy diệt, mở rộng tâm hồn cho đối thoại và hòa bình! Tôi hy vọng những nỗ lực được thực hiện trong những ngày này nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ đem lại những kết quả cụ thể và mở ra không gian cho ngoại giao.”

Các cuộc tấn công liên tiếp

Theo các nhà chức trách Ucraina, Moskva đã tiến hành 25 cuộc không kích và sử dụng 673 máy bay không người lái thuộc nhiều loại khác nhau, phần lớn là FPV, cùng với hai cuộc tấn công bằng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt và 186 cuộc pháo kích bằng pháo binh.

Ngay trong chiều hôm trước, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Zaporizhzhia đã khiến ít nhất 15 người bị thương và làm hư hại các nhà dân cùng một tòa nhà được sử dụng làm văn phòng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm, lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 258 máy bay không người lái của Ucraina tại 14 khu vực của Nga, cũng như tại Crimea bị chiếm đóng và trên vùng biển Đen cùng biển Azov.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *