Thánh Lễ Mừng Kính Mẹ Maria tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi ngày đầu tháng 9.2024


“Thánh Lễ này chúng ta dâng khởi đầu tháng Chín. Chúng ta sẽ cùng với Đức Thánh Cha và với sự dẫn dắt của Đức Mẹ hướng tới ý suy niệm và cầu nguyện về việc chúng ta vun đắp cho môi trường sống của chúng ta, của con người trên địa cầu. Và đó cũng là vun đắp cho công trình tạo dựng mà Thiên Chúa ban cho muôn loài, đặc biệt cho loài người chúng ta” Đó là những tâm tình đầu lễ mà Đức Cha Giáo phận đã ngỏ lời với cộng đoàn hành hương, là những “Anh Chị Em, những người có lòng yêu mến Đức Mẹ, Đức Mẹ sẽ đưa chúng ta đến cùng Chúa Giêsu” trong Thánh Lễ chiều Chúa Nhật, ngày 01/9/2024, tại Trung tâm Hành hương (TTHH) Đức Mẹ Núi Cúi.
Thánh Lễ Mừng Kính Mẹ Maria tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi ngày đầu tháng 9.2024
Như truyền thống đạo đức của Giáo phận, và của rất đông tín hữu xa gần, vào ngày đầu tháng Chín, bao người lại nô nức về TTHH Núi Cúi để được bên Mẹ Maria, được tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn, Mừng Kính Mẹ Maria do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận, chủ tế Thánh Lễ. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ với Đức Cha có Cha Quản hạt Gia Kiệm và quý Cha.

Từ bài Tin Mừng Luca 1, 26-38, Đức Cha Gioan chia sẻ với cộng đoàn hai chủ đề chính yếu: tình yêu cứu độ nhân loại của Thiên Chúa và vai trò của Mẹ Maria trong chương trình cao cả; cầu nguyện và thực hành việc bảo vệ môi sinh, công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
Khi nói về tình yêu của Thiên Chúa, Thánh Gioan đã diễn tả “Thiên Chúa quá yêu thương thế gian, đến nỗi ban Con Một mình cho thế gian, để những ai tin vào Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Chính bởi tình yêu này, như tiên tri Isaia đã tiên báo, Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho Con Thiên Chúa nhập thể “Một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-el” (Is 7,14). Kế hoạch đó của Thiên Chúa đã hoàn tất như các Tin Mừng trình thuật (x. Mt 1, 18-25; Lc 1,26-38). Với quyền năng Thiên Chúa, và sự cộng tác của Mẹ Maria trong việc cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi Con Thiên Chúa, nhân loại được đón lấy Đấng Em-ma-nu-el, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” (Mt 1,23), “làm nên tình thương cứu độ chúng ta.” Và, Đức Cha tiếp tục chia sẻ về những phúc ân tuyệt vời, tước hiệu cao cả mà Mẹ Maria nhận được nhờ công nghiệp của Chúa Con: Mẹ là “ái nữ của Chúa Cha,” là “Mẹ Chúa Giêsu,” là “chi thể tuyệt hảo của Giáo Hội,” và “Mẹ trở thành Mẹ hiền của Giáo Hội và của chúng ta.” Nội dung thứ hai trong bài giảng hướng đến “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Việc Chăm sóc thụ tạo” (01/9/2024), mà Đức Cha đã hướng ý nơi đầu lễ. Trong dẫn giải và mời gọi, Đức Cha đã giúp mọi người nhận ra ý muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc “cầu nguyện và bảo vệ môi sinh” như trong Thông điệp “Bảo vệ Ngôi Nhà chung – Laudato Sí”, trong các sứ điệp vào Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo đã đề cập. Lý do của việc quan tâm và bảo vệ môi sinh, là bởi con người ngày nay đang bóc lột, tàn phá trái đất, khai thác tài nguyên vô trách nhiệm, làm ô nhiễm trái đất… Để từ đây, mọi người được mời gọi không chỉ cầu nguyện nhưng còn phải thực hành để bảo vệ “Ngôi nhà chung”. Việc thực hành này, theo Đức Cha Giáo phận, có thể được gợi ý bằng năm ý tưởng cho mỗi ngày sống mà Thánh Gioan Phaolo II đã dạy. Những thực hành hằng ngày này đưa dẫn mỗi người đi tới ý thức và sống bảo vệ môi sinh: (1) sống tâm tình tạ ơn vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa; (2) hướng về Chúa Kitô Phục sinh- ngày thứ nhất trong tuần- ngày đầu tiên của cuộc tạo dựng mới; (3) ý thức và cảm nhận hạnh phúc vì được sống trong Giáo Hội đầy tràn Thánh Thần, trong một cộng đoàn sống động; (4) sống tình con người với nhau trong tất cả các mối tương quan, đặc biệt những anh chị em khốn khổ cần giúp đỡ; và (5) hướng tới ngày hoàn tất cuộc đời, cũng là ngày sinh nhật trên trời của mỗi người.
Sau khi đã được lắng nghe và suy niệm Lời Chúa cũng như lời mời gọi thực hành các giáo huấn của Giáo Hội để chăm sóc và bảo vệ “Ngôi nhà chung”, cộng đoàn hành hương được tiếp tục tham dự vào phần phụng vụ Thánh Thể.


Trước khi nhận phép lành cuối lễ từ Đức Giám mục Giáo phận, vị đại diện các tín hữu hành hương đã kính dâng lên Đức Cha, quý Cha lời cảm tạ chân thành. Với những tâm tình của cộng đoàn vừa dâng, Đức Cha không chỉ đáp từ lời cám ơn, và như lời ngỏ của vị đại diện, Đức Cha còn cùng với cộng đoàn hát bài “Con tim trên bàn tay” để diễn tả niềm vui cùng sẻ chia, cùng quan tâm sống tình người với nhau.
Thánh Lễ ngày hành hương đã kết thúc, nhưng ân sủng từ Bí tích Thánh Thể, cũng như nguồn sống từ Lời Chúa đang ở trong tâm hồn những ai tham dự Thánh Lễ hôm nay, của những ai yêu mến Mẹ Maria, nhờ Mẹ đến với Chúa trong Thánh Lễ và trong cuộc đời họ.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP
Ảnh: Dzuong Yen – MVTT Hạt Gia Kiệm

https://giaophanxuanloc.net/nhip-song-giao-phan/thanh-le-mung-kinh-me-maria-tai-tthh-duc-me-nui-cui-ngay-dau-thang-92024-24815.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *