Trang Thơ: Quê Trời vinh phúc

 

Nơi trần thế, con người lữ thứ

Chỉ tạm thời, đâu cứ dài lâu

Thời gian rồi cũng qua mau

Đời người là mấy, biết đâu tháng ngày

*

Ở thế trần, nơi đây tạm gửi

Trạm dừng chân để nghỉ rồi đi

Quán trọ cũng chẳng là chi

Một thời gian ngắn có gì bền lâu

*

Đích điểm đến hàng đầu hướng tới

Nước Thiên Đàng thật mới là đây

Yêu thương hiệp nhất tràn đầy

Cuộc sống tốt đẹp, thẳng ngay thật thà

*

Đi theo Chúa chính là thực hiện

Phải thành tâm ước nguyện cậy trông

Tín thác vào Chúa thật lòng

Dựng xây cuộc sống thắm nồng yêu thương

*

Cùng hướng tới Thiên Đường vinh phúc

Cho cõi lòng rộn khúc hoan ca

Trần gian rồi cũng sẽ qua

Nước Chúa hằng sống chính là Quê hương

 

HOÀI THANH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *