Thơ: Mẹ ơi, con yêu Mẹ.

 

Con nép mình bên Mẹ
Hằng mong được chở che
Bao yêu thương dào dạt
Cả một đời lắng nghe.

Nghe tâm can rạo rực
Nghe trong lòng thổn thức
Nghe tiếng Mẹ vỗ về
Ủi an con mọi lúc.

Mẹ ơi, con yêu Mẹ
Xin Mẹ hãy lắng nghe
Những lời con cầu khẩn
Dâng lên Mẹ bao lần.

Có những lúc phân vân
Oan trái vướng cuộc trần
Đời người sao cô lẻ
Mấy ai hiểu cho mình?

Tình yêu Chúa hy sinh
Tỏa ánh sáng bình minh
Xua tan màn đêm tối
Để niềm tin phục sinh.

Con nép mình bên Mẹ
Trìu mến và yêu thương
Thốt lên lời khe khẽ
Mẹ ơi con yêu Mẹ.

Hoàng Công Nga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *