Khi xem danh sách các thánh trong Giáo Hội Công giáo, ta thấy có một số vị nam thánh được gọi là “Cả”, như Thánh Albertô Cả, Thánh Grêgôriô Cả, Thánh Antôn Cả, hay Thánh Basiliô Cả. Thế nhưng, chỉ có một nữ thánh duy nhất mang tước hiệu đó: Thánh Nữ Gertrude Cả.
Tại sao lại như vậy?
Thông thường, danh xưng này được trao cho một vị thánh sau khi xem xét tầm ảnh hưởng của họ đối với thế giới và Giáo Hội Công giáo. Đây không phải là tước hiệu được công bố qua một nghi lễ chính thức; nó hình thành dần qua truyền thống. Ngay trong thời đại chúng ta, nhiều người cũng gọi Thánh Gioan Phaolô II là “Cả”.
Truyền thống ấy phát triển theo nhiều cách. Chẳng hạn, Thánh Giáo hoàng Grêgôriô Cả được gọi như vậy vì các trước tác thần học sâu sắc, vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong Giáo Hội và những đóng góp bền vững cho phụng vụ – như Thánh ca Grêgôriô.
Danh xưng này cũng được dùng để phân biệt những vị thánh trùng tên, nhằm nhận diện vị có ảnh hưởng lớn hơn trong số những thánh cùng tên. Ví dụ: trong số các vị giáo hoàng tên Leo, chỉ có một vị được gọi là Thánh Lêô Cả, đó là giáo hoàng đầu tiên mang tên này.
Người ta tin rằng Đức Giáo hoàng Bênêđictô XIV vào thế kỷ XVIII là vị đầu tiên gọi Thánh Gertrude ở Helfta là “Thánh Nữ Gertrude Cả”.
Ngài đánh giá rất cao ảnh hưởng của thánh nữ, đồng thời muốn phân biệt ngài với Thánh Gertrude ở Hackeborn, một nữ đan viện trưởng người Đức cũng sống vào thế kỷ XIII.
Đức Bênêđictô XVI cũng giải thích lý do thánh nữ được gọi là “Cả” trong buổi tiếp kiến chung năm 2010:
“Ngài là một trong những nhà thần bí nổi tiếng nhất, là người phụ nữ Đức duy nhất được gọi là ‘Cả’ vì tầm vóc văn hoá và Tin Mừng của ngài: đời sống và tư tưởng của ngài đã tạo nên một ảnh hưởng độc đáo trên linh đạo Kitô giáo. Ngài là một phụ nữ phi thường, được ban cho những khả năng tự nhiên đặc biệt và những ân sủng phi thường, có lòng khiêm nhường sâu xa và nhiệt tâm cháy bỏng cho phần rỗi của tha nhân. Ngài sống trong sự hiệp thông thân mật với Thiên Chúa trong chiêm niệm và luôn sẵn sàng nâng đỡ những ai thiếu thốn.”
Danh hiệu “Cả”, dù đôi khi được Vatican sử dụng để nhận diện một vị thánh, cũng có thể được dùng một cách không chính thức. “Thánh Gioan Phaolô Cả” là một ví dụ: danh xưng này rất phổ biến, nhưng không được ghi trong các văn kiện chính thức của Giáo Hội.
Ngoài ra, tuy Thánh Gertrude là nữ thánh duy nhất được chính thức mang tước hiệu này, một số người đôi khi gọi Thánh Têrêsa Avila là “Thánh Têrêsa Cả”, nhưng điều này không phổ biến và chưa từng được vị giáo hoàng nào sử dụng công khai. Danh xưng ấy chủ yếu để phân biệt với các vị Têrêsa thánh thiện khác – chẳng hạn như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu hoặc Mẹ Têrêsa Calcutta.
Trong tương lai, hoàn toàn có khả năng – thậm chí rất có thể – nhiều nữ thánh khác sẽ được trao tước hiệu “Cả”, để phân biệt họ với những vị trùng tên và để ghi nhận những đóng góp lớn lao của họ cho Giáo Hội.
CHIA SẺ / SHARES:
