Giáo phận Hải Phòng hân hoan đón nhận 6 tân linh mục

Gia đình giáo phận Hải Phòng hân hoan đón nhận 6 tân linh mục trong thánh lễ truyền chức, do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận chủ sự, vào lúc 15h00 chiều nay (8/12), tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Nam Am.

Sáu tân linh mục được thụ phong dịp này là: Giuse Đoàn Văn Anh (Kẻ Bượi), Giuse Bùi Văn Đạo (Vạn Hoạch), Phêrô Bùi Duy Hải (Mạo Khê), Inhaxô Đoàn Như Phóng (Lôi Làng), Phêrô Phạm Văn Nhẫn (Xuân Quang) và Gioan B. Bùi Quang Sáng (An Quý). Các thầy đã tốt nghiệp Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội, khoá XIV (2008-2016), riêng thầy Gioan B. Sáng tốt nghiệp khóa XII. Vào ngày 2/6/2017, các thầy đã lãnh nhận chức phó tế, và giờ đây, thời gian chuẩn bị đã mãn, các thầy được Đức cha giáo phận tin tưởng trao ban thiên chức linh mục.
HDV 4843
Nam Am, tên gọi của giáo xứ nổi tiếng được nhiều người gần xa biết đến với truyền thông đạo đức và những sinh hoạt sầm uất trong đời sống đức tin, đã được chọn để diễn ra đại lễ truyền chức năm nay. Đây là sự kiện trọng đại trăm năm có một nơi giáo xứ kỳ cựu này. Bởi vậy mà ngay từ khi nhận được tin sẽ diễn ra thánh lễ truyền chức, cộng đoàn nơi đây đã hồ hởi đón nhận và phấn khởi nhiệt tình trong công việc tổ chức. Những gì diễn ra trong thánh lễ này thể hiện tinh thần ấy, và góp phần làm nên một thánh lễ trang trọng, thánh thiêng. Sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn khắp nơi, như lời Đức cha, vừa diễn tả niềm vui mừng của Giáo phận, tình yêu mến dành cho các tiến chức và vừa thể hiện nét đẹp của Giáo hội.

“Linh mục hình bóng Chúa trong kiếp người… Linh mục là muối ướp cho trần gian,… là tinh hoa của Giáo hội, ngọn hải đăng thắp trên dương trần”. Đức cha đã mượn những lời trong bài thánh ca để diễn tả nét đẹp và sự cần thiết của linh mục. Linh mục chính là cánh tay nối dài của Chúa, để đem niềm vui và ơn cứu độ đến cho đời. Cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, người cha chung mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục, cách riêng là các tiến chức luôn trở nên hình ảnh sống động của Chúa giữa gian trần.

Nét đẹp và ý nghĩa của chức linh mục được Đức cha tiếp tục làm sáng tỏ qua câu chuyện về một loài sinh vật với tên gọi lạ kỳ “ốc mượn hồn”. Con vật đã chui vào mình ốc để trú ẩn. Sau một thời gian, nó “nên duyên” với nhau và sống không thể thiếu nhau. Vỏ thì ốc, nhưng ruột lại là vật khác. Hình ảnh ấy, một cách nào đó, nói lên ý nghĩa của chức linh mục. Khi chịu chức, tiến chức cũng lãnh nhận chính Chúa Kitô, để trở nên hiện thân của Chúa, nên “đồng hình đồng dạng” với Người. Để rồi qua con người, dù mỏng dòn và giới hạn của linh mục, Chúa vẫn tiếp tục ngang qua thế gian để “giảng dạy, tha thứ, tế lễ …”.  Quả thế, khi linh mục ban phép tha tội thì chính Chúa tha tội, linh mục chúc lành thì chính Chúa ban phúc…

IMG 3562
Ngỏ lời với các tân chức, Đức cha nhắn nhủ các tiến chức hãy khiêm tốn và nỗ lực vươn lên, bởi chức linh mục thì cao quý, còn bản thân mình thì còn nhiều khiếm khuyết và nhiều yếu đuối, tựa như “viên ngọc quý chứa đựng trong bình sành”. Trong bầu khí vui mừng của ngày lễ kính Đức Mẹ Vô nhiễm, Đức cha mời gọi các thầy hướng lên Mẹ Maria, hình ảnh viên mãn của Giáo hội và mỗi tín hữu, để noi theo các nhân đức, nhất là sự vâng lời của Mẹ, làm cho những lời tuyên hứa hôm nay không chỉ là một nghi lễ, nhưng thể hiện trong đời sống hằng ngày, hầu trở phác họa hình ảnh sống động của Chúa, và hăng say loan Tin mừng cho mọi người.

Sau những lời chia sẻ ấy là nghi thức truyền chức linh mục. Dù biến cố truyền chức diễn ra có vẻ thường xuyên hơn khi hằng năm đều có, nhưng bí tích tuyệt hảo này vẫn không mất đi sự nhiệm màu và tâm tình cảm động của nó. Những lời tuyên hứa, lời phong chức và cử chỉ đặt tay luôn đượm ý nghĩa linh thiêng, bởi biến một người trở nên một Kitô khác, nối kết tình huynh đệ thiêng liêng trong gia đình tư tế của Thiên Chúa.

Chức linh mục là một ơn đặc biệt Thiên Chúa dành cho một số người được tuyển chọn. Ơn gọi ấy thành tựu nhờ biết bao bàn tay góp công vun trồng. Để có được ngày hồng phúc hôm nay, các tân chức đã lãnh nhận biết bao ơn lành từ Chúa cùng sự giúp đỡ của biết bao người thân quen. Bởi vậy mà giây phút hạnh phúc nhất đời cũng là lúc mà lời tạ ơn dâng trào hơn bao giờ hết. Đó là tâm tình của cha mới Phêrô Bùi Duy Hải, đại diện anh em tân chức, bày tỏ với Đức cha, quý cha và cộng đoàn phụng vụ.

ccc
“Linh mục hình bóng Chúa trong kiếp người …”. Những lời trên được Đức cha nhắc lại một lần nữa khi thánh lễ khép lại, như nhấn mạnh và tiếp tục làm vang lên nét đẹp của đời linh mục. Nét đẹp ấy không chỉ đem lại niềm vui cho ngày truyền chức hôm nay thêm tràn trào, mà còn như lời mời gọi và sự khích lệ mỗi tân chức hãy bước đi những bước chân thật đẹp trên đường đời ngày mai như hồng ân tươi đẹp vừa lãnh nhận qua bí tích Truyền chức thánh linh mục.
Một số hình ảnh:
DJI 0391
IMG 3521
IMG 7532
HDV 4843
IMG 7593
IMG 7598
IMG 7620
IMG 7589
IMG 7591
DJI 0380
IMG 7604
HDV 4930
HDV 4933
IMG 3562
HDV 4951
HDV 4966
IMG 3581
HDV 5023
IMG 7687
IMG 7698
HDV 5057
HDV 5052
HDV 5062
HDV 5075
HDV 5080
HDV 5098
IMG 3612
IMG 3632
IMG 3623
IMG 7796
IMG 7804
IMG 3673
IMG 3683
IMG 3669
IMG 3645
IMG 3653
IMG 3639
IMG 3638
IMG 3619
IMG 3618
IMG 3614

HDV 5122
HDV 4851
HDV 5133
HDV 5123
IMG 3689
IMG 3701
IMG 3712
IMG 7585
IMG 3718
IMG 3704
IMG 3706
IMG 3709
IMG 3731
IMG 3735
AAA
IMG 3541
IMG 3517

BTT GP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *