![]()
Trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật 4 tháng 10, lễ kính Thánh Phanxicô Assisi, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu kiên trì cầu xin ơn hòa bình và chân thành dấn thân xây dựng sự hòa thuận giữa các dân tộc. Từ cửa sổ phòng làm việc của Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha suy niệm với khoảng 15.000 tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô và tất cả những người theo dõi qua các phương tiện truyền thông.
Thánh Phanxicô, người thợ trong vườn nho của Chúa
Trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô Assisi, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại hình ảnh vị Thánh Nghèo như “một người thợ đã làm việc sinh nhiều hoa trái trong vườn nho của Chúa”. Đức Thánh Cha liên kết cuộc đời Thánh Phanxicô với bài Tin Mừng về dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân.
Trong dụ ngôn, người chủ giao vườn nho cho những người canh tác, nhưng họ không trao hoa trái cho ông mà còn từ chối, sát hại các đầy tớ và cuối cùng giết cả người con trai của ông. Qua đó, Đức Giêsu tố cáo sự khước từ Thiên Chúa và loan báo cuộc khổ nạn của Người, đồng thời cho thấy chiến thắng của “tảng đá bị thợ xây loại bỏ”, nay trở thành đá tảng góc tường.
Thiên Chúa biến sự dữ thành ơn cứu chuộc
Đức Thánh Cha giải thích rằng Đức Kitô “đến để mang ơn cứu độ nhưng lại chịu kết án”; Người “muốn trao ban sự sống nhưng lại bị giết chết”. Sự khước từ Đức Kitô phản ánh biết bao hành động tàn bạo đang làm tổn thương thế giới và lịch sử các dân tộc.
Thế nhưng, sự khước từ ấy “không thể phá vỡ ý định của Thiên Chúa”. Trong sự công chính vô biên, Thiên Chúa biến sự dữ thành cơ hội cho ơn cứu chuộc.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh:
Đó là cách Đấng Toàn Năng hướng dẫn lịch sử, nâng đỡ chúng ta trong mọi lần sa ngã: Thiên Chúa không bao giờ vứt bỏ cuộc đời chúng ta!
Từ hình ảnh vườn nho trong Tin Mừng, Đức Thánh Cha áp dụng vào đời sống Giáo hội, nhấn mạnh rằng “vườn nho cần được canh tác trong công lý chính là Giáo Hội, mà chúng ta xây dựng hoặc làm tổn thương bằng những lựa chọn của mình”.
Thánh Phanxicô chữa lành những rạn nứt của bất hòa
Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Phanxicô, người “trước hết đã xây dựng đời mình trên nền tảng Đức Kitô”, chia sẻ sự nghèo khó, niềm vui và những đau khổ của Người, cho đến dấu chỉ thần bí là năm dấu thánh.
Ngài mô tả Thánh Phanxicô là “một con người cầu nguyện sốt sắng, tràn đầy lòng bác ái đối với mọi người”. Đời sống khổ hạnh của ngài trở thành mẫu gương cho những anh em đầu tiên và là “điều kiện đích thực để canh tân Giáo Hội”.
Thánh Phanxicô đã “sửa chữa” Giáo Hội nhờ đức tin vào Chúa Giêsu, đồng thời chữa lành “những rạn nứt của bất hòa bằng chứng tá tình huynh đệ”.
Đức Thánh Cha khẳng định:
Đặc sủng của Thánh Phanxicô vẫn tiếp tục sinh hoa trái cho đến ngày nay, sau tám thế kỷ. Điều đó được chứng thực không chỉ nơi đại gia đình Phanxicô đông đảo và đầy sức sống, mà còn nơi biết bao ân ban mà gia sản thiêng liêng của ngài vẫn đang lan tỏa trong Dân Chúa.
Cầu xin Đức Mẹ giải thoát các dân tộc khỏi tai họa chiến tranh
Sau bài suy niệm, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục kêu gọi mọi người lần chuỗi Mân Côi cầu cho hòa bình và sự hiệp nhất của thế giới, hiệp thông với sáng kiến “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi” do tổ chức Trợ giúp Giáo hội Đau khổ khởi xướng.
Chiến dịch bắt đầu từ đầu tháng 10 và kéo dài đến ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi, để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại nhiều nơi trên thế giới có thể chọn ngày thuận tiện để cùng cầu nguyện theo ý chỉ này.
Đức Thánh Cha nói:
Tôi hết lòng cảm ơn tất cả các em trai, em gái đang ở nhiều nơi trên thế giới cùng hiệp lời trong lời cầu nguyện này. Và tất cả chúng ta hãy noi gương các em, khẩn cầu sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, để các dân tộc được giải thoát khỏi tai họa chiến tranh. Cách riêng, chúng ta hãy cầu nguyện cho Thánh Địa và những nạn nhân vô tội của bạo lực.
Lời kêu gọi này tiếp nối lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm gần đây tại Lộ Đức, mời gọi các tín hữu dùng kinh Mân Côi như một lời cầu xin tha thiết cho hòa bình và sự hiệp nhất của nhân loại.
Gia đình là dấu chỉ hy vọng và kho tàng vô giá
![]()
Nhân kỷ niệm 10 năm Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Amoris laetitia của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thánh Cha Lêô XIV thông báo về cuộc gặp kéo dài một tuần, bắt đầu từ thứ Tư, ngày 7 tháng 10, tại Hội trường Phaolô VI.
Cuộc gặp có sự hiện diện của Đức Thánh Cha cùng các vị đứng đầu các Giáo hội Đông phương và chủ tịch các Hội đồng Giám mục, nhằm nhìn lại thực trạng các gia đình ngày nay và lắng nghe chứng từ của các giám mục cùng các đôi vợ chồng đến từ năm châu lục.
Đây sẽ là dịp để Giáo hội lắng nghe tiếng nói của các gia đình trong một thời đại nhiều biến chuyển, đồng thời tìm kiếm những con đường mới để khơi lại động lực sống ơn gọi hôn nhân, vốn đã suy giảm nghiêm trọng tại nhiều nơi trong những thập niên qua.
Đức Thánh Cha gọi đây là:
Một thời điểm phân định theo tinh thần hiệp hành, nhằm nhận ra những bước cần thực hiện để loan báo Tin Mừng hôm nay cùng với các gia đình và các thế hệ trẻ. Tôi phó thác công việc này cho lời cầu nguyện của anh chị em, và cách riêng phó thác các gia đình, bởi với sự trợ giúp của Thiên Chúa, họ là dấu chỉ của niềm hy vọng và là kho tàng vô giá đối với Giáo hội cũng như xã hội.
Tiếp bước Thánh Phanxicô, xây dựng hòa bình
Kết thúc giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục nhắc đến Thánh Phanxicô Assisi như một mẫu gương đặc biệt trong việc xây dựng hòa bình. Ngài bày tỏ niềm vui trước nhiều sáng kiến được tổ chức nhân kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị Thánh Nghèo, đặc biệt tại Assisi.
Đức Thánh Cha cũng chào các nhà vô tuyến nghiệp dư tại Assisi và Foligno, những người đang góp phần lan tỏa sứ điệp hòa bình của Thánh Phanxicô:
Và tôi cũng xin chào các nhà vô tuyến nghiệp dư của Assisi và Foligno, những người đang lan truyền sứ điệp hòa bình của Thánh Phanxicô.
Trong ngày lễ kính Thánh Phanxicô, lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV quy tụ thành một định hướng rõ ràng: xây dựng hòa bình không chỉ bằng những lời kêu gọi, nhưng bằng cầu nguyện, tình huynh đệ, lòng bác ái và những lựa chọn cụ thể trong đời sống. Theo bước Thánh Phanxicô, người môn đệ Đức Kitô được mời gọi trở thành khí cụ chữa lành những rạn nứt của bất hòa, để vườn nho của Chúa sinh nhiều hoa trái và các dân tộc được giải thoát khỏi tai họa chiến tranh.