Khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIX

Gác lại những bộn bề của công việc, học hành và những lo toan trong cuộc sống, nghi thức cung nghinh Thánh Giá Giới trẻ một lần nữa đánh động biết bao trái tim đang còn thao thức được sống trọn ơn gọi là người con của Chúa trong lòng Giáo hội.

Mỗi tham dự viên tại đại hội đã cùng đặt tay phải lên trái tim, ánh mắt hướng về lá cờ đại hội đang được dâng cao như tình yêu của Thiên Chúa lan toả đến với tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây. Đặc biệt, qua phần cung nghinh Thánh Giá cũng đã phần nào khơi gợi lòng yêu mến Chúa nơi các tham dự viên ngang qua hình ảnh Thầy Giêsu đã chịu chết trên cây Thập Giá vì yêu nhân loại, một tình yêu đến cùng và phổ quát.

Ước mong sao, các tham dự viên định hình và ý thức được bổn phận của người trẻ Công Giáo trong đời sống hàng ngày và hơn hết là ngang qua cung cách sống, để gương sáng Đức tin lan toả đến mọi người thân cận.

Tiếp nối nghi thức thượng cờ đại hội, Đức Cha Giu-se Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã có đôi lời chào mừng quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ, quý khách và đặc biệt là lời nhắn nhủ đến hơn 20.000 bạn trẻ trong khắp Giáo tỉnh Hà Nộingài nói:  “Sau khi lãnh nhận Thánh Giá của Giới trẻ từ Giáo phận Hưng Hóa, hôm nay, sau khi Thánh giá được cung nghênh khắp các miền đất quan họ. Ơn thánh Chúa đã tuôn đổ trên mảnh đất này.” Đức cha Giáo phận chủ nhà tỏ lòng biết ơn Đức Tổng, và Quý Đức cha, cùng quý cha, quý khách và gửi lời chào thân thương tới hơn 20.000 bạn trẻ đến từ 11 Giáo phận trong khắp Giáo tỉnh.

Hiện diện trong buổi khai mạc có quý Đức Cha đến từ các Giáo phận trong Giáo tỉnh. Đặc biệt hơn cả là sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski – Đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam.

Sau đó, giây phút mà bao bạn trẻ đợi chờ đã điểm, Đức Tổng Giám Mục Giu-se Vũ Văn Thiên, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Hà Nội phát biểu trước lời khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX với chủ đề “ĐẤT CHÚNG TA TRỔ SINH HOA TRÁI”.

Ngài nói: “Đại hội Giới trẻ hân hoan chào đón mọi thành phần, các bạn về đây để ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Khởi đi từ Thái Bình, đây là lần thứ XIX Đại hội được diễn ra. Đại hội nào cũng thấm đẫm tinh thần Đức tin và văn hóa. Đại hội Giới trẻ lần thứ XIX đang diễn ra thể hiện đậm chất văn hóa, tinh thần mến khách của quê hương Kinh Bắc. Đây là quê hương của những vị anh hùng dân tộc, có truyền thống văn hóa lâu đời, có giá trị đạo đức nhân văn. Đặc biệt ngài còn nhắc đến gương chứng nhân của 12 vị thánh tử đạo, 100 vị đầu mục Bắc Ninh đã làm chứng cho Đức tin. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục đã mời gọi mỗi bạn trẻ hãy đặt ra câu hỏi: “Tôi đã làm gì cho Giáo Hội? và Giáo hội mong muốn gì nơi tôi?”. Đúng 14h45, Ngài chính thức tuyên bố KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ XIX.

Sau lời khai mạc là màn bắn pháo hoa chào mừng các bạn trẻ chờ mong lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski. Ngài đã gửi lời cám ơn đến Đức Cha Giu-se Đỗ Quang Khang đã có nhã ý mời ngài đến tham dự Đại hội. Đức Tổng Giám mục cũng nhắc đến lời mời gọi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Đại hôi Giới trẻ Thế giới 2023 vừa diễn ra: “Các con không phải ngẫu nhiên mà có mặt, Chúa đã kêu gọi các con, ngay từ thủa đời đời vì Chúa yêu thương chúng con.” Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski không ngần ngại nhắc nhở các bạn trẻ rằng: “Tình yêu của chúng ta yếu kết nối và không ổn định, ước mơ dần cạn kiệt bởi tiếng ồn và sự cô đơn của thành phố. Không có sự kết nối, kết cuộc ta sẽ nhấn chìm, suy nghĩ, đức tin và lý tưởng của mình. Đừng bao giờ suy nghĩ như thế, đó là tiếng của ma quỷ”. Ngài khẳng định: Tất cả chúng ta đều cần thiết, quan trọng và có gì đó để cống hiến cho Giáo hội và xã hội. Khi muốn cống hiến ta phải sống và loan báo Tin Mừng Chúa.

Trước khi kết thúc giờ chia sẻ, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski nhắn nhủ các bạn trẻ: “Hãy giữ kết nối với Chúa, bằng cách đọc Tin Mừng, học Giáo lý và trò chuyện với Chúa nhiều hơn trong cầu nguyện. Ngài không bao giờ phản bội chúng ta”. Những tâm tình của Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski diễn tả sự quan tâm, nâng đỡ của Mẹ Giáo Hội, cách riêng là của vị đại diện Đức Thánh Cha đối với các bạn trẻ Việt Nam hôm nay.

Tiết mục “Trống khai hội” khởi đầu phần văn nghệ khai mạc với âm hưởng đầy mạnh mẽ, hào hùng, tạo nên phần trình diễn đầy ấn tượng. Các liền anh liền chị của miền quan họ cũng bày tỏ lòng hiếu khách qua làn điệu quan họ “Mời nước mời trầu”. Kế đó “Đất nở hoa” diễn tả khí phách hào hùng của giáo phận Bắc Ninh, nơi ghi dấu của 12 đấng thánh và 100 vị đầu mục tử đạo.

Kết thúc phần văn nghệ khai mạc “Giáo tỉnh chung ca” giới thiệu tổng quát 11 Giáo phận trong giáo tỉnh. Đưa các bạn trẻ cùng nhau đi thăm các miền đất, các giáo phận trong giáo tỉnh với lời ca thể hiện những nét độc đáo, đặc trưng riêng.

Ngay sau nghi thức khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX, các tham dự viên bước vào giờ thuyết trình đầu tiên của Đại hội, do Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu – Giám mục Giáo phận Thái Bình giảng thuyết với đề tài “LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỜI SỐNG NGƯỜI TRẺ TRỔ SINH HOA TRÁI”.

Dựa vào đoạn Tin mừng Dụ ngôn người gieo giống (Lc 8, 4-15), ngài đã diễn giải bài chia sẻ cách trẻ trung bằng những câu hỏi và những hình ảnh và video minh họa cũng như những ca khúc đánh động trái tim người trẻ đang hiện diện tại đại hội.

Ngài gợi ý cho các bạn ba câu hỏi:

Đất” của chúng ta là gì?

Để có “đất tốt” thì chúng ta phải làm gì?

Và câu hỏi cuối cùng là câu hỏi: Tại sao chúng ta phải làm trổ sinh hoa trái?

Ngài nhấn mạnh: “Chúa Giê-su chính hạt lúa mì tiêu biểu cho mọi hạt lúa mì trên trái đất này”.

Mục đích sâu sắc của bài thuyết trình là thông điệp nhắn gửi các bạn trẻ rằng: Tâm hồn mỗi người chính là mảnh đất để làm trổ sinh những hoa trái tốt đẹp. Bằng cách sống tinh thần sám hối, năng đọc và suy gẫm Lời Chúa, đến với các Bí Tích, nhất là Bí tích Hòa Giải, bí tích Thánh Thể… và cuối cùng là thực thi bác ái.

Trong bầu khí đầy sức nóng của đại hội, Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu đã gửi đến các bạn trẻ một video ấn tượng với những hình ảnh nhiều bởi thảm họa chiến tranh, phá thai, những ảnh hưởng tiêu cực từ thời đại kỹ thuật số… Tất cả hiện lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh tâm hồn gần 20.000 bạn trẻ đang hiện diện.

Hy vọng những chia sẻ của Đức cha sẽ góp thêm cho các bạn trẻ chút hành trang để can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng trong thời đại hôm nay dẫu có phải trả giá và lội ngược dòng.

Cuối giờ chiều ngày thứ nhất đại hội, gần 20 ngàn “Cư dân bản địa” của thế giới kĩ thuật số đã cùng theo chân Chúa Kitô trên chặng đường suy ngắm 14 Đàng Thánh Giá.

Đáp lại lời mời gọi “Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ” trong năm Hiệp Hành của Giáo Hội, chặng đường suy ngắm Thánh Giá trên mảnh đất quan họ năm nay có sự hiện diện của Đức Tổng Giuse, quý Đức Cha, quý khách cùng đông đảo các thành phần dân Chúa, đặc biệt là gần 20 ngàn bạn trẻ thuộc các Giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội.

Với những người con của Mẹ Quan Họ, suốt một năm qua, Thánh Giá Giới Trẻ đã đến với mọi ngõ ngách, khu phố, xóm làng trên 11 tỉnh thành của giáo phận Bắc Ninh. Ơn thánh Chúa đã tuôn đổ trên từng Kitô Hữu trong Giáo phận.

Và hôm nay, trong sự kiện đặc biệt tại giáo xứ Bến Đông thân thương, Thánh Giá lại một lần nữa ghé thăm mọi ngóc ngách tăm tối nhất hay sáng chói nhất trong tâm trí của từng người trẻ trong giáo tỉnh Hà Nội. Mười bốn chặng đường, mười bốn dấu chân dừng lại, để thôi thúc người trẻ can đảm tuyên xưng Đức Tin như các môn đệ năm xưa: “VINH DỰ CỦA TÔI LÀ THẬP GIÁ CHÚA KITÔ” không chỉ hôm nay, nhưng còn trong suốt cuộc đời của mình. Để mỗi chúng ta –  những cư dân bản địa trong xã hội 4.0 biết vượt qua những cạm bẫy, những đau khổ và biết lên tiếng bảo vệ hoà bình và loan báo Tin Mừng của Chúa cả trong thế giới ảo và thế giới thực.

“Bên ngoài Thánh Giá là đau khổ, nhưng ẩn chứa bên trong là tình yêu của Chúa Kitô”. Nguyện chúc các bạn trẻ luôn biết noi gương các Thánh Tử Đạo, luôn yêu mến và trung thánh với Đức Kitô.

BTT Giáo Phận Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *