
Đức Tổng Giám mục Paris, Đức cha Laurent Ulrich, kêu gọi các tín hữu hành động và cầu nguyện trước luật mới về an tử tại Pháp, được Tổng thống Emmanuel Macron ban hành ngày 18 tháng 8 và đăng trên Công báo ngày 19 tháng 8.
Trong thông điệp được công bố ngày 19 tháng 8 với tựa đề “Cuối đời: được mời gọi hành động và cầu nguyện”, Đức Tổng Giám mục Paris đưa ra một số phương thế cụ thể để các tín hữu đối diện với đạo luật mới.
“Tiếp tục cầu nguyện, hy vọng và hành động”
Đạo luật về “quyền được trợ giúp để chết” dành cho những người trưởng thành mắc bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi, đã tiến triển hoặc ở giai đoạn cuối, gây ra đau đớn không thể chịu đựng, cho phép bệnh nhân tự sử dụng một chất gây chết. Nếu bệnh nhân không thể tự thực hiện, một bác sĩ có thể thực hiện việc này.
Đức cha Ulrich đau buồn nhận thấy rằng chăm sóc giảm nhẹ, vốn là một ưu tiên quốc gia, lại đang trở thành điều “có thể tiếp cận với tất cả mọi người, ngoại trừ những người dễ bị tổn thương nhất, là những người sẽ được đề nghị và trình bày cái chết như một hình thức chăm sóc sức khỏe”.
Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Paris khuyến khích các tín hữu “tiếp tục cầu nguyện, hy vọng và hành động với sự sáng tạo và kiên trì”.
Ngài nhắc nhở:
“Sự sống này mà chúng ta lãnh nhận, vốn không bao giờ thực sự thuộc về chúng ta, phải được yêu mến và chăm sóc; và sự kết thúc của nó phải được đồng hành và làm vơi nhẹ.”
Không lựa chọn “quyền” mới này
Đức cha Ulrich nhấn mạnh rằng “hôm nay, ngày mai và trong tương lai, chắc chắn chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định can đảm, có thể thậm chí khác với thông thường, bắt đầu từ những quyết định mà chính chúng ta đưa ra cho bản thân”.
Vì thế, ngài cho rằng trước hết mỗi người có thể lựa chọn không yêu cầu thực hiện “quyền” mới này.
“An tử và trợ tử nay đã trở thành một khả năng: không gì buộc chúng ta phải biến chúng thành hiện thực trong cuộc đời mình.”
Theo vị Tổng Giám mục, việc luật pháp cho phép một điều không có nghĩa là mỗi người phải lựa chọn điều đó.
Cam kết cá nhân với những người dễ bị tổn thương
Đức cha Ulrich cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành với “người cao tuổi, người bệnh, những người dễ bị tổn thương và những người đau khổ”, nhằm bù đắp bằng sự dấn thân cá nhân cho tình trạng bị bỏ rơi mà đạo luật mới có thể khiến họ phải đối diện.
Ngài viết:
“Nếu chúng ta muốn bảo đảm rằng không ai cảm thấy mình vô dụng, nghèo khổ hay không xứng đáng đến mức phải xin được chết, chúng ta có thể đáp lại lời mời gọi của nhân tính, đức tin và chính Đức Kitô: ‘Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng’ (Mt 25,36).”
Theo Đức Tổng Giám mục Paris, các tín hữu có thể cụ thể hóa điều này bằng cách đồng hành với những người đang ở cuối cuộc đời và tham gia các hiệp hội tổ chức sự hiện diện huynh đệ này với tinh thần nghiêm túc và nhạy cảm.
Đức cha Ulrich nhấn mạnh sự cần thiết phải làm vơi nhẹ đau khổ của những người đang chịu đau đớn, trước hết bằng việc trao tặng chính thời gian của mình, qua một chứng tá được thể hiện bằng “những bàn tay rộng mở, những lời trao đổi, sự lắng nghe, sẻ chia và lòng trắc ẩn”.
Luôn luôn cầu nguyện
Đức Tổng Giám mục Paris nhấn mạnh rằng cầu nguyện luôn là bổn phận của người tín hữu:
“Chúng ta luôn có bổn phận cầu nguyện. Cầu nguyện cho những người đang tiến gần đến cuối cuộc đời, cho những người chăm sóc sẽ phải đối diện với những lời yêu cầu được chết, và cho những người sẽ đáp lại những lời yêu cầu ấy.”
Ngài cũng mời gọi cầu nguyện cho các gia đình, bởi có thể thấy trước rằng họ sẽ phải đối diện với những hoàn cảnh khiến họ rơi vào tình trạng tuyệt vọng hoặc bị chia lìa.
“Chúng ta phải gần gũi từng người, kiên vững trong điều chúng ta tin là đúng và chân thật, nhưng đồng thời cũng phải đón nhận, an ủi và đồng hành với họ”, Đức cha Ulrich khuyến khích.
Noi theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Như một hướng dẫn cho đời sống cầu nguyện, Đức Tổng Giám mục Paris mời gọi các tín hữu suy niệm những lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha nói ngay trong ngày được bầu làm Giáo hoàng, ngày 8 tháng 5 năm 2025:
“Chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm cách trở thành một Giáo hội truyền giáo, một Giáo hội xây dựng những nhịp cầu đối thoại, luôn rộng mở để đón nhận, như quảng trường này, với đôi tay rộng mở.”
Đối diện với luật mới về an tử, Đức cha Laurent Ulrich vì thế không chỉ kêu gọi các tín hữu bảo vệ sự sống bằng lời nói, nhưng còn bằng một sự hiện diện cụ thể: cầu nguyện, đồng hành, chăm sóc và không để những người đau khổ cảm thấy họ bị bỏ rơi hoặc trở thành gánh nặng cho người khác.
Đối với Giáo hội, việc bảo vệ sự sống không chỉ là phản đối một đạo luật, nhưng còn là xây dựng một nền văn hóa trong đó người bệnh, người già, người hấp hối và những người dễ bị tổn thương luôn được yêu thương, tôn trọng và đồng hành cho đến giây phút cuối cùng.
https://www.aciprensa.com/noticias/127895/la-propuesta-del-arzobispo-de-paris-ante-la-nueva-ley-de-eutanasia-y-suicidio-asistido-en