Thơ: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

24tnc_cn

 

Chúa giảng dạy, bao người tìm đến

Xúm vây quanh, quyến luyến thân thương

Có người đời sống mẫu gương

Có người tội lỗi lầm đường xưa nay

*

Bọn biệt phái lòng đầy soi mói

Trách Chúa rằng: ở với kẻ gian

Luật sĩ tỏ vẻ phàn nàn

Tại sao Chúa lại cùng bàn uống ăn!

*

Chúa giải thích, khuyên răn thấu đáo

Dùng dụ ngôn loan báo tình thương

Có người mục tử dẫn đường

Đưa trăm chiên đến tìm phương suối nguồn

*

Chuyện không may, nỗi buồn ập đến

Trong đàn chiên mất biến một con

Yêu thương chan chứa tâm hồn

Để lại tất cả, tìm con lạc đàn

*

Khi tìm thấy: hân hoan phấn khởi

Vác chiên về hồ hởi mừng vui

Người thân, bạn hữu khắp nơi

Kêu gọi cùng tới nói lời hoan ca

*

Lại có người đàn bà nghèo khó

Có mười đồng gắn bó từ lâu

Một đồng rơi mất buồn sầu

Đốt đèn tìm kiếm dù lâu chẳng nề

*

Khi tìm thấy hả hê mừng rỡ

Mời láng giềng cùng vỗ tay reo

Niềm vui lan tỏa kéo theo

Một đồng vẫn quý, dù nghèo vẫn vui

*

Chúa kể tiếp ở nơi kia đó

Một người cha hiện có hai con

Đứa em tính toán thiệt hơn

Xin chia gia sản để còn làm ăn

*

Cha chấp nhận tiến hành phân phát

Con nhận tiền tẩu thoát đi xa

Ăn chơi phung phí “thả ga”

Nạn đói tràn tới, thế là thảm thê

*

Đi giúp việc ê chề, đói khổ

Mới nghĩ về nơi ở nhà cha

Mọi người dư dật đẫy đà

Còn mình đói khát, thế là hồi tâm

*

Lặng lẽ bước, âm thầm lủi thủi

Về với Cha, mắng chửi cũng cam

Xem như đầy tớ, người làm

 Miễn sao được sống, không than trách gì

*

Người cha đó từ bi nhân ái

Đợi con về, thương đoái thứ tha

Vẫn là con quý của cha

Mừng vui mở tiệc thật là rình rang

*

Người anh cả thấy càng bực tức

Nổi giận lên, ấm ức trách cha

Bao năm con chẳng nề nà

Tận tâm làm việc cho gia đình mình

*

Còn “thằng đó”bỏ vinh chuốc nhục

Lao vào đường vẩn đục bê tha

Ăn chơi, trác táng sa đà

Đến khi hết của, về nhà: cha thương

*

Người cha đó vẫn thường từ tốn

Lòng yêu thương mãi vốn còn đây

Em con đã mất bao ngày

Giờ đây tìm thấy, tràn đầy sướng vui

*

Của cải cha, đầy vơi con biết

Cha thực lòng gởi hết cho con

Em con tưởng chết, nay còn

Lòng cha mong đợi mỏi mòn ngóng trông

*

Với Thiên Chúa giầu lòng thương xót

Ngài thứ tha cứu vớt tội nhân

Hãy mau sám hối ăn năn

Trở về với Chúa, hưởng phần phúc ân

 

HOÀI THANH  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *