TGP. Hà Nội hân hoan mừng Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Hòa chung với toàn thể Giáo Hội, vào lúc 10h00, ngày 15/8/2025, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên long trọng chủ sự Thánh lễ Đại triều mừng kính Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Hiệp thông với ngài, có Đức cha Phụ tá Giu-se Vũ Công Viện, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Chiêm ngắm Đức Ma-ri-a – Người phụ nữ diệu kỳ

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giu-se đã gợi lên hình ảnh người phụ nữ diệu kỳ trong sách Khải Huyền – người mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao, mà truyền thống Giáo Hội tôn nhận là Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ của Chúa Giê-su và Mẹ của chúng ta. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn cùng hướng lòng lên trời cao, đồng thời cầu xin Đức Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ mỗi người từng bước trên hành trình đức tin.

Phần phụng vụ Lời Chúa gợi lại hình ảnh Mẹ Ma-ri-a như Hòm Bia Giao Ước Mới, trọn đời hiến dâng cho Chúa, và được vinh hiển trong Nước Trời. Trong phần giảng lễ, Đức TGM Giu-se giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn hai chiều kích nổi bật nơi Đức Ma-ri-a: Hòm Bia Giao Ước Mới và Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Đức Ma-ri-a – Hòm Bia Giao Ước Mới

Đức TGM Giu-se nhấn mạnh: Trong Cựu Ước, Hòm Bia là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người. Trong Tân Ước, Đức Ma-ri-a chính là Hòm Bia Mới, vì Mẹ không chỉ mang Lề Luật, mà còn cưu mang chính Ngôi Lời Nhập Thể – Đức Giê-su Ki-tô. Từ lời thưa “xin vâng” đơn sơ, Mẹ đã trở nên khí cụ đem Chúa đến cho trần gian.

Từ mẫu gương của Mẹ, ngài mời gọi cộng đoàn trở nên những “Hòm Bia sống động”, bằng việc đón nhận, sống và loan truyền Lời Chúa qua đời sống thường nhật. Để qua đó, mọi người có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa qua chính đời sống đức tin và bác ái của chúng ta.

Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời – Niềm hy vọng của Giáo Hội

Nhắc lại biến cố ngày 01/11/1950, khi Đức Thánh Cha Pi-ô XII long trọng tuyên bố Tín điều Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời, Đức TGM Giu-se khẳng định: Đây không chỉ là vinh dự Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ Ma-ri-a, mà còn là dấu chỉ rạng ngời của niềm hy vọng cánh chung cho toàn thể Giáo Hội.

Mẹ được Thiên Chúa ban cho bốn đặc ân cao cả: Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đồng Trinh Trọn Đời, Là Mẹ Thiên Chúa, và Hồn Xác Lên Trời. Trong Mẹ, nhân loại chiêm ngắm trước một tương lai được hứa ban sự phục sinh và vinh hiển muôn đời bên Thiên Chúa, dành cho những ai trung thành bước theo Đức Ki-tô.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và linh thiêng. Những bài thánh ca dâng kính Mẹ Ma-ri-a được cộng đoàn cất vang như lời tạ ơn và ca tụng Mẹ, Đấng đã được Thiên Chúa tôn vinh và trở nên Mẹ của toàn thể Giáo Hội.

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là cơ hội để mỗi Ki-tô hữu chiêm ngắm và dõi theo gương sáng của Mẹ trong đời sống đức tin và nhân đức. Xin cho chúng ta, nhờ ơn Chúa và lời chuyển cầu của Mẹ, biết sống thánh thiện giữa trần gian, để mai này cũng được cùng Mẹ chung hưởng vinh quang hạnh phúc muôn đời.

Truyền Thông TGP Hà Nội

https://www.tonggiaophanhanoi.org/tgp-ha-noi-han-hoan-mung-dai-le-duc-me-hon-xac-len-troi/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *