Giám mục Haiti: Các băng nhóm nhắm vào Giáo hội khi bạo lực khiến các giáo xứ và trường học phải đóng cửa

Giám mục Haiti: Các băng nhóm nhắm vào Giáo hội khi bạo lực khiến các giáo xứ và trường học phải đóng cửa

Đức cha Joseph Gontrand Décoste, Giám mục Giáo phận Jérémie, Haiti, cho biết tình trạng bạo lực đang tiếp diễn tại quốc gia vùng Caribe này và cảnh báo rằng Giáo hội đã trở thành mục tiêu của các băng nhóm vũ trang.

“Giáo hội là thành trì cuối cùng còn lại – về luân lý, đạo đức, tinh thần và ngôn sứ. Đó là lý do tại sao họ muốn loại bỏ chúng tôi”, Đức cha Décoste nói.

Trao đổi với tổ chức Viện trợ Giáo hội cần đến (Aid to the Church in Need – ACN), một tổ chức Công giáo quốc tế chuyên hỗ trợ mục vụ, vị giám mục cho biết mặc dù bạo lực lan rộng trên khắp Haiti, Giáo hội vẫn giữ vững niềm hy vọng.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện, ca hát và nhảy múa. Ở Haiti, chúng tôi nói rằng: ‘Bao lâu họ chưa chặt đầu chúng ta, chúng ta vẫn còn hy vọng đội được một chiếc mũ.’ Đó là lý do tại sao chúng tôi không bao giờ mất hy vọng”, Đức cha chia sẻ.

Đức cha Décoste cảm ơn các tổ chức đang nỗ lực hỗ trợ người dân Haiti. Ngài nói: “Những lời cầu nguyện của anh chị em nâng đỡ chúng tôi rất nhiều; nếu không có những lời cầu nguyện ấy, chúng tôi không thể tiếp tục. Từ tận đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn”.

Tình trạng bạo lực do các băng nhóm vũ trang tại Haiti tiếp tục gia tăng. Các băng nhóm hiện kiểm soát từ 70% đến 90% thủ đô Port-au-Prince.

Giữa tình trạng bạo lực, tại Port-au-Prince, 40 giáo xứ đã buộc phải đóng cửa, theo ACN. Nhiều trường học và nhà dòng cũng bị tấn công, đốt phá hoặc chiếm giữ.

Các nữ tu tiếp nhận những trẻ em chạy trốn bạo lực

Sơ Paesie, một nữ tu Công giáo đang điều hành một tổ chức hỗ trợ trẻ em tại Cité Soleil, Haiti, cũng cảnh báo về tình trạng bạo lực ngày càng nghiêm trọng.

Sơ và nhóm cộng sự thuộc Kizito Family, tổ chức điều hành các mái ấm, trường học và chương trình giáo lý, gần đây đã tiếp nhận thêm hàng chục trẻ em sau nhiều vụ tấn công xảy ra trong khu vực.

Trao đổi với EWTN News, Sơ Paesie cho biết tuần trước, các băng nhóm đã tấn công một khu vực tại Port-au-Prince, nơi tổ chức của Sơ đang điều hành một trường học. Phần lớn dân cư đã phải chạy trốn, ngoại trừ một số người cao tuổi không thể rời đi; phần lớn những người này đã bị sát hại.

“Các bậc cha mẹ bắt đầu đưa con cái đến với chúng tôi để tìm nơi trú ẩn”, Sơ kể lại. Ngày 9 tháng 8, tổ chức đã “tiếp nhận khoảng 20 em”; sau đó “những em khác đến vào ngày hôm qua, và hôm nay có khoảng 50 em”.

“Các Nữ tu Thừa sai Bác ái đã đồng ý tiếp nhận các bé gái, còn chúng tôi tiếp nhận các bé trai”, Sơ cho biết.

Trong số những trẻ em được đưa đến có bốn anh em. Khi cuộc tấn công xảy ra, các em ở một mình vì cha mẹ đã đi làm. Một người anh họ đã đưa các em chạy trốn. Khi người cha trở về nhà, ông không biết cuộc tấn công đã xảy ra. Ông bị sát hại và thiêu chết. Người mẹ cũng không xuất hiện tại nơi những người dân chạy đến lánh nạn.

Sơ Paesie cũng cho biết các cuộc tấn công và sự tàn phá đã khiến nhiều tổ chức, trong đó có các tổ chức do các dòng tu điều hành, không thể tiếp tục hoạt động và cung cấp sự trợ giúp cho những người đang cần đến.

Sơ đặc biệt nhắc đến một tu viện của các Nữ tu Thừa sai Bác ái đã bị tấn công và thiêu rụi cách đây hai năm.

“Nơi đó hiện hoàn toàn trống rỗng và các tòa nhà đã bị phá hủy”, Sơ nói. Trước đây, cơ sở này “tiếp nhận hơn 2.000 bệnh nhân mỗi năm”.

Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi bảo vệ người Haiti tại Hoa Kỳ

Cloudinary Asset

Các giám mục Hoa Kỳ nhiều lần cảnh báo về tình trạng không an toàn tại Haiti và kêu gọi các nhà lập pháp gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) dành cho những người Haiti đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Đức Tổng Giám mục Thomas Wenski của Miami trước đây từng nói rằng việc chấm dứt các biện pháp bảo vệ cư trú tạm thời dành cho người Haiti chẳng khác nào “đưa người ta trở lại một tòa nhà đang cháy”.

Ngài nhận định Haiti “vẫn là một quốc gia đang đứng bên bờ vực”, với “tình trạng bạo lực và bắt cóc lan rộng do các băng nhóm, dịch tả hoành hành và tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng”.

Đức Tổng Giám mục Wenski cho biết sự thiếu vắng các cơ quan nhà nước hoạt động hiệu quả đã dẫn đến sự sụp đổ nghiêm trọng về an ninh, trong đó các cuộc tấn công nhằm vào phụ nữ và trẻ em đã trở nên phổ biến.

Ngài nói: “Hoa Kỳ đưa các gia đình trở lại những điều kiện nguy hiểm và không an toàn như vậy sẽ là một hành động tàn nhẫn cùng cực”.

Các giám mục khác tại Florida và nhiều giám mục tại Ohio cũng đã lên tiếng về vấn đề này, kêu gọi một giải pháp lâu dài hơn để chăm lo cho những người tị nạn.

Tháng 4 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật về vấn đề này. Thượng viện vẫn chưa hành động đối với dự luật đó hoặc một dự luật khác, theo đó Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ phải chỉ định Haiti vào diện được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời cho đến đầu năm 2029. Điều này sẽ giúp những công dân Haiti đủ điều kiện đang ở Hoa Kỳ được bảo vệ khỏi việc bị trục xuất và được phép làm việc trong thời gian tình hình tại Haiti vẫn còn nguy hiểm.

https://www.ewtnnews.com/world/us/haiti-bishop-says-gangs-target-church-as-violence-shuts-parishes-schools

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *