Lấy cảm hứng từ bầu khí sôi động của World Cup 2026, Đức Giám mục Ramón Castro Castro mời gọi các tín hữu cùng cộng tác trong Hội Thánh, khẳng định rằng Đức Kitô chính là vị đội trưởng dẫn dắt Dân Chúa vượt qua mọi thử thách.
Trong bài giảng Thánh lễ Chúa nhật ngày 14 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Nhà thờ chính tòa Cuernavaca, Đức Giám mục Ramón Castro Castro đã liên hệ bầu khí của FIFA World Cup 2026 với đời sống đức tin của người Kitô hữu.
Ngài nhận định rằng World Cup là một sự kiện nhắc nhở mọi người rằng:
“Không có chức vô địch nào đạt được chỉ nhờ một cá nhân.”
Theo ngài, dù các cầu thủ tài năng đến đâu, họ cũng không thể thành công một mình. Thành công đòi hỏi tinh thần đồng đội, kỷ luật, nỗ lực không ngừng, tôn trọng luật chơi và sự tín nhiệm lẫn nhau.
Từ hình ảnh ấy, Đức cha Castro nói:
“Trong thể thao, chúng ta có một tấm gương cho Hội Thánh: chúng ta đang thi đấu trong trận đấu lớn nhất của lịch sử, chúng ta có Đức Giêsu Kitô là đội trưởng, và chúng ta phải cùng nhau cộng tác, tin tưởng lẫn nhau, nhất là xác tín rằng Chúa Thánh Thần đang ở giữa chúng ta để củng cố, khích lệ và biến đổi chúng ta.”
World Cup 2026 được tổ chức tại ba quốc gia: Mexico, Hoa Kỳ và Canada, diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
Đức Kitô nhìn thấy những đau khổ thầm kín
Trong bài giảng, Đức cha Castro cũng nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu nhìn thấy những nỗi đau mà nhiều người đang âm thầm mang trong lòng.
Ngài nói:
“Đức Kitô nhìn thấy những vết thương trong lịch sử cá nhân và gia đình của mỗi người.”
Chúa thấy sự cô đơn của người cao tuổi, sự bất định của người trẻ, nỗi đau của những người không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, sự khốn khó của người nghèo, những nạn nhân của bạo lực và cả những ai đã đánh mất niềm hy vọng.
Đức cha nhấn mạnh:
“Lòng thương xót ấy bao trùm tất cả, bởi vì chúng ta là kho tàng quý giá của Người.”
Ngài cũng bày tỏ nỗi ưu tư trước thực trạng xã hội Mexico, nơi nhiều người đang mệt mỏi và thất vọng vì bạo lực, bất an, tống tiền, tham nhũng, sự đổ vỡ gia đình và tình trạng thờ ơ tôn giáo.
Theo ngài:
“Thiên Chúa nhìn thấy tất cả điều đó, cảm nhận tất cả điều đó và đau lòng vì yêu thương chúng ta.”
Một cơn đói khát thiêng liêng rất lớn
Đức cha Castro khẳng định rằng Thiên Chúa biết rõ thế giới hôm nay đang cần thêm nhiều người thợ trong cánh đồng truyền giáo của Người.
Ngài nói:
“Có một cơn đói khát thiêng liêng rất lớn. Sự trống rỗng của tâm hồn và khát vọng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống vẫn vô cùng mãnh liệt.”
Dù nhiều người sống xa đức tin hoặc có vẻ như không còn tin tưởng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn đang tìm kiếm hy vọng, tình yêu và ý nghĩa cuộc đời.
Theo vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, khi Chúa Giêsu nói rằng thiếu thợ gặt, Người không chỉ nói đến các linh mục hay tu sĩ.
Ngài giải thích:
“Chúng ta cần những giáo dân dấn thân, những người trẻ quảng đại biết đáp lại tiếng gọi của Chúa. Chúng ta cần những gia đình thánh thiện, những giáo lý viên nhiệt thành và những giáo dân yêu mến Hội Thánh.”
Thiên Chúa chọn những con người yếu đuối
Suy niệm về việc Chúa Giêsu tuyển chọn Nhóm Mười Hai, Đức cha Castro lưu ý rằng Chúa không chọn những con người hoàn hảo.
Các Tông đồ là những người bình thường: những ngư phủ đơn sơ, những người có tính khí mạnh mẽ, bốc đồng, thậm chí trong nhóm còn có một kẻ phản bội.
Ngài nhận xét:
“Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ chọn những vị thánh để phục vụ Người.”
Nhưng Tin Mừng lại cho thấy điều ngược lại:
“Thiên Chúa gọi những con người mong manh yếu đuối để biến họ thành khí cụ của ân sủng Người.”
Thông điệp của Đức cha Castro giữa mùa World Cup là một lời nhắc nhở rằng Hội Thánh không được xây dựng bởi những con người hoàn hảo, nhưng bởi những người biết tín thác nơi Thiên Chúa, cùng nhau làm việc như một đội bóng dưới sự dẫn dắt của vị Đội Trưởng là Đức Giêsu Kitô.
https://www.ewtnnews.com/world/americas/mexican-bishop-amid-world-cup-playoffs-we-have-jesus-christ-as-our-captain
