Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Gx. Tân Chí Linh, TGP. Sài Gòn: Hành hương Giáo phận Bà Rịa – Vũng Tàu

Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Gx. Tân Chí Linh, TGP. Sài Gòn: Hành hương Giáo phận Bà Rịa – Vũng Tàu

Hằng năm, vào dịp hè, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo xứ Tân Chí Linh đều tổ chức chuyến hành hương với chủ đề “Hiệp thông Huynh đệ”, tạo cơ hội để anh chị em trong Huynh đoàn gặp gỡ, chia sẻ, củng cố tình huynh đệ và đời sống đức tin.

Năm 2026, Ban Phục vụ chọn Giáo phận Bà Rịa – Vũng Tàu làm điểm đến. Dù nhiều thành viên đã từng hành hương nơi đây, nhưng chuyến đi năm nay vẫn mang những dấu ấn đặc biệt và nhiều trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc.

Khởi hành trong lời cầu nguyện

Theo chương trình, lúc 6 giờ 45 ngày 24/7/2026, đoàn tập trung tại Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên Giáo xứ Tân Chí Linh để cùng dâng lời cầu nguyện, xin Chúa thánh hóa và gìn giữ chuyến đi.

Đúng 7 giờ, đoàn khởi hành. Trên xe, Ban Hậu cần đã chu đáo chuẩn bị bữa sáng và nước uống phục vụ mọi người.

Đến 10 giờ 30, đoàn có mặt tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, cùng nhau cử hành Giờ Kinh Phụng vụ Sáng trong thánh đường. Sau đó, đoàn dùng bữa trưa và về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

Buổi chiều, lúc 14 giờ, đoàn đọc Giờ Kinh Phụng vụ Chiều. Tiếp đến, mọi người cùng thư giãn tại bãi biển Thùy Vân, dùng bữa tối trong bầu khí thân tình. Đến 21 giờ, đoàn trở về khách sạn, cử hành Giờ Kinh Phụng vụ Tối rồi nghỉ đêm.

Tham dự Thánh lễ kính Thánh Giacôbê Tông đồ

Sáng 25/7/2026, từ 4 giờ 30, đoàn thức dậy để đến Trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu tham dự Thánh lễ kính Thánh Giacôbê Tông đồ.

Trong bài chia sẻ, Cha Giám đốc Trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu đã giới thiệu nhiều nét đặc sắc về vùng đất Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời giải thích ý nghĩa việc Thánh Giacôbê Tông đồ được chọn làm bổn mạng của Giáo phận Bà Rịa.

Sau Thánh lễ, trời có mưa nhẹ. Vì nhà thờ tiếp tục cử hành Thánh lễ cho một đoàn hành hương khác nên đoàn di chuyển đến Đài Thánh Giuse để đọc Giờ Kinh Phụng vụ Sáng.

Sau thời gian sinh hoạt tự do, đến 11 giờ, đoàn lên núi Long Sơn dùng bữa trưa với món xôi gà nướng, một đặc sản nổi tiếng của địa phương.

Viếng “Nhà thờ Mồ” – nơi ghi dấu chứng tá đức tin

Đầu giờ chiều, đoàn đến viếng “Nhà thờ Mồ”, tên gọi của nguyện đường được xây dựng trên nền ngục thất Phước Lễ, thuộc vùng đất Dinh xưa (nay thuộc Giáo xứ Long Hương, Giáo hạt Long Hương, Giáo phận Bà Rịa).

Đây là nơi từng giam giữ khoảng 300 giáo dân nam, trên mình mang dấu khắc “Biên Hòa tả đạo”, bởi vùng đất này trước kia thuộc tỉnh Biên Hòa.

Theo sử liệu, tại vùng Bà Rịa có bốn ngục thất giam giữ các Kitô hữu trong thời bách hại:

  • Trại Phước Lễ: giam giữ 300 giáo dân nam, trong đó 288 người bị thiêu chết.
  • Trại Long Kiên: giam giữ 135 phụ nữ và trẻ em, trong đó 86 người bị thiêu chết.
  • Trại Long Điền: giam giữ 140 phụ nữ và trẻ em, trong đó 48 người bị thiêu chết.
  • Trại Phước Thọ: giam giữ 125 phụ nữ và trẻ em, trong đó 22 người bị thiêu chết.

Tổng cộng, khoảng 700 Kitô hữu bị giam giữ và 444 người đã chịu chết vì đức tin trong cuộc bách hại.

Sau biến cố ngày 7/1/1862, hai linh mục tuyên úy Croc và Tri đến trại Phước Lễ, nơi chỉ còn lại những đống tro tàn. Các ngài đã đếm được 288 thi thể và chôn cất các chứng nhân trong ba ngôi mộ tập thể.

Đến tháng 10/1865, cha thừa sai Emard, khi nhận nhiệm sở tại Bà Rịa, đã gặp gỡ các nhân chứng và thân nhân các vị tử đạo để ghi lại tên tuổi, quê quán và nơi giam giữ từng người. Sau đó, ngài quy tập hài cốt các chứng nhân về một huyệt mộ chung ngay trên nền ngục thất, dựng một ngôi mộ bằng đá cẩm thạch với bốn phiến đá khắc ghi biến cố tử đạo, đồng thời xây dựng một nguyện đường nhỏ trên chính nền ngục thất trước đây.

Ngày nay, “Nhà thờ Mồ” đã trở thành một địa điểm hành hương quan trọng của Giáo phận Bà Rịa, nơi các tín hữu đến kính nhớ và cầu nguyện cùng các chứng nhân đức tin.

Chuyến đi nhiều ý nghĩa

Sau khi cử hành Giờ Kinh Phụng vụ Chiều tại “Nhà thờ Mồ”, đoàn lên xe trở về.

Khép lại hai ngày hành hương trong bình an và tràn đầy hồng ân, mỗi thành viên đều cảm nhận được niềm vui của tình hiệp thông huynh đệ, đồng thời thêm xác tín vào đức tin qua gương sáng của các chứng nhân tử đạo.

Dù hành trình khá dài và có phần mệt nhọc, nhưng chuyến đi đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp và giúp mỗi người thêm ý thức rằng: đức tin hôm nay được vun đắp từ máu đào của các vị tiền nhân đã trung thành làm chứng cho Chúa Kitô.

Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo xứ Tân Chí Linh

XEM THÊM HÌNH ẢNH

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *