Kinh thánh cũ nát của tù nhân: khi Chúa vào tù

Một giám mục ban Bí tích Thêm sức cho một tù nhân

Nhà tù có thể không phải là địa ngục hay một nơi tuyệt vọng, mà là một không gian nơi Thiên Chúa gặp gỡ người bị tổn thương và đau khổ. Và thậm chí nhà tù có thể trở thành một nơi làm chứng cho đức tin.

Trên đây là những điều được cha Matteo Revelli, linh mục của Hiệp hội Truyền giáo châu Phi (SMA) và là cha xứ của giáo xứ François d’Assise, Fès ở Marốc kể lại trải nghiệm gần đây của cha.

Nhà truyền giáo cho biết cha đã đến thăm các tù nhân bị giam giữ trong nhà tù Fès. Ba trong số họ, những người sẽ được trả tự do trong vài ngày tới, đã đưa cho cha một gói khá nặng, với ba cuốn Kinh thánh bị nhàu nát bên trong.

Cha kể: “Một trong số họ đã đưa cho tôi một quyển Kinh thánh lớn, nặng ít nhất một kilô rưỡi, nhàu nát, được đánh dấu nơi quan trọng, với những trang bị thiếu. Sau đó, anh kéo tôi sang một bên để tâm sự rằng Kinh thánh đã ở với anh suốt 20 năm; anh có được Kinh thánh từ một giải thưởng của một cuộc thi về văn hóa Kinh thánh tại đất nước. Anh luôn mang cuốn Kinh thánh theo và đọc trong những chuyến phiêu lưu trên thế giới như để tìm kiếm vận may”.

Cha Revelli giải thích: “Trong nhiều năm, anh ta đã vận chuyển ma túy trong hành lý, từ một số nước Mỹ Latinh đến châu Âu hoặc châu Phi. Anh ấy thú nhận với tôi rằng vì vẫn còn một niềm tin thiêng liêng anh không bao giờ dám để Kinh thánh trong cùng một hành lý. Một ngày anh ta bị bắt trong chuyến đi cuối cùng ở Marốc, nơi anh ta đã trải qua 9 năm và chỉ biết sân bay và hai nhà tù nơi anh ta ở cùng với các tù nhân Marốc khác. Khi ra tù, anh biết rất tốt tiếng Marốc và Kinh thánh. Anh tâm sự với tôi rằng cuốn Kinh thánh là nguồn nâng đỡ duy nhất của anh trong thời gian bị giam cầm và giờ đây anh không còn cần cuốn sách đó nữa, vì trong thời gian ở tù anh đã học thuộc. Anh giao nó cho tôi vì muốn tôi trao nó cho tù nhân khác”.

Nhà truyền giáo nói thêm với đầy cảm xúc: “Tôi cầm cuốn Kinh thánh nhàu nát và nhìn lại cuốn Kinh thánh sạch sẽ của mình, tôi cảm thấy xấu hổ”. Cuốn Kinh thánh nhàu nát này kể về cuộc đời của một người đàn ông đã gặp Lời Chúa khi bị giam cầm: ngày nay giống như anh ta, các tù nhân khác có thể trải nghiệm ân sủng, sự nâng đỡ tinh thần của các linh mục, tu sĩ và giáo dân dành cho các tù nhân của Fès.

Ngọc Yến – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *