Huynh đoàn Đa Minh Gx. Sơn Vi, Gp. Hưng Hóa mừng Lễ Bổn mạng

“Cây Đa Minh” Sơn Vi đã bao năm già cỗi khẳng khiu, tưởng chừng như không còn sức sống, nhưng nhờ hồng ân Thiên Chúa, giờ đây cây đã nảy lộc đâm chồi. Mầm chồi mới nhú này rất cần được sự chăm sóc, vun sới, tưới tắm. Với tâm tình ấy, vào lúc 19g30 thứ Sáu ngày 30.10.2020, cha xứ và cũng là cha linh hướng của Huynh đoàn Sơn Vi – Giuse Nguyễn Văn Hạnh, cùng cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Thiều OP, Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Hưng Hóa, đã quan tâm lo liệu, tổ chức cho anh chị em trong Huynh đoàn mừng lễ thánh Phêrô Phanxicô Nêron Bắc, bổn mạng Huynh đoàn. Thánh lễ do cha xứ Giuse chủ tế, đồng dâng Thánh lễ có cha Gioan – Đặc trách Huynh đoàn giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ có quý ban hành giáo, quý đại biểu các hội đoàn trong giáo xứ, anh trưởng Liên huynh, cùng đông đảo anh chị em trong Huynh đoàn và bà con giáo dân.

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Để chuẩn bị cho Thánh lễ được trang trọng và sốt sắng, hôm trước ngày lễ, quý cha đã xắp xếp cho anh chị em một buổi tĩnh tâm và đón nhận Bí tích Hòa giải. Cha đặc trách và anh Antôn Kiều Khoát đã giúp anh chị em hiểu rõ hơn về hai tiếng tĩnh tâm. Qua đó, anh chị em như tạm quên đi cuộc sống mưu sinh vất vả, quên bao khó khăn vạn nẻo đời thường, để có được những giây phút lắng lòng tìm về với Chúa, được tựa kề bên con tim tràn đầy nhịp đập yêu thương của Chúa. Rồi vỡ òa trong lời bao dung thứ tha của Chúa, Người Cha nhân hậu vô bờ, qua linh mục ngồi tòa.

Sáng hôm sau, cha đặc trách tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ với anh chị em về linh đạo của thánh Phụ Đa Minh, về quyền lợi cũng như bổn phận của mỗi thành viên. Sau đó, cha gặp gỡ riêng Ban phục vụ, để kiểm tra sổ sách, hướng dẫn cụ thể việc quản trị và điều hành của từng người, cách thức làm sổ rõ ràng, dễ hiểu và đúng luật.

Bữa trưa thật ấm cúng, cha đặc trách và cha xứ cùng Ban phục vụ quây quần bên mâm cơm tràn đầy tình nghĩa cha con. Những tiếng cười cứ nở bung theo từng câu chuyện vui vẻ của cha xứ, cha còn cởi mở “bật mí” về bản tính bộc trực thẳng thắn của mình, rồi cha dí dỏm ví von: “Mặt nạ chỉ dùng đeo trên sân khấu, chứ đừng đeo trong cuộc sống đời thường”.

Buổi chiều cùng ngày, quý cha, quý ban hành giáo, quý khách và tất cả anh chị em trong Huynh đoàn cùng chung chia bữa tiệc Agape ấm tình huynh đệ.

Trời vừa xẩm tối, các anh chị trong Huynh đoàn đã hội tụ đông đủ tại khuân viên nhà xứ để chuẩn bị tham dự Thánh lễ bổn mạng. Dù thời tiết mưa gió và giá lạnh, nhưng những nụ cười mà mọi người trao cho nhau vẫn đong đầy ấm áp.

Trước Thánh lễ là vãn hoa dâng kính Đức Mẹ, khép lại tháng Mân côi ngọt ngào hồng ân. Những tà áo dài trắng thướt tha theo từng lời ca, điệu vũ, những đóa hoa trắng trinh nguyên quyện màu đỏ tình yêu, ánh vàng sốt mến bên màu xanh hy vọng hòa sắc tím thủy chung, tôn vinh Mẹ Thiên Chúa uy quyền, cao sang, rạng ngời ân phúc.

Thánh lễ bắt đầu ngay sau vãn hoa. Mở đầu Thánh lễ, cha xứ hướng tâm tình mọi người lên Thiên Chúa chí tôn, trong ngày lễ mừng thánh Phêrô Phanxicô Nêron Bắc, bổn mạng Huynh đoàn: “Nói đến sức mạnh chúng ta tự nhiên nghĩ đến những chàng trai lực lưỡng, cân đối, rắn chắc, những bắp thịt vạm vỡ với những cú đấm thép. Nói đến sức mạnh, chúng ta nghĩ đến những trận cuồng phong, những cơn lũ lụt tàn phá, vùi lấp nhà cửa, cầu cống, đê điều và con người, như bà con miền Trung đang phải gánh chịu trong những ngày này. Nhưng còn có một sức mạnh vạn năng khác, mạnh thế hơn cả, chiến thắng tất cả, nó luôn luôn ở trong tầm tay của con người, đó là sức mạnh của tình yêu và niềm tin tôn giáo. Niềm tin và tình yêu tôn giáo không bao giờ bị bóp nghẹt dưới bất cứ quyền lực nào, không có một thế lực nào có thể phá bỏ được niềm tin tôn giáo. Lịch sử Giáo Hội đã chứng kiến điều đó, hôm nay, điều chúng ta tưởng như không bao giờ có, nhưng chúng ta đã có và đang mừng lễ ngày hôm nay. Một vị thánh đã bỏ quê hương đất nước xa xôi của Ngài, để đến với quê hương đất nước của chúng ta, Ngài đã cùng ăn uống, ngủ nghỉ, đồng hành với chúng ta, Ngài đã bị bắt và bị giết bởi niềm tin và tình yêu tôn giáo. Ngài là ai? thưa: Ngài là thánh Phêrô Phanxicô Nêron Bắc, Ngài sinh ngày 23.9.1818 tại Bomay – Jura nước Pháp, Ngài bị bắt ngày 5.8.1860 và bị xử trảm ngày 13.11.1860 tại Sơn Tây dưới thời vua Tự Đức. Đức Giáo Hoàng Piô X đã suy tôn Ngài lên bậc Chân Phước ngày 2.5.1909. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng Ngài vào hàng Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 19.6.1988. Hôm nay Huynh đoàn Sơn Vi mừng lễ bổn mạng, mong ước mỗi anh chị em hãy sống với niềm tin yêu hết lòng, làm chứng cho Chúa noi gương thánh bổn mạng phêrô Phanxicô Nêron Bắc”.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha đặc trách nhấn mạnh: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Nói đến việc theo Chúa, thì tất cả mọi người đang dự Thánh lễ đây đều theo Chúa, mỗi người theo Chúa ở một mức độ khác nhau. Những người đi tu, sống đời thánh hiến, được gọi là theo sát gót Đức Kitô, còn người giáo dân thì theo xa xa hơn một chút, tất cả đều là theo Đức Kitô. Nhưng mà dầu theo gần hay theo xa, cũng đều phải vác thập giá đời mình mà theo Chúa, thập giá đời mình chứ không phải thập giá của Chúa. Thập giá của Chúa, Chúa đã vác xong rồi và trở thành Thánh giá, mà nói đến Thánh giá thì ai cũng thích, bởi vì đối với người Ki tô hữu chúng ta thì Thánh giá là nguồn ơn cứu độ, Thánh giá là nơi thể hiện tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Nhưng mà nói về thập giá thì ai cũng ngán, cũng sợ, thập giá đối với người Do Thái là sự ô nhục, đối người Rôma là hèn hạ, còn đối với người Hy Lạp là điên rồ, u dại, nhưng Chúa đã dùng chính cây thập giá đó để cứu độ con người. Lời Chúa hôm nay mời gọi các môn đệ và tất cả chúng ta, muốn theo Chúa thì phải vác thập giá đời mình mỗi ngày. Thập giá của chúng ta ngày hôm nay không phải là hai cây gỗ đóng hình chữ T thời Chúa Giêsu, mà thập giá của chúng ta muôn màu muôn vẻ, không hình không dạng đó là những thử thách trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Người chồng trong gia đình có thể là thập giá của người vợ và người vợ cũng có thể là thập giá của người chồng, ông bà, cha mẹ, con cháu, anh em cũng có thể là thập giá của nhau. Nhưng chúng ta không được phép buông bỏ, vì buông bỏ là mất hết, vì: được lờ lãi cả và thế gian mà mất nước Thiên Đàng thì có ích chi”.

Thánh lễ kết thúc tốt đẹp vào hồi 20g30, trong niềm tri ân cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện cho anh chị em trong Huynh đoàn đã có lời cảm ơn cha xứ, cha đặc trách, cũng như ban hành giáo và quý đại diện các hội đoàn, đã quan tâm, lo liệu, giúp đỡ cho Huynh đoàn có được buổi lễ mừng bổn mạng trang trọng và sốt sắng. Lời cảm ơn khép lại trong những tràng pháo tay ròn rã.

Lạy Chúa! xin vì sự bầu cử của thánh Phêrô Phanxicô Nêron Bắc, bổn mạng Huynh đoàn Sơn Vi chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con lòng mến tin mạnh mẽ, để chúng con noi gương thánh bổn mạng mà làm chứng cho Chúa trong đời sống thường ngày của người Kitô hữu giáo dân Đa Minh.

 Mờ – inh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *