Nhật ký hành trình Đi Ra Vùng Ngoại Biên II

Nhật ký hành trình Đi Ra Vùng Ngoại Biên II (bài 1)

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, từ Tòa Giám mục Lạng Sơn, Đức cha Giuse, quý Cha, quý Dì trong Giáo phận và các họa sĩ khởi hành lúc 13 giờ, bắt đầu hành trình “Đi ra vùng ngoại biên”.

Lạng Sơn Cao Bằng là Giáo phận truyền giáo. Đây là vùng đất vẫn còn được ví như “sa mạc của đức tin”. Lời mời gọi của Tòa Thánh khi thiết lập Phủ doãn Tông Tòa Lạng Sơn Cao Bằng năm 1913 cho các vị thừa sai “Hãy làm nở hoa trong sa mạc” vẫn còn sống động và cấp thiết. Đáp lại lời mời gọi của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, nhiều thành phần Dân Chúa từ khắp nơi đã đến với vùng đất này, để thăm viếng, ủy lạo và chung tay trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Từ ngày 21 tháng 10 năm 2018, Ban Mỹ Thuật Đa Minh (Dominiart) quy tụ 18 họa sĩ từ khắp nơi như Huế, Sài Gòn,… đến với Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, tham gia chương trình thăm viếng sáng tác tranh với chủ đề “Đi ra vùng ngoại biên”. Đây là lần thứ II chương trình được tổ chức tại miền đất biên cương xa xôi này.

Cùng với các Họa sĩ Dominiart, có 6 nữ tu thuộc Hội Dòng Mân Côi từ Bùi Chu, nhân dịp mới thiết lập công đoàn tại Giáo xứ Lộc Bình của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, cũng tham gia vào hành trình “Đi ra vùng ngoại biên”, để thăm viếng và giúp đỡ dân nghèo nơi đây.

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, từ Tòa Giám mục Lạng Sơn, Đức cha Giuse, quý Cha, quý Dì trong Giáo phận và các họa sĩ khởi hành lúc 13 giờ, bắt đầu hành trình “Đi ra vùng ngoại biên”. Đoàn gồm nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau, có những anh chị em họa sĩ chưa Công giáo. Hành trình đi Hà Giang trải qua nhiều vùng đồi núi trùng điệp, những con đường quanh co lên dốc xuống đèo đầy hiểm trở. Đa phần các họa sĩ, các nữ tu đều lần đầu được trải nghiệm hành trình, mỗi người mang theo những tâm tình khác nhau, cùng hồi hộp, cùng lo lắng, cũng lo lo vì đường khó đi, nhưng vui vì được đến với vùng đất mới, được chung tay cùng Giáo phận trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Lúc 17 giờ 30, đoàn đến ngôi nhà nguyện của Giáo xứ Vũ Lễ, cách Tòa Giám mục khoảng 120km. Nơi đây có quý Cha dòng Anh Em Hèn Mọn coi sóc mục vụ. Đức cha và mọi người chúc mừng quý Cha và Giáo dân Vũ Lễ mới có được ngôi nhà nguyện mới, dù là tạm thôi, nhưng cũng thể hiện niềm vui lớn cho Giáo xứ tân lập gần 3 tuổi này.

Rời Vũ Lễ, đoàn tiếp tục hành trình đi Hà Giang. Lúc 19 giờ 30, đoàn dừng chân nghỉ tại Thành phố Tuyên Quang. Hành trình được 2/3 chặng đường tuy gian nan vất vả nhưng trên gương mặt mỗi người vẫn đầy khí thế và niềm vui. Có họa sĩ đã trên 75 tuổi, vẫn vui tươi và mạnh mẽ đầy tinh thần lên đường.

Sau giờ ăn tối, đoàn tiếp tục hành trình, từ Tuyên Quang đến Hà Giang là 159km.

Lúc 23 giờ 30, xe Đức cha đã đến Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang. Và lúc 0 giờ 15, đoàn xe các Họa sĩ cũng đã tới. Sau một chút, khoảng 0 giờ 45, đoàn các nữ tu Mân Côi cũng đến. Một hành trình dài, đường đi quanh co mà nhiều người lần đầu tiên được trải nghiệm. Vẫn thấy vui và hào hứng nhưng có lẽ mọi người cũng hơi mệt, giữa màn sương nhẹ cuối thu vùng sơn cước, ngôi nhà thờ Thánh Tâm mờ mờ chào đón đoàn.

Tạ ơn Chúa đã ban cho một hành trình bình an, qua 440km, qua tỉnh Lạng Sơn – Thái Nguyên – Tuyên Quang và Hà Giang. Đức cha và đoàn nghỉ ngơi để lấy lại sức, sẵn sàng cho một tuần thăm viếng với nhiều chương trình, qua các huyện của Giáo hạt Hà Giang.

0 02 06 548cb3dae1aece0f4ac1f19043346c391f42e370932de7fe3419b2857c39f664 c7d68131

 

0 02 06 75781a272c261119797e506993a9969de92c69177d815c69a400d8c0d9bb0e93 93c01574

 

0 02 06 1a067cbb8f99a6129cbb6c4554abb599a23c97c3ce73cfe8f97ff4f64813af47 1d3d7814

Sau một đêm nghỉ lại tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, Đức cha Giuse, quý Cha và mọi người đã sẵn sàng cho một tuần thăm viếng, khám phá vùng đất Hà Giang ngoại biên xa xôi này.

Nhật ký hành trình Đi Ra Vùng Ngoại Biên II (bài 2 – Quản Bạ)

Vào lúc 5 giờ 45 sáng ngày 23 tháng 10 năm 2018, Đức cha Giuse chủ sự Thánh lễ đầu ngày mới tại Nhà thờ Thánh Tâm thành phố Hà Giang. Cộng đoàn Phụng vụ hiệp ý với Đức cha cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng trên Giáo hạt Hà Giang, cầu nguyện cho hành trình Đi ra vùng ngoại biên được nhiều kết quả tốt đẹp. Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha nhắc đến vai trò của người tín hữu là mang Chúa đến cho mọi người, chia sẻ Niềm vui Tin Mừng đã lãnh nhận, để sinh ích lợi thiêng liêng cho các linh hồn, làm cho Nước Chúa được hiển trị trong chính môi trường sống của mình. Thật là diễm phúc cho chúng ta khi được nên như người đồng hương với Chúa, và ta được mời gọi cũng quy tụ mọi người xung quanh vào Bàn tiệc Nước Trời mà Chúa đã dọn cho.

Lúc 8 giờ sáng, các Họa sĩ đã chính thức Khai Bút tuần sáng tác “Đi ra vùng ngoại biên” lần thứ II, được tổ chức tại vùng đất Hà Giang của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Trời mưa và bầu khí âm u ảm đạm, nhưng lòng người rạo rực niềm vui, tràn ngập sự hứng khởi để bước vào hành trình. Đức cha Giuse chúc lành cho dự phóng của mỗi người trong tuần lễ này. Ngài cùng với các họa sĩ đã phác nên những nét cọ đầu tiên cho những tác phẩm nghệ thuật hội họa sẽ được vẽ lên nơi vùng đất Hà Giang trong suốt tuần này.

Lúc 9 giờ sáng, Đức cha Giuse và mọi người khởi hành đi chặng đầu tiên của hành trình, tới huyện Quản Bạ, cách thành phố Hà Giang chừng 50km. Đường đi quanh co, lên dốc cao, trời lại mưa nên rất khó khăn nguy hiểm. Nhưng mỗi người lại khám phá ra được bao cảnh đẹp và thơ mộng của vùng đất này qua hành trình đến Quản Bạ. Quản Bạ có Núi Đôi Cô Tiên, có Động Lùng Khúy, Thạch Sơn Thần… rất đẹp và đầy cảm hứng sáng tác. Đoàn cũng gặp những người dân tộc của vùng trong những sinh hoạt thường nhật cuộc sống của họ, ngắm những mái nhà sàn, những đồi sa mộc, những nương ngô, rẫy lúa…

Trong buổi chiều, Đức cha và đoàn đi thăm cùng tặng quà cho người dân tại các bản Lùng Khúy và Lùng Tám của huyện Quản Bạ. Đường đến những bản làng này rất khó khăn và đầy nguy hiểm. Nhưng cảnh sắc thiên nhiên lại đẹp mê hồn khiến người họa sĩ cũng thấy nao lòng. Càng vui và ấn tượng hơn nữa khi được gặp những cháu thiếu nhi, những người dân tộc H’mông thật đơn sơ chất phác nơi đây. Những món quà trao tặng cho bà con là những vật dụng thiết thực trong mùa đông này như chăn ấm, áo len, màn mùng,… đem lại cho bà con niềm vui thật ý nghĩa. “Chúng tôi trao tặng món quà đơn sơ bé nhỏ, nhưng bà con trao lại bao niềm vui và ý nghĩa cho chúng tôi trong cuộc sống” – một thành viên trong đoàn chia sẻ.

Trong thời gian lưu lại tại Quản Bạ, Đức cha và đoàn cũng gặp gỡ bà con giáo dân nơi đây. Tại Quản Bạ có khoảng trên dưới 10 gia đình Công giáo. Đời sống kinh tế tương đối ổn định, nhưng đời sống đạo còn gặp nhiều khó khăn. Bà con chưa có dịp tham dự thường xuyên các Thánh lễ. Việc truyền giáo vì thế cũng còn rất nan giải.

Đức cha Giuse cầu chúc Bà con giáo dân nơi đây, tuy rất ít ỏi, nhưng cũng hãy nỗ lực sống đức tin của mình, làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của mình và cố gắng thu xếp để tham dự Thánh lễ mỗi khi có thể, để ơn Chúa được trùm phủ trên khắp vùng này và làm cho việc loan báo Tin Mừng, tuy khởi đầu, nhưng sẽ hứa hẹn nhiều hy vọng tốt đẹp.

Ngày thứ Hai của cuộc hành trình “Đi ra vùng ngoại biên” khép lại. Đức cha và đoàn nghỉ đêm tại Quản Bạ, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo nơi vùng đất Hà Giang này.

photo4
photo3

 

photo7

 

photo2

 

photo7

 

Trong hành trình Đi ra vùng ngoại biên, Đức cha Giuse thăm anh chị em Giáo dân tại huyện Yên Minh (Giáo hạt Hà Giang) và cử hành Thánh lễ lúc 20 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2018 tại đây.
Thiên Chúa sai anh chị em đến vùng đất này làm hạt giống ươm mầm đức tin. 
Anh chị em nơi vùng Yên Minh này thật là ít ỏi so với dân cư trong vùng, nhưng dưới con mắt đức tin, anh em mang sứ vụ được chính Thiên Chúa mời gọi. Thiên Chúa sai anh chị em đến vùng đất xa xôi ngoại biên này để làm hạt giống ươm mầm cho đức tin nơi đây.

Đức cha Giuse đã ngỏ những lời như thế trong tâm tình đầy xúc động với cộng đoàn Giáo dân tại Thị trấn Yên Minh của Giáo hạt Hà Giang.

Cách đây khoảng hai năm rưỡi, Cộng đoàn giáo dân Yên Minh đã có dịp được đón Đức cha Giuse trong chuyến thăm mục vụ đầu tiên của ngài tới Hà Giang. Hôm nay, trong hành trình Đi ra vùng ngoại biên, Đức cha một lần nữa tới thăm đoàn chiên xa xôi này để khích lệ người tín hữu trong đời sống đức tin. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí Phụng vụ sốt sắng, ấm cúng với khoảng 50 tín hữu tham dự.

Trong bài chia sẻ Tin mừng, Đức cha nhấn mạnh: Gia đình là nền tảng xây dựng đời sống đức tin và là hạt nhân xây dựng Giáo hội. Gia đình trẻ hôm nay chính là tương lai của cộng đoàn tại Yên Minh. Anh chị em là nền tảng để làm nên cộng đoàn đức tin nơi đây.

Tiếp tục bài chia sẻ, Đức cha mời gọi mỗi người hãy chọn lựa giá trị trong cuộc sống cách đúng đắn, lấy giá trị của đức tin làm chỉ nam. Mỗi người hãy có những hy sinh để làm cho đức tin được vững mạnh, xây dựng nền tảng đức tin khởi đi từ chính gia đình. Đức tin là gia sản quý giá cần được gìn giữ và nâng niu. Mỗi thành viên trong gia đình hãy cùng nhau vun đắp đời sống đức tin cho tươi mới và sinh động.

Đời sống tử tế của người Công giáo nơi đây phải trở nên ngọn đèn đức tin chiếu sáng vùng đất còn là hoang mạc về đức tin. Đây là việc không dễ. Trước hết cần để cho đức tin biến đổi đời sống của mình cho xứng hợp và trở nên chứng nhân thực sự cho Tin Mừng. Thứ đến, cần siêng năng học hiểu về đức tin qua lời Chúa để thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời mình qua đó làm cho người xung quanh qua đời sống mình mà nhận biết Chúa.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha mời gọi mỗi người tín hữu trong Cộng đoàn Yên Minh hãy luôn sống tâm tình tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin và cùng nhau sống đức tin cho mạnh mẽ để xây dựng cộng đoàn ngày một thăng tiến, nỗ lực cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng cho vùng đất này.

Hà Giang là vùng đất ngoại biên xa xôi của Giáo phận. Nơi đây có những anh chị em từ khắp các giáo phận miền xuôi lên lập nghiệp. Ở hầu khắp các huyện của Hà Giang đều có người Công giáo. Trong tâm tình với cộng đoàn cuối lễ, Đức cha Giuse bày tỏ nguyện ước của ngài rằng mỗi người tín hữu nơi đây luôn sống hiệp nhất yêu thương nhau, lắng nghe và cộng tác để làm nên cộng đoàn đức tin, làm cho đức tin nở hoa nơi vùng đất này thật đẹp như hoa Tam giác mạch nổi tiếng của Hà Giang. Đó cũng là tâm tình ước nguyện của cộng đoàn Công giáo tại Yên Minh và lời cầu chúc của Dân Chúa khắp nơi cho cộng đoàn trong hành trình loan báo Tin Mừng nơi đây.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *