Linh địa Trại Gáo: Đại lễ mừng kính thánh Antôn

Hằng năm, cứ độ ngày 13/6, người người từ muôn phương không phân biệt lương giáo đều tuôn đổ về linh địa Trại Gáo để cầu xin sự chuyển cầu của thánh Antôn trước ngai tòa Thiên Chúa. Ai đến đây cũng mang trong mình những gánh nặng, khó khăn và vất vả của phận người. Mỗi con người là mỗi câu chuyện khác nhau về cuộc đời. Vì thế, ai cũng khao khát tìm kiếm sự bình an, lòng thương xót và ơn chữa lành của Thiên Chúa ngang qua sự trợ giúp của thánh cả Antôn. Chính nơi đây được xem như là ngôi nhà chung đang từng ngày từng giờ âm thầm giữ ấm cho nhiều trái tim hoang lạnh, những tấm lòng tan nát và những mảnh đời nghèo khổ, bất hạnh đang bấp bênh giữa thế sự truân chuyên.

Năm nay trước sự dịu lắng đi phần nào của đại dịch Covid 19, linh địa Trại Gáo lại mở rộng cánh cửa để mọi con cái trở về sau những hậu quả đau thương mà gia đình nhân loại phải gánh chịu. Chương trình mừng đại lễ thánh Antôn được bắt đầu từ ngày 11-13/6/2022 và cao điểm vào ngày 13/6/2022. Đây là cơ hội thuận tiện và là khoảng thời gian quý báu để mọi người chạy đến với thánh cả Antôn, nhờ lời chuyển cầu thế giá của thánh nhân trước ngai tòa Thiên Chúa để ban phát mọi ơn lành cần thiết giúp mỗi người được sống hạnh phúc và bình an.

Nghi thức rước kiệu cung nghinh thánh Antôn và chầu Thánh Thể

Vào lúc 19h30’, tối Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi, Đức cha Anphong đã chủ sự nghi thức rước kiệu thánh Antôn và giờ chầu Thánh Thể. Cùng hiện diện và hiệp thông có cha Antôn Hoàng Đức Luyến, Bề trên Hiệp hội Thánh Antôn Pađoova, quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ và gần 10.000 ngàn khách hành hương.

Trong giờ chầu Thánh Thể, mỗi người được mời gọi đi sâu vào mối tương quan mật thiết với Chúa, nhờ đó giãi bày những ưu tư, khắc khoải và những vất vả truân chuyên trong cuộc đời. Đặc biệt, qua lời cầu thay nguyện giúp của thánh cả Antôn, mỗi người được mời gọi năng chạy đến với thánh nhân để giúp tiệm cận hơn với Đức Kitô, can đảm lướt thắng mọi khó khăn trong cuộc sống. Quả vậy, nhân loại ngày hôm nay đang oằn mình gánh chịu những hậu quả đau thương mà đại dịch Covid 19 mang đến: đói nghèo, thất nghiệp, lãnh đạm và loại bỏ nhau. Hơn bao giờ hết, đây là cơ hội để mỗi người tìm về nơi lòng thương xót Thiên Chúa ngang qua thánh cả Antôn, nhờ đó mà được đắm mình vào biển lòng lân tuất và từ ái của Thiên Chúa.

Giờ chầu được khép lại với những tâm tình tạ ơn và lời nguyện xin mà Đức cha Anphong cùng với cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa và thánh cả Antôn.

_MG_5997_MG_5997
_MG_5998_MG_5998
_MG_6003_MG_6003
_MG_6007_MG_6007
Linh địa Trại Gáo: Đại lễ mừng kính thánh Antôn
_MG_6019_MG_6019
_MG_6021_MG_6021
_MG_6022_MG_6022
_MG_6023_MG_6023
_MG_6027_MG_6027
_MG_6029_MG_6029
_MG_6031_MG_6031
_MG_6033_MG_6033
_MG_6034_MG_6034
_MG_6035_MG_6035
_MG_6037_MG_6037
_MG_6040_MG_6040
_MG_6046_MG_6046
_MG_6058_MG_6058
_MG_6064_MG_6064
_MG_6077_MG_6077
_MG_6080_MG_6080
_MG_6082_MG_6082
_MG_6083_MG_6083
_MG_6084_MG_6084
_MG_6086_MG_6086
_MG_6088_MG_6088
_MG_6090_MG_6090
_MG_6091_MG_6091
_MG_6099_MG_6099
_MG_6103_MG_6103
_MG_6106_MG_6106
_MG_6109_MG_6109
_MG_6110_MG_6110
_MG_6111_MG_6111
_MG_6113_MG_6113
_MG_6114_MG_6114
_MG_6116_MG_6116
_MG_6117_MG_6117
_MG_6118_MG_6118
_MG_6119_MG_6119
_MG_6121_MG_6121
_MG_6123_MG_6123
_MG_6124_MG_6124
_MG_6125_MG_6125
_MG_6126_MG_6126
_MG_6127_MG_6127
_MG_6128_MG_6128
_MG_6130_MG_6130
_MG_6136_MG_6136
_MG_6138_MG_6138
_MG_6140_MG_6140
_MG_6142_MG_6142
_MG_6143_MG_6143
_MG_6144_MG_6144
_MG_6147_MG_6147
_MG_6150_MG_6150
_MG_6153_MG_6153
_MG_6155_MG_6155
_MG_6156_MG_6156
_MG_6158_MG_6158
_MG_6159_MG_6159
_MG_6161_MG_6161
_MG_6168_MG_6168
_MG_6169_MG_6169
_MG_6170_MG_6170
_MG_6171_MG_6171
_MG_6173_MG_6173
_MG_6174_MG_6174
_MG_6175_MG_6175
_MG_6176_MG_6176
_MG_6178_MG_6178
_MG_6179_MG_6179
_MG_6180_MG_6180
_MG_6181_MG_6181
_MG_6182_MG_6182
_MG_6183_MG_6183
_MG_6184_MG_6184
_MG_6187_MG_6187
_MG_6190_MG_6190
_MG_6192_MG_6192
_MG_6193_MG_6193
_MG_6197_MG_6197
_MG_6201_MG_6201
_MG_6203_MG_6203
_MG_6204_MG_6204
_MG_6207_MG_6207
_MG_6208_MG_6208
_MG_6209_MG_6209
_MG_6212_MG_6212
_MG_6216_MG_6216
_MG_6217_MG_6217
_MG_6218_MG_6218
_MG_6219_MG_6219
_MG_6220

 

Thánh lễ cao điểm mừng kính thánh cả Antôn

Hòa trong bầu khí thánh thiêng đó, vào lúc 8h00’, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên đã chủ sự thánh lễ mừng kính thánh Antôn tại linh địa Trại Gáo. Hiện diện và hiệp thông trong thánh lễ có Đức Giám mục Giáo phận Anphong Nguyễn Hữu Long và gần 40 cha trong và ngoài Giáo phận; đông đảo quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ; hơn 45.000 ngàn khách hành hương từ khắp nơi quy tụ về.

Trước giờ khai lễ, Đức cha Phêrô đã nêu lên những nhân đức nổi bật của thánh cả Antôn đó là lòng trung tín đối với Thiên Chúa. Qua đó, ngài mời gọi mỗi người cũng hãy bắt chước nhân đức của thánh cả để lắng nghe và mau mắn thực thi thánh ý của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Hơn nữa, mỗi người phải không ngừng chạy đến với thánh cả Antôn để nhờ lời chuyển giúp cầu thay mỗi người thêm vững mạnh, can đảm vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Giảng trong thánh lễ, Đức cha Anphong mời gọi mỗi người cùng nhau suy tư về đời sống hiệp hành của Giáo hội mà trọn cuộc đời của thánh cả Antôn cũng đã đi qua. Chủ đề mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XVI đó là: “Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Liên tưởng đến đời sống và các nhân đức của thánh nhân, Đức cha suy tư về 3 điểm sau:

Thứ nhất là “hiệp thông”. Nhìn lại cuộc đời của thánh cả Antôn, chúng ta luôn thấy được sự nhiệt huyết và thao thức hiệp nhất anh chị em lại với nhau trong Đức Kitô. Mặc dù  thời đó có nhiều giáo phái chống lại Công giáo nhưng với ơn Chúa, thánh nhân đã khéo léo và khôn ngoan thu hút mọi người lại với nhau để hiệp thông trong Hội Thánh. Bên cạnh đó, thánh cả còn để lại một mẫu gương hiệp nhất qua đời sống giản dị và khó nghèo. Chính ngài đã khước từ mọi vinh hoa phú quý để mang lấy tâm tình nghèo khó của Đức Kitô và mang Tin mừng đi rao giảng cho muôn loài thọ tạo (Mc 16, 15).

Thứ hai là “tham gia”. Điều này đòi hỏi mỗi người phải biết liên kết với nhau để tạo thành một khối hiệp nhất, nhờ đó mà xây dựng một cộng đoàn giáo xứ, Giáo phận và Giáo hội lớn mạnh. Chính thánh cả Antôn cũng đã mời gọi các mỗi người Kitô hữu tham gia và dấn thân vào việc xây dựng và kiến tạo đời sống hiệp nhất trong mọi môi trường sống. Vì thế, mỗi người phải biết hy sinh và can đảm lội ngược dòng trước những cám dỗ của thời đại, cùng nhau lắng nghe và chung sức xây dựng sự hiệp nhất.

Thứ ba là “sứ vụ”. Lệnh truyền Chúa Giêsu đã trao phó cho các môn đệ là: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Bản chất của Giáo hội đó là loan báo Tin mừng. Nhìn lại cuộc đời của thánh cả Antôn, ngài không ngừng ra đi để rao giảng lời Chúa đến với mọi nơi mọi người. Hơn bao giờ hết, lời rao giảng của thánh nhân trở nên hữu hiệu nhờ các việc làm bác ái, yêu thương và săn sóc những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi. Chính những việc làm đó, thánh nhân đã thu hút nhiều người nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô nơi chính đời sống của ngài và họ can đảm bước đi theo Chúa. Vì thế, mỗi người luôn được mời gọi trở nên chứng nhân của tình yêu, lòng thương xót Chúa nơi mọi môi trường sống.

Cuối cùng, Đức cha nhắn nhủ tới cộng đoàn dân Chúa phải có sự khôn ngoan để chọn lọc và phân định trước những thông tin xấu đang tràn lan trên các trang mạng xã hội. Hơn bao giờ hết, người làm truyền thông phải có một tâm hồn chân thật, thánh thiện và đẹp đẽ, nhờ đó mà đem tình yêu, sự hiệp nhất và bình an đến với tất cả mọi người.

Sau thánh lễ, Đức cha Anphong đã thay lời cho Tòa Giám mục, Trung tâm hành hương Trại Gáo cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách hành hương và cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ về linh địa Trại Gáo để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và thánh cả Antôn vì những hồng ân mà Chúa thương ban cách đặc biệt ngang qua thánh cả. Bên cạnh đó, Đức cha cũng gửi lời cám ơn tới tất cả mọi người cách này hay cách khác đã hy sinh để cho ngày lễ hôm nay diễn ra cách tốt đẹp và sốt sắng.

Xin mượn lời của thánh cả như điểm quy chiếu giúp mỗi người ngày hôm nay cũng biết mang Đức Kitô vào mình, để nhờ Người mà can đảm lội ngược dòng trước những thách đố của thời đại: “Nếu các bạn rao giảng Chúa Giêsu, Người sẽ làm tan chảy những cõi lòng khô cứng; nếu các bạn kêu cầu Người, Người sẽ làm dịu đi những cám dỗ dữ dằn; nếu các bạn nghĩ về Người thì Người sẽ soi sáng trí khôn bạn; nếu các bạn đọc về Người thì Người sẽ làm cho trí khôn bạn thỏa mãn” (Sermones Dominicales et Festivi III, p. 59).

Gioan Nguyễn

https://www.giaophanvinh.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *