
Trưa Chúa nhật, ngày 02 tháng Tám năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn năm ngàn tín hữu, tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gắt.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh cha bày tỏ quan tâm vì tình trạng tại Ceuta, thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha, nơi hàng chục ngàn người từ Maroc đã tràn tràn vào như cửa ngõ để nhập Âu Châu. Đức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình cho những vùng đang chịu chiến tranh và xung đột. Đức Thánh cha không quên nhắc đến kỷ niệm 800 năm thánh Phanxicô Assisi qua đời và ơn toàn xá được ban cho các tín hữu đến viếng Porziuncula nơi thánh nhân qua đời.
Huấn dụ
Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã diễn giải bài Tin mừng Chúa nhật thứ XVIII Thường niên Năm A về phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng.
Đức Thánh cha nói: “Khi lắng nghe Tin mừng, chúng ta thường nghe kể về những dấu lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện: đó là những hành động biểu lộ sự tận tụy đặc biệt của Người đối với chúng ta, tức là ơn cứu độ mà Người mang đến cho thế gian. Chúa được biết đến như Đấng ban ý nghĩa cho cuộc sống, giải thoát con người khỏi sự dữ và tội lỗi.
Trong khi cho người mù được thấy và người điếc nghe được, Đức Kitô không chỉ thực hiện những phép lạ phi thường, nhưng còn loan báo cho mọi người rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì thế, bài Tin mừng hôm nay (Mt 14,13-21) chứng thực rằng Chúa Giêsu không chỉ ban các giác quan cho những người thiếu chúng, mà còn làm cho chính các giác quan của chúng ta biết thưởng nếm. Với người điếc vừa được nghe lại, Chúa trao ban Tin mừng để họ lắng nghe; với người mù vừa được thấy, Người cho họ chiêm ngắm công trình cứu chuộc huy hoàng đang được thực hiện vì họ. Cũng vậy, Chúa Giêsu ban lương thực cho những ai đói khát: sự kiện hóa bánh ra nhiều có nghĩa là cuộc gặp gỡ với Chúa là một kinh nghiệm nuôi dưỡng. Trong sa mạc, nghĩa là nơi biểu tượng cho sự thiếu thốn của chúng ta, Đức Kitô là Bánh ban sự sống. Với Người, điều thiết yếu trở nên dư đầy: “Mọi người đều ăn no nê”, và còn dư lại “mười hai thúng đầy” (c. 20). Con số này cho thấy hồng ân của Chúa mang tính phổ quát và sự quan phòng của Người dành cho chúng ta không bao giờ cạn.
Anh chị em rất thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói của chúng ta về chân lý và sự sống. Đồng thời, cử chỉ của Người dạy chúng ta rằng không điều gì phải bị lãng phí khi được chia sẻ. Trái lại, tích trữ và lãng phí là hai mặt của cùng một căn bệnh: lòng tham vô độ. Căn bệnh của tâm hồn này làm con người đánh mất các giác quan vì say mê của cải, đến nỗi quên đi những người đang khóc vì đói và kêu than vì khát. Và rồi, đối diện với sự dư thừa của những thứ đang mục nát là những cánh tay giơ ra của những người không có bàn ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi của những người không có hòa bình.
Trong sa mạc của chiến tranh và sự kiêu ngạo, chúng ta hãy nhìn xem Chúa đã nhân từ biết bao khi Người “ngước mắt lên trời”, “đọc lời chúc tụng”, “bẻ bánh và trao cho các môn đệ”, để các ông phân phát cho đám đông (x. c. 19). Trong phép lạ của đức bác ái này, chúng ta nhận ra những hành động đặc trưng của Chúa Giêsu, đạt đến đỉnh cao trong Bữa Tiệc Ly. Thật vậy, khi ấy Con Thiên Chúa đã trao ban chính mạng sống mình cho chúng ta như một người anh em trong đại gia đình nhân loại. Trong khi lãnh nhận hồng ân Thánh Thể, chúng ta hãy dấn thân làm chứng cho vẻ đẹp của hồng ân ấy bằng những cử chỉ hằng ngày, bắt đầu từ việc chúc lành cho bữa ăn khi cùng chia sẻ tấm bánh với gia đình và bạn bè. Đồng hành với Chúa Giêsu, ngay cả những ngày nghỉ hè cũng có thể trở thành thời gian của tình huynh đệ và bình an, khi chúng ta biết mở lòng với những người đang túng thiếu bên cạnh mình.
Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đầy ân cần, giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong đức bác ái, để không ai phải thiếu tấm bánh hằng ngày.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến,
Tôi hết sức lo ngại trước tình hình đáng báo động tại Ceuta, và cầu xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Châu Phi, ban cho các bên sớm tìm được những giải pháp mang lại hòa bình, ổn định và công lý.
Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, để chiến tranh chấm dứt trên thế giới và các cuộc xung đột được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Chúng ta hãy nhớ đến tất cả các nạn nhân của chiến sự, đặc biệt là những người yếu thế và không có khả năng tự vệ: trẻ em, người cao tuổi và người bệnh. Xin Chúa an ủi những ai đang đau khổ và chúc lành cho công việc của những người đang mang đến sự trợ giúp và niềm an ủi.
Trong những ngày này, Giáo hội cử hành Ơn Toàn Xá Assisi. Thánh Phanxicô đã lãnh nhận đặc ân toàn xá này từ Đức Giáo hoàng Honoriô III vào năm 1216, sau khi, trong lúc cầu nguyện tại nhà nguyện Porziuncola, ngài được thị kiến thấy Chúa Giêsu và Đức Maria, chung quanh có các thiên thần. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả này và biết quý trọng nó, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày “Qua đời” của vị “Người Nghèo Thành Assisi”, khi chính tại Porziuncola, ngài đã qua đời vào ngày 03 tháng Mười năm 1226.
Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, các tín hữu Rôma cũng như các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau; đặc biệt là các em thiếu niên của các giáo xứ Saccolongo và Creola (Padova), các bạn trẻ của giáo xứ Thánh Gioan Bosco tại Altamura, và các em thuộc Cộng đoàn Mục vụ Castelfranco Veneto, cùng với các linh mục và những người hướng dẫn của họ.
Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật tốt lành!
https://vietnamese.rvasia.org/duc-giao-hoang/kinh-truyen-tin-voi-duc-thanh-cha-duc-kito-thuc-su-lam-no-thoa-con-doi-cua-nhan-loai