Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 23.08.2026: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Trong giờ đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu tự đặt cho mình câu hỏi căn bản của đời sống đức tin: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Theo Đức Thánh Cha, đức tin không phải là một điều được lãnh nhận một lần rồi giữ nguyên mãi mãi, cũng không thể chỉ dựa trên những gì “nghe người ta nói”, nhưng phải trở thành một lời đáp trả cá nhân và không ngừng được làm mới trước Đức Ki-tô.

Sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha cũng hướng sự quan tâm đến những đau khổ đang diễn ra tại châu Phi, đặc biệt là dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, vụ sập mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi. Ngài đồng thời tưởng niệm 10 năm trận động đất kinh hoàng tại miền Trung nước Ý và cầu xin đức tin cùng tình liên đới tiếp tục nâng đỡ công cuộc tái thiết.

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 23.08.2026: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Tin Mừng Chúa nhật đặt trước các môn đệ câu hỏi chính Đức Giê-su đưa ra: “Người ta nói Con Người là ai?” Sau khi nghe các môn đệ kể lại những nhận xét của dân chúng, Đức Giê-su hỏi thẳng các ông:

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Theo Đức Thánh Cha, đây không phải là một câu hỏi dành riêng cho các Tông đồ ngày xưa. Đó là câu hỏi được đặt ra cho mỗi người tín hữu hôm nay.

“Thưa anh chị em, đây là một bước chuyển căn bản đối với các môn đệ ở mọi thời đại, đối với mỗi người chúng ta. Đức tin không được ban cho chúng ta một lần là đủ; trái lại, chúng ta luôn cần khám phá lại dung nhan Đức Ki-tô và Tin Mừng của Người, đào sâu sứ điệp của Người và làm mới những chọn lựa của đời mình, để chúng phù hợp với điều chúng ta tuyên xưng, vượt thắng cám dỗ cho rằng mình đã biết tất cả và biến đức tin thành một thói quen.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng người Kitô hữu không thể chỉ bằng lòng với một đức tin được hình thành từ những điều đã nghe, những quan niệm quen thuộc hay những gì người khác truyền lại.

Đức tin không chỉ là “nghe người ta nói”

Việc truyền đạt đức tin là cần thiết. Gia đình, giáo lý, cộng đoàn và Giáo hội có trách nhiệm giúp con người biết về Đức Giê-su. Tuy nhiên, biết những điều người khác nói về Chúa vẫn chưa đủ.

Đức Thánh Cha cảnh báo:

“Đôi khi về đức tin Kitô giáo, người ta bằng lòng với điều ‘nghe người ta nói’, với những điều thông thường, với những gì được truyền lại cho mình, có thể cũng với những ý hướng tốt lành.”

Nhưng Đức Giê-su mời gọi mỗi người đi xa hơn: đích thân gặp gỡ Người, nhận biết Người và để tình bạn với Người biến đổi cuộc đời mình.

“Đức Giê-su mời gọi chúng ta đáp trả cách cá nhân, nhận biết Người cách gần gũi, để tình bạn với Người đào sâu tâm hồn chúng ta, trong một cuộc gặp gỡ luôn mới mẻ, có thể đòi chúng ta bước đi trên những con đường chưa từng biết đến và thực hiện những lựa chọn khác với những gì chúng ta đã nghĩ.”

Vì thế, đức tin không phải là một thứ kiến thức tôn giáo mà chúng ta có thể cất giữ như một kho thông tin. Đức tin là một tương quan sống động với Đức Ki-tô.

Đức Giê-su là ai đối với tôi?

Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người kiểm chứng câu trả lời của mình bằng chính đời sống.

“Trong mảnh đất cuộc đời mình, chúng ta có thể kiểm chứng xem đối với chúng ta, Chúa Giê-su chỉ là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử, Đấng đã nói và làm những điều quan trọng, hay là Đức Ki-tô của Thiên Chúa, Đấng được sai đến để đưa chúng ta vào tình yêu của Chúa Cha và biến đổi cuộc đời chúng ta cũng như thế giới chúng ta đang sống.”

Đây là điểm quyết định.

Có thể một người biết rất nhiều về Đức Giê-su nhưng vẫn chưa thực sự sống tương quan với Người. Ngược lại, một người đơn sơ có thể không biết nhiều về thần học nhưng lại thực sự đặt cuộc đời mình trong tay Chúa.

Do đó, câu hỏi “Thầy là ai đối với tôi?” không chỉ được trả lời bằng môi miệng, mà còn bằng cách chúng ta cầu nguyện, lựa chọn, đối xử với người khác, phục vụ người nghèo và đối diện với những thử thách của cuộc sống.

Đừng khép mình trong những điều đã biết

Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu đừng khép mình trong những “xác tín và sự an toàn tôn giáo”.

Đức tin đích thực luôn mở ra một hành trình. Người tín hữu cần có lòng khiêm tốn để tiếp tục tìm kiếm, lắng nghe và để Đức Ki-tô soi sáng những vùng còn chưa được biến đổi trong cuộc đời mình.

Điều đó có nghĩa là chúng ta không được biến đức tin thành một thói quen.

Cầu nguyện không chỉ vì đã quen cầu nguyện.

Đi lễ không chỉ vì đó là một bổn phận.

Đọc Tin Mừng không chỉ vì đó là điều vẫn thường làm.

Nhưng trong tất cả những việc ấy, chúng ta phải không ngừng trở về với câu hỏi căn bản:

“Đức Giê-su là ai đối với tôi?”

Và câu trả lời phải ngày càng trở nên rõ ràng hơn qua chính đời sống.

Một đức tin biết mở ra những con đường mới

Đức Thánh Cha nhắc rằng cuộc gặp gỡ với Đức Ki-tô có thể dẫn chúng ta đến những con đường mà trước đó chúng ta chưa từng nghĩ tới.

Những con đường ấy có thể là một sự tha thứ mà chúng ta từng nghĩ là không thể; một sự phục vụ âm thầm; một quyết định từ bỏ điều không phù hợp với Tin Mừng; hoặc một bước đi đến với những người nghèo, những người đau khổ và những người đang bị bỏ rơi.

Đức tin vì thế không làm con người khép lại, nhưng mở rộng trái tim.

Đó cũng là lý do tại sao đức tin chân chính luôn có một chiều kích xã hội: khi gặp Đức Ki-tô, người tín hữu được sai đi gặp gỡ người khác.

Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu sống người dân Congo

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV hướng sự quan tâm đến tình hình tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi dịch Ebola đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Ngài đặc biệt kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp với các cộng đồng địa phương để ngăn chặn dịch bệnh và cứu sống nhiều người.

“Tôi khuyến khích một sự đáp trả từ cộng đồng quốc tế, trong đó cũng có sự tham gia của các cộng đồng địa phương vào công tác phòng ngừa, để cứu sống biết bao người.”

Theo những con số được Đức Thánh Cha nhắc đến, số người thiệt mạng vì Ebola tại Congo đã vượt quá 2.500, trong khi số ca nhiễm đã vượt quá 5.300.

Trước tình trạng nghiêm trọng này, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đồng quốc tế không đứng ngoài cuộc nhưng cùng hành động để bảo vệ sự sống của những người dễ bị tổn thương nhất.

Cầu nguyện cho các nạn nhân vụ sập mỏ tại Cộng hòa Trung Phi

Prosegue in Rdc la drammatica diffusione del virus Ebola

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Cộng hòa Trung Phi, nơi vụ sập một mỏ vàng tại Zamboye ngày 18 tháng 8 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời kêu gọi bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ.

Thảm kịch xảy ra sau những trận mưa lớn gây sạt lở tại khu vực phía tây đất nước, gần biên giới Cameroon. Chính quyền sau đó đã đóng cửa địa điểm khai thác do không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và những quy định hành chính.

10 năm sau trận động đất miền Trung nước Ý

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Lêô XIV tưởng niệm 10 năm trận động đất xảy ra ngày 24 tháng 8 năm 2016 tại miền Trung nước Ý.

Trận động đất đã tàn phá một vùng rộng lớn trải dài qua các vùng Lazio, Marche, Umbria và Abruzzo, khiến 299 người thiệt mạng, gần 400 người bị thương và hơn 40.000 người phải di dời.

Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề có Amatrice, nơi có số người thiệt mạng cao nhất; Accumoli, gần tâm chấn của trận động đất; và Arquata del Tronto, trong đó có làng Pescara del Tronto bị phá hủy nghiêm trọng.

Đức Thánh Cha bảo đảm lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, gia đình họ và tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng:

“Xin đức tin và tình liên đới tiếp tục nâng đỡ công cuộc tái thiết.”

Câu hỏi dành cho mỗi người

Từ quảng trường Thánh Phêrô, lời Đức Thánh Cha Lêô XIV đặt trước các tín hữu một câu hỏi tưởng như rất đơn sơ nhưng chạm đến trung tâm của đời sống Kitô hữu:

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Đây không phải là câu hỏi chỉ cần trả lời một lần. Mỗi ngày, bằng những lựa chọn, những hy sinh, cách chúng ta yêu thương và phục vụ, chúng ta đều đang trả lời câu hỏi ấy.

Bởi lẽ, đức tin không phải là điều “nghe người ta nói”, cũng không phải là một thói quen được lặp lại, nhưng là cuộc gặp gỡ với Đức Ki-tô và là lời đáp trả cá nhân trước tình yêu của Người.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *