
FORT BRAGG, Hoa Kỳ – Chỉ trong một ngày, cha Mike Metz, linh mục tuyên úy quân đội Hoa Kỳ, đã có cơ hội cử hành đầy đủ bảy bí tích của Giáo hội Công giáo. Với ngài, đó không chỉ là một dấu mốc đặc biệt trong đời linh mục, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của các bí tích và sự khao khát đức tin nơi cộng đoàn tín hữu.
“Tôi cảm thấy như một cầu thủ đánh được cú grand slam. Thật là niềm vui lớn khi được cử hành tất cả bảy bí tích chỉ trong một ngày,” cha Metz chia sẻ với niềm hân hoan.
Một ngày đặc biệt với bảy bí tích
Ngày 6/7, cha Mike Metz đăng trên Facebook rằng cộng đoàn Công giáo Thánh Micae Tổng lãnh Thiên thần tại căn cứ quân sự Fort Bragg (bang North Carolina) đang tràn đầy sức sống.
Ngài viết:
“Chúa Giêsu đang mạnh mẽ tuôn đổ Thần Khí của Người trên cộng đoàn chúng tôi bằng tất cả ân sủng và sức sống.”
Trong cuộc phỏng vấn với Aleteia, cha Metz kể lại niềm vui khi lần đầu tiên trong đời linh mục được cử hành đầy đủ bảy bí tích trong cùng một ngày.
Theo ngài, điều khiến ngài xúc động hơn cả là được chứng kiến sự quảng đại của cộng đoàn và lòng khao khát lãnh nhận các bí tích nơi nhiều người.
Cha nói:
“Người ta thực sự khao khát các ân sủng mà Thiên Chúa ban qua các bí tích. Điều đó cho thấy Giáo hội còn rất nhiều điều để trao tặng.”
Từ Bí tích Rửa tội đến Hôn phối
Ngày hôm ấy bắt đầu với việc cha Mike cử hành Bí tích Rửa tội, Thánh Thể lần đầu và Thêm sức cho một người đàn ông từng lớn lên trong cộng đồng Mormon. Sau thời gian tự tìm hiểu và đọc nhiều tài liệu về đức tin Công giáo, cùng với sự nâng đỡ của người vợ, anh quyết định gia nhập Giáo hội.
Ngay sau đó, cha Metz cử hành Bí tích Hôn phối để hợp thức hóa hôn nhân của đôi vợ chồng này theo nghi thức Công giáo.
Trước Thánh lễ, ngài dành 45 phút giải tội cho các tín hữu, cử hành Bí tích Hòa giải cho nhiều người.
Trong Thánh lễ, cha tiếp tục cử hành Bí tích Rửa tội cho năm trẻ em thuộc các gia đình quân nhân đang sinh sống trong căn cứ.
Sau đó, ngài ban Bí tích Xức dầu Bệnh nhân cho một thiện nguyện viên của giáo xứ đang điều trị bệnh ung thư và chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật.
Bí tích thứ bảy là Truyền chức Thánh. Dù không có nghi thức truyền chức nào diễn ra trong ngày hôm ấy, cha Metz cho biết chính bí tích mà ngài đã lãnh nhận nhiều năm trước đã làm cho việc cử hành sáu bí tích còn lại trở nên khả thi.
Ơn gọi từ thao trường đến bàn thờ
Cha Mike Metz sinh tại San Diego, bang California, trong một gia đình có 11 người con.
Truyền thống phục vụ đất nước đã in đậm trong gia đình ngài. Thân phụ từng là phi công hải quân Hoa Kỳ; một em gái là y tá hải quân; hai người em trai tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point và đang phục vụ trong quân đội.
Thuở nhỏ, cha Metz theo học tại Học viện Pinecrest ở bang Georgia, nơi các linh mục Dòng Đạo binh Chúa Kitô (Legionaries of Christ) đảm nhiệm việc tuyên úy.
Dù rất ngưỡng mộ các linh mục, khi ấy ngài chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành linh mục.
Sau này, ngài theo học đại học, tham gia chương trình đào tạo sĩ quan dự bị (ROTC) và tốt nghiệp Đại học Christian Brothers năm 2012.
Ơn gọi linh mục đến với ngài vào khoảng giữa năm ba và năm cuối đại học. Một trong những động lực mạnh mẽ nhất là nhu cầu rất lớn về các linh mục tuyên úy trong quân đội Hoa Kỳ.
Theo thống kê, sau biến cố 11/9, số tuyên úy quân đội đang phục vụ đã giảm từ hơn 400 xuống còn khoảng 205, trong đó chỉ có 81 linh mục phục vụ trong Lục quân.
Mặc dù người Công giáo chiếm khoảng 25% quân nhân Hoa Kỳ, nhưng các linh mục Công giáo chỉ chiếm khoảng 6% tổng số tuyên úy quân đội.
Phục vụ tại căn cứ quân sự lớn nhất thế giới
Ba năm đầu sau khi chịu chức, cha Metz phục vụ tại các giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Atlanta.
Năm năm gần đây, ngài được bổ nhiệm đến Fort Bragg, căn cứ quân sự có dân số lớn nhất thế giới.
Nơi đây có hơn 250.000 người, trong đó hơn 50.000 quân nhân tại ngũ cùng gia đình, bao gồm Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm và Sư đoàn Dù 82 nổi tiếng của quân đội Hoa Kỳ.
Hiện nay, chỉ có hai linh mục chăm sóc mục vụ cho khoảng 10.000 tín hữu Công giáo trong căn cứ.
Cha Metz từng phục vụ tại Sư đoàn Dù 82, sau đó chuyển sang Nhóm Đặc nhiệm số 3 và hiện đảm trách vai trò linh mục của toàn căn cứ.
Một linh mục cũng là lính dù
Không chỉ là linh mục tuyên úy, cha Mike Metz còn là một lính dù được huấn luyện chuyên môn và đủ khả năng làm Jumpmaster – người chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và bảo đảm an toàn cho các cuộc nhảy dù quân sự.
Trong mỗi lần diễn tập, chính ngài là một trong những người cuối cùng kiểm tra dây dù trước khi các binh sĩ rời khỏi máy bay.
Cha chia sẻ:
“Cuộc sống của tôi thật tuyệt vời. Thật là một hồng ân khi được sống đời linh mục theo cách này.”
Theo ngài, kinh nghiệm quân ngũ giúp diễn tả nhiều khía cạnh của đời sống thiêng liêng.
Ngài thường dùng hình ảnh người lính nhảy dù để nói về hành trình nhân đức và đặc biệt là mầu nhiệm Nhập Thể:
“Đức Kitô đã từ trời xuống thế gian như một cuộc ‘nhảy dù’, để rồi đưa chúng ta từ mặt đất tiến về quê trời.”
Mục vụ cho mọi người
Là tuyên úy quân đội, cha Metz không chỉ phục vụ người Công giáo.
Trong môi trường đa tôn giáo của quân đội Hoa Kỳ, ngài còn có trách nhiệm hỗ trợ đời sống tôn giáo của mọi quân nhân thuộc các tín ngưỡng khác nhau.
Ngài giải thích:
“Tôi cử hành những gì mình có thể với tư cách linh mục Công giáo, đồng thời giúp bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người.”
Vì thế, cha sẵn sàng cung cấp Kinh Qur’an, Kinh Torah, phối hợp để quân nhân Hồi giáo có thực phẩm halal, người Do Thái có thực phẩm kosher, đồng thời liên hệ với các imam hoặc giáo sĩ Do Thái khi cần thiết.
Ngoài trách nhiệm mục vụ, cha còn tư vấn cho chỉ huy quân đội về các vấn đề tôn giáo và văn hóa tại những khu vực đơn vị hoạt động, giúp việc thực hiện nhiệm vụ diễn ra hiệu quả và hạn chế rủi ro.
Đưa Tin Mừng đến thao trường
Cha Mike Metz ví công việc của mình với các nhà truyền giáo đầu tiên tại Bắc Mỹ.
Theo ngài, điều quan trọng không phải là bắt đầu bằng những bài giảng, nhưng là cùng sống, cùng làm việc và cùng chia sẻ cuộc sống với những người mình được sai đến.
Ngài nói:
“Hãy để tôi học ngôn ngữ của anh, sống bên cạnh anh, đi cùng anh. Khi hiểu được nhân tính của anh, chính nhân tính của tôi sẽ trở thành cây cầu dẫn anh đến với Thiên Chúa.”
Với tinh thần ấy, cha Metz nỗ lực hòa mình vào đời sống quân ngũ mà vẫn trung thành với căn tính linh mục, xây dựng các mối tương quan dựa trên sự chân thành và tín nhiệm, đồng thời dùng chính ngôn ngữ của người lính để loan báo Tin Mừng và đưa các bí tích đến với mọi người nhân danh Đức Giêsu Kitô.
https://aleteia.org/2026/08/03/this-priest-celebrated-all-seven-sacraments-in-one-day/