HĐĐM Sài Gòn: Thánh Đa Minh con người tự do

Nghe giảng 


Trong niềm vui hân hoan cùng toàn thể Giáo Hội mừng kính Đấng sáng lập Dòng anh em giảng thuyết, Huynh đoàn Giáo phận Sài Gòn đã sốt sắng dâng thánh lễ mừng kính thánh phụ Đa Minh vào lúc 9 giờ ngày thứ Bảy 08/08/2015 tại nhà thờ Đa Minh-Ba Chuông.

Thú thật, nhận được thông tin lễ một thoáng suy tư hiện lên trên khuôn mặt mọi người, bởi lẽ hầu hết các giáo xứ đều cử hành long trọng lễ thánh Đa Minh, e rằng số người tập trung dự lễ sẽ ít. Nào ngờ mới 7 giờ hơn đoàn quân «áo trắng» đã ngập tràn khuôn viên thánh đường, ấy vậy lượng người vẫn ồ ạt đổ về ngồi chật kín các hàng ghế trong nhà thờ tràn ra ngoài sân. Sau phút giây sinh hoạt khởi động vui tươi, cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín,OP. tân Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận Sài Gòn gặp gỡ anh chị em, cha ân cần nhắn nhủ cộng đoàn noi gương cha thánh «nói với Chúa-nói về Chúa», sống 2 chiều kích tương quan với Chúa và tha nhân. Luôn «ở lại trong tình yêu Chúa», gặp gỡ Chúa trao vào tay Ngài những tâm tư nỗi niễm, gánh nặng của ngày hôm nay.

Nói về Chúa cho cả thế gian bừng sáng vẻ đẹp và niềm vui Tin Mừng, sẵn sàng trả lời cho những ai chất vấn niềm hy vọng của chúng ta, bổi vì niềm hy vọng nơi lòng thương xót Chúa đúc kết thành linh đạo Đa Minh cho con cái mọi thế hệ tiếp bước, tích cực thực hiện tinh thần Dòng, đó là bốn cột trụ gìn giữ ơn gọi Đa Minh bền vững qua năm tháng. Cầu chúc các Huynh đoàn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần ngày càng thăng tiến, luôn gắn kết hiệp thông với nhau, ra sức học tập và thi hành sứ vụ Tông đồ hăng say hơn. Kết thúc bằng bài hát : «Ta về nơi đây xin nhân danh Đức Kitô, ta về nơi đây xum họp mái ấm gia đình, ta về nơi đây yêu thương phục vụ hy sinh, ôi nguồn hạnh phúc chan hòa lòng con cái Chúa», khiến buổi nói chuyện thêm sinh động, sức nóng của những con tim tỏa lan, tâm hồn rộng mở cùng nhau tập hát cộng đồng, để tiếng hát hòa lời ca nhịp nhàng làm cho thánh lễ sống động và sốt sắng.

Bài ca nhập lễ vang lên, Ban Phục vụ các cấp rước đoàn đồng tế từ Hội trường Trung Tâm vào giáo đường tiến lên bàn thánh. Tiếp theo, anh Trưởng Ban Phục vụ có lời chào mừng nồng nhiệt đến anh chị em hiện diện nơi đây, đồng thời anh đại diện cộng đoàn chúc mừng-tri ân quý cha Bề Trên, quý cha Đặc trách : Cha Giuse Lưu Công Chỉnh, OP. Bề trên Tu viện Albetô (Đa Minh-Ba Chuông) chủ tế. Cha Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu, OP. Đặc trách Huynh đoàn giáo dân Việt Nam, kỷ niệm 40 năm khấn Dòng. Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP. Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận Sài Gòn, kỷ niệm 3 năm thụ phong Linh mục. Xin hết lòng cám ơn hai cha nguyên phụ tá: cha Giuse Trần văn Việt, OP và cha Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP. Những bó hoa thơm ngát lòng biết ơn kính dâng quý cha, thay cho tấm lòng đoàn con thảo hiền.

Nối tiếp lời ngỏ đầu lễ, cộng đoàn ngân vang lời kinh Phụng vụ, cảm tạ Thiên Chúa đã ban các Vị Mục tử nhân lành coi sóc đoàn chiên. Xin cho những việc Ngài khởi sự hôm nay, được hoàn tất vuông tròn theo thánh ý.

“Thánh Đa Minh là con người tự do”, đó là chủ đề cha Đặc trách Tinh Phanxicô Xaviê chọn chia sẻ trong phần giảng lễ vì bây giờ xã hội đề cao tự do hơn bao giờ hết, người ta nhân danh tự do làm những việc trái với luân thường đạo lý. Do đó, cần phân biệt tự đo đích thực và tự do giả dối. Khởi đầu cha kể lại ấn tượng khi vào Tập viện, đọc Hiến pháp Dòng: “Để anh em giữ luật sống trong tự do ân sủng, tôi tuyên bố luật không buộc thành tội”. Học giáo lý, đọc mười điều răn Đức Chúa Trời, sáu điều răn Hội Thánh dạy chớ này, chớ kia… như áp bức.

Thật ra, tựa như biển báo giao thông giúp mọi người đi đường an toàn, luật chỉ bảo ta biết giới hạn để tiết chế bản thân, ranh giới thánh thiện và tội lỗi mong manh như sợi chỉ, thánh nhân và tội đồ chỉ trong tích tắc, vì thế cần có luật lệ hướng dẫn ta tránh sai trái, tiến trên đường trọn hảo. Tuy nhiên, Chúa muốn chúng ta theo Ngài không như những Robot, không vì sợ mà phát xuất bởi lòng mến hoàn toàn tự do trong Thánh Thần: “Nếu anh muốn nên trọn lành, hãy về bán gia tài bố thí cho người nghèo, rồi đi theo tôi”. Di chúc cha thánh trối lại cho muôn thế hệ; “hãy sống bác ái, khiêm tốn và khó nghèo tự nguyện. Huy hiệu Huynh đoàn có chữ Chân Lý, Chân Lý sự thật là Đức Kitô sẽ giải thoát anh em khỏi “ách”nặng nề của lề luật, để tự do mang lấy “ách” êm ái nhẹ nhàng của Chúa, chọn lựa tự do triệt để theo Tin Mừng cam chịu hy sinh phiền hà. Như trường hợp cha thánh đã rời Toulouse một thành phố đón tiếp Ngài, để đi qua môt nơi ở đó người ta không nghe lời Ngài giảng dạy, hoặc Ngài đã bán bộ chú giải Kinh Thánh để giúp đỡ người bị nạn.

Thánh Đa Minh đã để lại cho con cái hình ảnh lớn nhất về sự tự do, Ngài cho anh em hội thảo, chọn lựa, ý kiến Tổng hội cao hơn Bề trên Tổng quyền, Hiến pháp 3 năm sửa đổi phù hợp với thời đại, Luật sống Huynh đoàn đã tu sửa 3 lần theo góp ý của các đoàn viên. Mặc dù đức vâng lời là quan trọng, tính dân chủ vẫn được đề cao, Đoàn trưởng đưa ra quyết định khi mọi người trong Huynh đoàn đã đồng thuận. Nhờ vậy, ta có cơ hội phát huy sáng kiến thể hiện ý Chúa trọn vẹn hơn, tinh thần tự do mở ra nhiều sáng tạo, các Tu sĩ Đa Minh có nhiều hoạt động hết sức phong phú đa dạng cống hiến phục vụ cộng đoàn dân Chúa ngày càng hữu hiệu.

Sau lời nguyện hiệp lễ, anh Phó Ban Phục vụ thay mặt cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân cha Bề Trên, quý cha, quý thầy Tu viện Albetô đã luôn tạo mọi điều kiện để Huynh đoàn sinh hoạt thuận lợi trong giáo xứ thân yêu, đồng thời cảm ơn quý cha vì tình yêu thương đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Huynh đoàn. Không quên cám ơn chân thành đến anh chị em đã nhiệt tình cộng tác với Ban Phục vụ để Giáo phận chúng ta thăng tiến phát triển như lòng Chúa mong ước.

Đáp từ, cha Bề Trên cho biết Ngài rất vui vì có nhiều khuôn mặt trẻ, mới gia nhập Huynh đoàn, cầu chúc anh chị em phát triển hơn nữa, và ý thức vai trò sứ vụ theo gương cha thánh Đa Minh làm Tông đồ mở mang Nước Chúa, thánh hóa môi trường trần thế, cứu vớt các linh hồn.

Còn cha Đặc trách Tỉnh giới thiệu trang mạng mới của Huynh đoàn, địa chỉ truy cập viết tắt hddmvn.net. các đơn vị có những tin tức xin viết gửi về đóng góp cho kênh thông tin của chúng ta phản ảnh hoạt động muôn màu muôn vẻ của Huynh đoàn. Và trong niềm hy vọng con cái cha thánh, chúc anh chị em hăng say làm chứng nhân cho Chúa trong môi trường sống của mình.

Kết thúc thánh lễ, các chuyến xe lớn nhỏ nhộn nhịp đưa các đoàn viên trên vạn nẻo đường thắp lên ngọn đuốc sáng Đa Minh giữa đời thường hôm nay, hầu dẫn đưa ai lầm đường lạc lối trở về với nguồn sáng Giêsu bất diệt, tận hưởng nguồn ơn cứu độ trào dâng.

PHẠM THỤC

[shashin type=”albumphotos” id=”13″ size=”small” crop=”n” columns=”4″ caption=”y” order=”date” position=”center”]