Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả: Các Hồng y kính viếng Đức Giáo hoàng và lời cầu nguyện của Dân Chúa

Salvatore Cernuzio – Vatican

Chiều nay, các Hồng y – đang nhóm họp trong các Phiên họp chung chuẩn bị cho Mật nghị bầu Tân Giáo hoàng – đã tổ chức cuộc rước long trọng tới Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, để viếng mộ Đức Giáo hoàng Phanxicô và cử hành Kinh Chiều II, do Đức Hồng y Rolandas Makrickas chủ sự. Ngay từ sáng sớm, hơn 20.000 tín hữu đã xếp hàng dài để “chào từ biệt” Đức Thánh Cha, cầu nguyện trước bia mộ của ngài và dâng lên những đóa hoa tươi thắm. Trong số đó có bà Carmelina Mancuso – người phụ nữ với những đóa hoa vàng – không kìm được nước mắt khi đứng trước dòng chữ khắc “Franciscus”.

“Tôi yêu ngài, với tôi ngài là một vị thánh”, bà Carmelina chia sẻ trong nước mắt. Bà là người Calabria, nổi tiếng với bó hoa vàng luôn mang theo mỗi lần gặp Đức Giáo hoàng. Hôm nay, bà lại mang một bó hoa mới, xếp hàng cùng muôn vàn tín hữu kéo dài từ tiền sảnh Vương cung thánh đường lên tận đồi Esquilino. Dù giữa những lời nhắc nhở không ngừng của đội an ninh “Không chụp ảnh”, “Xin vui lòng không dừng lại”, Carmela vẫn được ưu tiên tiến lên trước, như những lần trước trong các buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, khi Đức Giáo hoàng nhìn thấy bà và luôn nở nụ cười thân thương: “Kìa, bà ấy đây!”.

Chậm rãi tiến bước, bà đặt bó hoa vàng bên mộ, áp tay lên miệng, lặng lẽ khóc trong ánh sáng dịu dàng phản chiếu từ cây Thánh giá Mục tử nhân lành, tỏa sáng trên bia đá khắc tên “Franciscus”.

Carmelina in preghiera davanti alla tomba di Papa Francesco

Hiệp nhất trong lời cầu nguyện

Đức Giáo hoàng Phanxicô – vị mục tử mà Carmelina đã kịp chào tạm biệt lần cuối vào ngày Phục Sinh vừa qua – hiện an nghỉ tại nơi đây, dưới tấm bia đá trắng giản dị, bên dưới được trang trí bằng những đóa hồng trắng và vàng, cùng với cúc nhỏ và lá xanh, biểu tượng của hy vọng và sự sống mới.

“Con có thể ở đây thêm một chút không?”, bà Carmelina thỏ thẻ, hòa mình vào Kinh Chiều được hơn 110 Hồng y cử hành tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Đây là sáng kiến đã được quyết định trong Phiên họp chung vào thứ Sáu tuần trước như một nghĩa cử đặc biệt dâng kính Đức Giáo hoàng.

Trước 16h chiều nay, các Hồng y đã khởi hành từ khu vực Hội trường Phaolô VI, đi bằng xe minibus tới Đức Bà Cả. Cuộc rước trang trọng được tháp tùng bởi ánh đèn flash, máy quay truyền hình và những chiếc điện thoại thông minh của tín hữu xếp hàng dài, trong đó có nhiều bạn trẻ tham dự Năm Thánh Giới trẻ.

Bông hồng trắng trên mộ – Dấu chỉ từ Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Trước đoàn Hồng y, Đức Hồng y Santos Abril y Castelló, nguyên chánh sở Vương cung thánh đường, đã có giây phút viếng riêng – vị Hồng y từng tháp tùng Đức Tân Giáo hoàng Phanxicô trong chuyến viếng thăm đầu tiên tại đây sau khi đắc cử. Sau đó, từng Hồng y – hoặc theo nhóm nhỏ – tiến tới viếng mộ, âm thầm cầu nguyện, đọc Kinh Kính Mừng, làm dấu Thánh giá, hoặc lặng lẽ quỳ gối.

Tất cả cùng hội tụ tại Nhà nguyện Phaolô bên cạnh mộ, dưới ánh nhìn trìu mến của Đức Mẹ Salus Populi Romani – bức linh ảnh linh thiêng từng chứng kiến Đức Phanxicô bao lần quỳ gối cảm tạ, mỗi dịp trước hoặc sau một chuyến tông du, hoặc sau những biến cố sức khỏe.

Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả: Các Hồng y kính viếng Đức Giáo hoàng và lời cầu nguyện của Dân Chúa

Trước Linh ảnh Đức Mẹ – Salus Populi Romani (Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu ở Rôma)

Hướng ánh mắt về Đức Mẹ, các Hồng y cùng hiệp lòng cầu nguyện trong thinh lặng. Lần lượt, họ tiến vào, bước qua ba bậc thềm, rồi sắp thành hàng trong gian cung thánh để cử hành Kinh Chiều II do Đức Hồng y Rolandas Makrickas chủ sự. Đằng sau họ, nhiều nhóm tín hữu cũng nhập dòng cầu nguyện. Dòng người viếng mộ vẫn tiếp tục không ngừng, như dòng chảy bất tận của niềm tin và lòng mến.

Các bài đọc và lời nguyện được xướng lên bằng nhiều ngôn ngữ. Cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện xin Chúa Phục Sinh thương đón nhận linh hồn Đức Giáo hoàng Phanxicô vào chốn ánh sáng và bình an vĩnh cửu.

Buổi phụng vụ kéo dài hơn nửa giờ. Sau đó, các Hồng y rời khỏi Vương cung thánh đường, nơi vẫn sẽ mở cửa cho tín hữu đến 22h tối nay. Ngày mai, các vị Hồng y sẽ tiếp tục họp phiên chung để chuẩn bị cho Mật nghị bầu Tân Giáo hoàng – vị Kế vị thứ 267 của Thánh Phêrô.

L'omaggio alla tomba del Pontefice

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *