Nối dài những cánh tay

Nối dài những cánh tay

Đăm chiêu ngắm bức hình logo của Thượng hội đồng Giám mục về con đường hiệp hành, tôi thấy một thân cây to lớn đang vươn lên trời cao. Được biết đây là biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô. Cây này mang Thánh Thể đang chiếu sáng như mặt trời. Đồng thời, các nhành cây được mở rộng theo chiều ngang như những đôi tay hoặc như đôi cánh, gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần.

Vâng, thật đẹp và nhiệm mầu làm sao hình ảnh một Giáo hội đang hiệp hành, có Chúa Giêsu là vị sáng lập, Ngài vừa là đầu Hội thánh, vừa là thân thể, vừa ở giữa lòng Hội thánh ấy. Vì Hội thánh là một thân thể nhiệm mầu, nên mọi thành phần được nên một trong nhau, bên nhau trong Chúa Kitô và như những cánh tay nối dài vươn xa.

Trước hết, Đức Giáo hoàng là cánh tay nối dài thứ nhất của Chúa, từ Chúa Kitô. Ngài vừa là hiện thân của Chúa Kitô nơi Giáo hội lữ hành trần thế, vừa chăm sóc Hội thánh toàn cầu bằng sức sống của Chúa Kitô là thân cây lớn ấy. Ngài ở giữa Hội thánh và mọi Kitô hữu phải một lòng yêu mến hiệp thông với Ngài. Trong mỗi giờ chầu Thánh Thể cách trọng thể, tới phần cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, tôi luôn cảm nhận sâu xa tình hiệp thông của hàng tỉ Kitô hữu trên khắp cùng thế giới và tình mến thiết tha đối với vị cha chung của cả vũ hoàn.

Kế đến, những cánh tay nối dài của Đức Giáo hoàng là các Giám mục, kế vị các Tông đồ, là nền của Hội thánh. Các ngài lãnh nhận sứ vụ từ Đức Giáo hoàng để chăm sóc Hội thánh trong mỗi giáo phận trên khắp thế giới. Là Kitô hữu, ai cũng vui mừng và an tâm khi giáo phận mình có Đức Giám mục, hoặc được bổ nhiệm Đức Giám mục khi đang trống tòa.

Nối dài cánh tay của Đức Giám mục là Linh mục đoàn trong giáo phận. Các ngài lãnh nhận sứ vụ từ Giám mục giáo phận làm quản xứ, phó đặc trách, để chăm lo mục vụ cho giáo dân trong mỗi giáo xứ của Giám mục. Đây là những vị trực tiếp hướng dẫn, phục vụ đời sống đức tin cho mỗi Kitô hữu hằng ngày bằng việc cử hành phụng vụ thánh lễ, trao ban các bí tích, hướng đạo phong trào bác ái sẻ chia… Mọi giáo hữu chân chính đều yêu mến cha xứ của mình và hân hoan khi giáo xứ có cha xứ ngụ tại đồng hành. Giáo xứ tôi đã gần một năm không có cha xứ ngụ tại, nên tôi cảm nhận rõ sự thiếu hụt trong đời sống đức tin. Ngoài ra nơi các giáo xứ còn có các thầy xứ, thầy mục vụ, hoặc các Sousr cùng nối vòng tay cộng tác với vị cha chung của giáo phận.

Những cánh tay nối dài của cha xứ là hội đồng mục vụ, họ cộng tác với cha xứ để điều hành, phục vụ chung trong từ việc tổ chức cử hành phụng vụ, bí tích, thực thi công việc bác ái, gương mẫu chung tay xây dựng tình liên đới, cơ sở vật chất trong giáo xứ… Ngược lại, giáo dân có thể liên kết với hội đồng mục vụ, để trình lên cha xứ những việc cần làm cụ thể trong thời cuộc hiện tại.

Các hội đoàn bao gồm mọi thành phần giáo dân tiếp tục là những cánh tay nối tiếp của hội đồng mục vụ. Trong tình hiệp thông, đồng hành, vâng lời, họ luôn lắng nghe và chung tay góp sức trong mọi công việc cha xứ hướng dẫn, kêu gọi qua hội đồng mục vụ.

Trong thân thể nhiệm mầu của Chúa Kitô là Hội thánh, mọi thành phần trong thân thể ấy đều là những cánh tay nối dài của Chúa Kitô và vươn ra với phận vụ riêng mình. Mọi thành phần gắn bó liên kết với nhau, cùng nhau chung bước như các bộ phận trong cùng một thân thể. Bộ phận nào cũng cần thiết, không thể thiếu dù bề ngoài xem ra hèn hạ, giống như thân thể một con người. Nhờ sự gắn kết, liên hoàn nhờ Chúa Thánh Thần, sẽ có một tòa nhà Hội thánh vững chắc, sống động trong Thiên Chúa, Đấng tác tạo muôn loài.

Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *