Lòng sùng kính Bảy Chúa Nhật kính Thánh Giuse là gì?

Lòng sùng kính Bảy Chúa Nhật kính Thánh Giuse là gì?

Philip Kosloski – 21/01/2026

Hội Thánh mời gọi các tín hữu khám phá và thực hành lòng sùng kính Bảy Chúa Nhật kính Thánh Giuse, qua việc suy niệm bảy nỗi buồn và bảy niềm vui trong cuộc đời của Thánh Cả.

Thánh Giuse, dù không để lại một lời nào được ghi chép trong Thánh Kinh, vẫn là một trong những vị thánh được kính mến đặc biệt trong đời sống Kitô giáo. Chính đời sống âm thầm, trung tín và hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa của ngài đã trở nên một chứng tá hùng hồn cho đức tin, vượt lên trên mọi lời nói.

Trải qua dòng lịch sử của Hội Thánh, nhiều hình thức sùng kính Thánh Giuse đã được hình thành và phát triển, diễn tả lòng con thảo của các tín hữu đối với Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn làm bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Trong số đó, lòng sùng kính Bảy Chúa Nhật giữ một vị trí đặc biệt trong truyền thống đạo đức Kitô giáo.

Việc thực hành lòng sùng kính này có thể được thực hiện mỗi Chúa Nhật, hoặc theo hướng dẫn cụ thể dành cho từng tuần.

Theo Salt and Light Media, có một truyền thống đạo đức kể rằng: hai tu sĩ dòng Phanxicô gặp nạn đắm tàu ngoài khơi và phải bám vào một tấm ván trôi dạt suốt hai ngày. Sau cùng, họ được một người đàn ông khả kính cứu giúp và đưa vào bờ cách lạ lùng. Khi được hỏi về căn tính của mình, người ấy đáp:

“Ta là Giuse, và Ta mong muốn các con tôn kính bảy nỗi buồn và bảy niềm vui của Ta.”

Chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Thánh Giuse (19/3)

Bất luận nguồn gốc cụ thể của truyền thống này ra sao, lòng sùng kính Bảy Chúa Nhật đã được Hội Thánh đón nhận và thực hành qua việc suy niệm bảy nỗi buồn và bảy niềm vui của Thánh Giuse trong bảy Chúa Nhật trước lễ kính Thánh Giuse (19 tháng 3). Chúa Nhật đầu tiên thường rơi vào Chúa Nhật cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai, tùy theo từng năm phụng vụ, và được xác định bằng cách đếm ngược từ ngày lễ kính Thánh Cả.

Dưới đây là bảy nỗi buồn và bảy niềm vui của Thánh Giuse, kèm theo các đoạn Thánh Kinh tương ứng. Một cách thực hành quen thuộc là đọc các bản văn Kinh Thánh, rồi suy niệm tâm tình của Thánh Giuse trong từng biến cố. Đây là một hình thức lectio divina – đọc và suy niệm Lời Chúa, giúp người tín hữu chiêm ngắm thái độ đức tin, sự vâng phục và lòng tín thác của Thánh Cả trong chương trình cứu độ.

Khi thực hành lòng sùng kính Bảy Chúa Nhật, các tín hữu thường dâng lên Thánh Giuse những ý chỉ cụ thể, xin ngài chuyển cầu trước mặt Thiên Chúa cho các nhu cầu thiêng liêng và phần rỗi của mình.

BẢY CHÚA NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

Chiêm ngắm bảy nỗi buồn và bảy niềm vui của Thánh Cả

Chúa Nhật thứ nhất

Nỗi buồn (Mt 1,19):
Thánh Giuse, chồng của Đức Maria, là người công chính, không muốn tố giác bà, nên định tâm bỏ bà cách kín đáo.

Niềm vui (Mt 1,20):
Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho Thánh Giuse, truyền cho ông đón nhận Đức Maria về làm vợ.

Chúa Nhật thứ hai

Nỗi buồn (Lc 2,7):
Đức Maria sinh Con đầu lòng, lấy tã bọc Con và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong quán trọ.

Niềm vui (Lc 2,10–11):
“Sợ chi! Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại: hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít.”

Chúa Nhật thứ ba

Nỗi buồn (Lc 2,21):
Khi đã đủ tám ngày để làm phép cắt bì, Hài Nhi được đặt tên là Giêsu.

Niềm vui (Mt 1,25):
Ông Giuse đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu.

Chúa Nhật thứ tư

Nỗi buồn (Lc 2,34):
Cụ Simêon nói với Đức Maria: “Thiên Chúa đã đặt Cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên.”

Niềm vui (Lc 2,38):
Bà Anna nói về Hài Nhi cho tất cả những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.

Chúa Nhật thứ năm

Nỗi buồn (Mt 2,14):
Ông Giuse trỗi dậy, đang đêm đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập.

Niềm vui (Is 19,1):
Này Đức Chúa ngự giá mây tiến vào Ai Cập; trước nhan Người, các thần tượng Ai Cập rung chuyển.

Chúa Nhật thứ sáu

Nỗi buồn (Mt 2,22):
Ông Giuse sợ không dám về đó, nhưng sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê.

Niềm vui (Lc 2,39):
Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc theo Luật Chúa, thì trở về Ga-li-lê, về thành Na-da-rét.

Chúa Nhật thứ bảy

Nỗi buồn (Lc 2,45):
Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.

Niềm vui (Lc 2,46):
Sau ba ngày, hai ông bà tìm thấy Người trong Đền Thờ.

https://aleteia.org/2018/01/28/what-is-the-powerful-seven-sundays-devotion-to-st-joseph/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *