Hội dòng Nữ tu Đa Minh Hawthorne được trao Huy chương Tin Mừng Sự sống 2027

Hội dòng Nữ tu Đa Minh Hawthorne được trao Huy chương Tin Mừng Sự sống 2027

Ngày 4 tháng 10, Trung tâm De Nicola về Đạo đức và Văn hóa thuộc Đại học Notre Dame công bố Huy chương Evangelium Vitae năm 2027 sẽ được trao cho Hội dòng Nữ tu Đa Minh Hawthorne, nhằm ghi nhận hơn một thế kỷ Hội dòng phục vụ người nghèo và những người đang hấp hối bằng “sự thật và tình yêu”.

Giải thưởng sẽ được trao cho Mẹ Bề trên Marie Edward, O.P., trong Thánh lễ và buổi tiệc đặc biệt được tổ chức tại Đại học Notre Dame vào ngày 24 tháng 4 năm 2027. Đây là lần thứ 16 giải thưởng thường niên này được trao.

Hơn một thế kỷ phục vụ người nghèo và người hấp hối

Hội dòng Nữ tu Đa Minh Hawthorne được thành lập năm 1900 bởi Mẹ Mary Alphonsa, tên khai sinh là Rose Hawthorne, con gái của nhà văn nổi tiếng Nathaniel Hawthorne. Hội dòng đặt trụ sở tại Hawthorne, bang New York, và chuyên chăm sóc những người nghèo đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư.

Linh mục Robert Dowd, CSC, Chủ tịch Đại học Notre Dame, nhận định rằng qua sứ vụ của mình, các nữ tu “tỏa sáng chính lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Ngài nói: “Ngay từ khi được thành lập, Hội dòng đã loan báo Tin Mừng về Sự sống bằng việc trực tiếp phục vụ những người nghèo được Thiên Chúa yêu thương, thực hiện lệnh truyền của Đức Kitô là an ủi người đau yếu và che chở những người không có nơi nương tựa”.

Theo Linh mục Dowd, sứ vụ của Hội dòng làm nổi bật phẩm giá vốn có, được Thiên Chúa ban tặng cho mỗi con người, bất kể thành công trong cuộc sống hay địa vị xã hội.

Jennifer Newsome Martin, Giám đốc Trung tâm De Nicola, cũng gọi Hội dòng là “một mẫu gương sáng ngời về đức bác ái Kitô giáo được thể hiện bằng hành động”.

Một chứng tá bảo vệ phẩm giá con người

Huy chương Evangelium Vitae được trao hằng năm vào Chúa nhật Tôn trọng Sự sống. Giải thưởng mang tên Thông điệp Evangelium Vitae (Tin Mừng về Sự sống) do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 1995. Thông điệp khẳng định phẩm giá bất khả xâm phạm của sự sống con người và kêu gọi chăm sóc, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.

Việc trao Huy chương năm 2027 cho Hội dòng Nữ tu Đa Minh Hawthorne ghi nhận một chứng tá được thể hiện bằng chính đời sống phục vụ. Qua việc đồng hành với những người nghèo và những bệnh nhân đang ở những chặng cuối của cuộc đời, Hội dòng làm chứng rằng phẩm giá con người không tùy thuộc vào sức khỏe, khả năng, thành tựu hay địa vị xã hội, nhưng bắt nguồn từ chính Thiên Chúa.

Di sản của Mẹ Mary Alphonsa

Mẹ Mary Alphonsa qua đời năm 1926 và được an táng tại Rosary Hill Home, nơi đặt trụ sở của Hội dòng. Năm 2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên phong Mẹ là Đấng Đáng kính.

Hơn một thế kỷ sau ngày thành lập, Hội dòng Nữ tu Đa Minh Hawthorne vẫn tiếp tục sứ vụ chăm sóc những người nghèo, bệnh tật và đang đối diện với những ngày cuối đời. Qua sự hiện diện và phục vụ âm thầm ấy, Hội dòng trở thành một dấu chỉ phản văn hóa, góp phần xây dựng “một nền văn minh đích thực của sự thật và tình yêu”, như Trung tâm De Nicola nhận định.

https://www.ewtnnews.com/world/us/university-of-notre-dame-s-ethics-center-to-give-2027-pro-life-award-to-dominican-sisters

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *