Thập giá – từ khí cụ tử hình trở thành Cây Sự Sống

Thập giá – từ khí cụ tử hình trở thành Cây Sự Sống

Từ một dụng cụ dẫn đến cái chết, thập giá của Chúa Giêsu đã trở nên nguồn sự sống, không ngừng sinh hoa kết trái cho những ai biết đến gần và đón nhận.

Thập giá của Chúa Giêsu Kitô là một trong những biểu tượng độc đáo nhất trong lịch sử nhân loại. Đó vốn là khí cụ dùng để xử tử, nhưng lại được các Kitô hữu tôn kính như dấu chỉ của niềm hy vọng.

Chính nơi từng gắn liền với cái chết ấy lại trở thành nguồn sống. Thập giá được hiểu như Cây Sự Sống mà sách Sách Khải Huyền nói đến: “Ai có tai thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh… kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái Cây Sự Sống trong thiên đàng của Thiên Chúa.” (Kh 2,7).

Từ cây gây chết đến cây ban sự sống

Theodore the Studite đã suy niệm rất sâu sắc về mầu nhiệm này trong một bài giảng vào thế kỷ IX:

“Thập giá là hồng ân cao quý biết bao, thật đẹp khi chiêm ngắm! Nơi thập giá không còn sự lẫn lộn giữa thiện và ác như cây trong vườn địa đàng xưa; nhưng hoàn toàn tốt lành khi đón nhận, hoàn toàn đẹp đẽ khi nhìn. Hoa trái của cây này không phải là sự chết, nhưng là sự sống; không phải bóng tối, nhưng là ánh sáng. Cây này không đẩy con người ra khỏi địa đàng, nhưng mở lối cho chúng ta trở về.”

Ngài còn so sánh: xưa kia, một cây đã trở thành nguyên cớ đưa con người đến cái chết; thì nay, cũng qua một cây mà sự sống được ban lại. Xưa con người bị con rắn lừa dối qua một cây; nay cũng nhờ một cây mà chiến thắng mưu chước của nó.

“Thật là một sự đổi thay kỳ diệu: sự chết trở thành sự sống, hư nát trở nên bất diệt, ô nhục hóa thành vinh quang!” Vì thế, thánh Tông đồ đã có thể nói: “Ước gì tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”

Thập giá – nguồn sự sống và ơn cứu độ

Từ dấu chỉ của cái chết, thập giá đã trở thành dấu chỉ của sự sống. Nhờ thập giá, sự chết bị đánh bại, con người được phục hồi, và con đường trở về với Thiên Chúa được mở ra.

Thập giá là vinh quang của các Tông đồ, là triều thiên của các vị tử đạo, là nguồn thánh hóa cho các thánh. Nhờ thập giá, con người được mặc lấy Đức Kitô và từ bỏ con người cũ. Nhờ thập giá, đoàn chiên được quy tụ nên một, hướng về quê trời.

Trong mùa Phục Sinh, Hội Thánh mời gọi các tín hữu chiêm ngắm thập giá với cái nhìn mới: không chỉ là dấu tích của đau khổ, nhưng là nguồn mạch sự sống.

Cửa trời đã được mở ra nhờ “Cây” ấy – một cây không còn nói về cái chết, nhưng nói về sự sống đời đời dành cho con người.

https://aleteia.org/2026/04/14/how-the-cross-of-death-was-turned-into-a-tree-of-life/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *