Lá thư tháng 08 / 2020 : Người trẻ Đa Minh, khởi sự và đi trong những trải nghiệm

 

Người trẻ hôm nay bước vào đời, đứng trước nhiều cơ hội những cũng gặp không ít thách đố. Thế giới hôm nay không còn bầu không khí an nhàn thảnh thơi như xưa kia. Người ta không còn được đi vào đời, buông tay lái vừa đạp xe vừa hát nghêu ngao,… nhưng thế giới hiện nay, hoặc như một con đường ngập xe cộ mà chỉ cần thiếu tập trung là có thể tai nạn xẩy ra, hoặc như  một con đường cao tốc mà người lái xe phải bảo đảm được tốc độ và tập trung cao độ…

Người trẻ hôm nay bước vào đời như một cuộc phiêu lưu nguy hiểm hơn, thách đố nhiều hơn và trầm trọng hơn… Điều đó buộc người trẻ phải chuẩn bị hành trang vào đời kỹ lưỡng hơn, và cũng phải sẵn sàng để chấp nhận đổ vỡ…

“Mọi ngưỡng cửa đều linh thánh” Porphyre đã từng nói như thế. Đối với những bạn trẻ, những bước đầu đời thường rất quan trọng. Có khi thành công quá dễ có thể làm người ta yếu mềm khi gặp thử thách; có khi một thất bại khá bình thường lại có thể trở nên một dớp trơn trượt cho cả cuộc đời, mặc dù bạn trẻ cũng có thể đã nhìn thấy nhiều bài học nơi những sự kiện chung quanh mình. Việc mình thì quáng, việc người thì sáng là như vậy… Đứng trước những thất bại đầu đời, người trong cuộc thường thấy vấn đề như một quả núi không thể vượt qua được…

Không ít những bạn trẻ va vấp ngay bước đầu đời và trượt dài sau bước va vấp ấy; không phải chỉ là va vấp trong hoạt động kinh doanh, khởi nghiệp, nhưng còn trong mọi lãnh vực : lựa chọn lý tưởng cuộc đời, các tương quan xã hội, tình yêu hoặc ngay trong chính nếp sống gia đình mình…

Nếu “cái tôi cá nhân” được hình thành đến khoảng 6 tuổi và được ấp ủ trong chiếc nôi gia đình thời gian sau đó, thì “cái tôi xã hội” được hình thành dần dần từ khoảng 12 tuổi, qua lăng kính của tuổi vị thành niên và được thử nghiệm trong những bước đầu đời tập tễnh bước vào xã hội. “Cái tôi xã hội” cần được được đồng hành trong môi trường đoàn hội và bạn bè… Cha mẹ trong gia đình và những người lớn thường không hiểu được những tâm trạng của bạn trẻ trong những bước đầu hình thành “cái tôi xã hội”, nên cũng dễ xử lý vấn đề cách thiếu tâm lý hoặc có những thái độ thiếu kiên nhẫn. Hơn lúc nào hết, giai đoạn khởi đầu và cách thức đón nhận những trải nghiệm trên hành trình cuộc đời của các bạn trẻ là giai đoạn cần được hướng dẫn, cần được cảm thông, và nhất là cần được đồng hành. Chính trong thời gian này, bạn bè và những đoàn hội sẽ để lại một ảnh hưởng khá quan trọng đến tương lai của bạn trẻ.

Nhưng va vấp trước bước đường đời có thể quy vào hai loại, một loại là những tình huống ngẫu nhiên, bên ngoài, xẩy ra một lần, hoặc lần này lần khác… Đối với bước va vấp này, bạn trẻ có thể học được kinh nghiệm sau lần thất bại này để cẩn trọng và khôn ngoan hơn trong những lần sau. Tuy nhiên, có những va vấp lại xuất phát từ chính “cấu trúc bên trong”, đó là quan niệm về cuộc sống, những giá trị sống, lẽ sống… mà mình lựa chọn, có khi, ngay từ lúc hình thành cái tôi cá nhân trong gia đình… Đây là một vấn đề sâu xa và khó nhận ra hơn nhiều; và nếu bạn trẻ không có được một thứ “sám hối” từ bên trong, nếu sau những va vấp, bạn trẻ vẫn bảo vệ lập trường sống của mình và chỉ biết đổ lỗi cho người khác hoặc đổ cho hoàn cảnh… thì những va vấp ấy sẽ lại tiếp tục lập đi lập lại mãi.

Chính nơi khía cạnh “bên trong” này, ta mới thấy rõ tầm quan trọng của giáo dục đức Tin và những giá trị nhân bản Kitô giáo. Đức Tin không phải chỉ là một sinh hoạt bên lề cuộc sống thật và chỉ để bảo đảm phần rỗi mai sau, nhưng đức Tin chính là mời gọi để cho Chúa cùng đồng hành với mình trên bước đường đời, là lời mời gọi hiệp thông cùng Hội thánh trong những sinh hoạt phượng tự và hội đoàn trong Hội thánh… Nói cách khác, sống đức Tin trên bước đường đời gian khó, nghĩa là người Kitô hữu biết sống lòng Tin-Cậy; nhận ra Chúa đang đồng hành với mình; nhận ra Chúa nhẫn nại, Chúa thứ tha, Chúa sửa lỗi… và trong tất cả mọi sự, Chúa  vẫn đang yêu thương mình….

Các bạn trẻ thân mến, khởi sự và trải nghiệm cuộc đời, đó là nẻo đường bạn phải đi. Khởi sự và trải nghiệm trong hoàn cảnh nhiều thách đố của thời đại, điều ấy không phải là sự xui xẻo hay may mắn ngẫu nhiên của cuộc đời, nhưng trong ý nghĩa đức Tin, đó lại chính là ơn gọi và sứ mạng Chúa trao cho bạn. Đứng vững trong Đức Tin , một đức Tin lớn mạnh trong đức Cậy, bạn sẽ nhận được một lẽ sống, nhận ra một sức sống để vững bước vào đời. Vững lòng Tin Cậy, bạn sẽ tránh được tình trạng rút ra những bài học vớ vẩn, tránh tìm đến những giải pháp lệch lạc, đẩy đưa dần cuộc đời bạn đến hố sâu. Va vấp thật ra cũng là chuyện bình thường cuộc cuộc đời. Hãy giữ vững lòng Tin Cậy; nếu bạn thành công, hãy tri ân Chúa; nếu bạn ngã, hãy trỗi dậy, vì Chúa không bỏ rơi bạn. Ngay cả trong những tình huống bi đát nhất, nếu vững lòng Tin Cậy, bạn sẽ khám phá ra “thời cơ” của Chúa. Thời cơ này không phải là do bạn có công đức gì nhưng chính là thời cơ tặng-không của Chúa mà chính lòng Tin Cậy sẽ giúp bạn nhạy bén để không bỏ vuột mất.

Xin Chúa đồng hành cùng các bạn trẻ trong bước khởi sự và qua những trải nghiệm của cuộc sống hôm nay.

Ban Đặc Trách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *