Hành trình Hành hương Năm Thánh 2025 của Giáo xứ Cát Đàm, Giáo hạt Chính Tòa

Theo sự sắp xếp của Giáo hạt Chính Tòa, Giáo xứ Cát Đàm đã hành hương Năm Thánh về Thánh đường Giáo xứ Chính Tòa, trung tâm của Giáo phận, vào chiều thứ Sáu, ngày 07/3/2025.

Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.
Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng. (Tv 84, 1-3)

Cuộc hành hương bắt đầu từ Thánh đường Giáo xứ Cát Đàm. Vào lúc 16g00, cha Chánh xứ Giu-se Nguyễn Cao Huấn, OP, cùng cộng đoàn quy tụ tại Linh đài Lòng Chúa Thương xót, để cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn cuộc hành hương. Sau đó, cộng đoàn cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, để lời Chúa soi đường dẫn bước cho cuộc hành hương: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 105,119)

Nghe Lời Chúa xong, cha Chánh xứ chia sẻ về ý nghĩa cuộc hành hương, và cùng với cộng đoàn hành trình tiến về Thánh đường Giáo xứ Chính Tòa, bằng nhiều phương tiện khác nhau, trong niềm hân hoan và hy vọng.

 

Đến nơi hành hương, giáo xứ cùng nhau quy tụ tại Linh đài Đức Mẹ. Sau đó, cộng đoàn cùng nhau lắng nghe ý nghĩa của Năm Thánh: Trước những hoàn cảnh hoài nghi, chán chường và thất vọng của con người thời nay, “Những người hành hương của hy vọng” được chọn làm chủ đề của năm thánh 2025, để Năm Thánh là một thời điểm thuận tiện cho mọi Ki-tô hữu gặp gỡ Chúa Giê-su cách sống động và cá vị (x. SCNT, 1), Đấng không bao giờ làm cho con cái mình thất vọng (x. SCNT, 1). Niềm hy vọng đã quy tụ cộng đoàn Giáo xứ Cát Đàm hành hương về Giáo xứ Chính Tòa, để gặp gỡ Ba Ngôi Thiên Chúa và mọi người.

 

 

Với ý nghĩa trên, đoàn hành hương bắt đầu tiến vào Thánh đường, theo sau Thánh giá Chúa Ki-tô. Vừa tiến vào Thánh đường, đoàn hành hương cùng nhau cất cao lời Thánh vịnh 84, để cùng với dân It-ra-en xưa thể hiện Ước Mong Về Đền Thánh của mình; cùng nhau ca vang các bài Thánh ca diễn tả niềm vui tiến về Đền thánh Chúa: ‘Lên đền thánh’ của Linh mục Thành Tâm, ‘Chung lời tạ ơn’ và ‘Con hân hoan’ của Linh mục Nguyễn Duy.

 

Hành trình Hành hương Năm Thánh 2025 của Giáo xứ Cát Đàm, Giáo hạt Chính Tòa

 

 

Tiến vào Thánh đường, cha Quản hạt Giu-se Nguyên Văn Tuyên – Chánh xứ Chính Tòa, hân hoan chào đón cha chánh xứ, quý tu sĩ và đoàn hành hương. Sau đó, cha Quản hạt chia sẻ về ý nghĩa Năm Thánh 2025 : NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG, khởi đi từ Cựu Ước đến Tân Ước, và những Năm Thánh gần đây; đồng thời khích lệ đoàn hành hương luôn hy vọng vào Thiên Chúa, vào Đức Ki-tô, Đấng không bao giờ làm chúng ta thất vọng.

 

 

 

Sau đó, đoàn hành hương chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa, qua giờ Chầu Thánh Thể, để cùng nhau tôn thờ Chúa Giê-su Thánh Thể, Đấng vì yêu thương, đã hiến dâng mạng sống làm của lễ đền tội cho nhân loại và trở thành của ăn nuôi dưỡng linh hồn các tín hữu; và là niềm hy vọng và là điểm tựa cho đời sống đức tin của các tín hữu.

Trong giờ Chầu Thánh Thể, đoàn hành hương đã cầu nguyện cho mọi thành phần của Hội Thánh: cầu cho Đức thánh cha Phan-xi-cô được thái bình thịnh trị, cho Đức Cha Đa-minh – Giám mục Giáo phận được hồn an xác mạnh, cho các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa sống hy vọng, hiệp nhất thương yêu nhau. Đặc biệt, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới và Việt Nam, cho các tội nhân, và cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Cũng trong Giờ Chầu, nhiều anh chị em hành hương đã lãnh nhận Bí tích Giải Tội, để lãnh nhận ân xá, đồng thời hòa giải với Thiên Chúa và anh chị em, để niềm vui và hy vọng của hành trình hành hương được trọn vẹn.

 

Sau Giờ Chầu, đoàn hành hương tiếp tục gặp gỡ Chúa Giê-su trong Thánh lễ, trọng tâm của ngày hành hương.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Quản hạt tiếp tục chia sẻ về niềm hy vọng cho cộng đoàn, trích từ Sắc chỉ Năm Thánh của Đức Thánh cha Phan-xi-cô. Và vì đang trong hành trình của Mùa Chay, dựa vào Lời Chúa, cha Quản hạt mời gọi đoàn hành hương chay tịnh đúng cách và sám hối chân thành, để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, như các bài đọc Lời Chúa (Is 58,1-9a ; Mt 9,14-15) trong Thánh Lễ mời gọi; đồng thời hãy đổi mới đời sống và thực hành lời Chúa truyền dạy: sống mến Chúa, yêu người, tha thứ, hòa giải với nhau, để trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng trong cuộc sống hàng ngày.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và ca vang Bài ca ‘Những người lữ hành trong hy vọng’ của Nhạc sĩ Hoàng Đan, để cầu nguyện theo ý Đức Thánh cha và lãnh nhận ân xá; đồng thời kết thúc cuộc hành hương trong vui tươi và hy vọng.

Ước mong sau cuộc hành hương hôm nay, Đoàn hành hương Giáo xứ Cát Đàm hãy để cho niềm hy vọng thu hút mỗi người, và qua mỗi người lan toả đến những ai khao khát niềm hy vọng ấy. Ước gì cuộc sống của người Ki-tô hữu chúng ta nói với họ: “Hãy trông cậy vào Chúa, hãy mạnh mẽ và can đảm; hãy trông cậy nơi Chúa” (Tv 27,14). Ước gì sức mạnh của niềm hy vọng lấp đầy hiện tại của người Ki-tô hữu chúng ta, đang khi chúng ta tin tưởng chờ đợi ngày trở lại của Chúa Giêsu Ki-tô, Đấng đáng được chúc tụng và tôn vinh, bây giờ và mãi mãi.

TT Giáo xứ Cát Đàm

https://giaophanthaibinh.net/hanh-trinh-hanh-huong-nam-thanh-2025-cua-giao-xu-cat-dam-giao-hat-chinh-toa

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *