Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh đoàn,
Tin mừng theo thánh Luca, chương 19, cho chúng ta biết về cuộc hoán cải của ông Giakêu (Lc 19,1-10). Chúa Giêsu khẳng định rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,9-10). Như vậy, tìm kiếm và cứu chữa là sứ mệnh cứu thế của Chúa Giêsu. Đây cũng là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 06.2025: “TÌM KIẾM VÀ CỨU CHỮA NHỮNG GÌ ĐÃ HƯ MẤT”.
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Trước hết, hành trình hoán cải của ông Giakêu khởi đi từ lòng ước ao nhìn xem Chúa Giêsu là ai (Lc 19,2-3), đến việc can đảm vượt qua nhiều trở ngại. Đó là trở ngại về thể lý thấp bé của ông; là sự khinh chê, xa lánh và xem thường của người khác. Nhưng cuối cùng là niềm vui được hoán cải, vì ông Giakêu đã thấy Chúa. Từ nay, cuộc đời ông Giakêu có Chúa, và Chúa đến ở lại với gia đình ông. Như vậy, từ một khát khao gặp Chúa, đến việc hoán cải, không phải là khoảng cách không thể vượt qua. Chúa Giêsu đã giúp ông Giakêu vượt qua khoảng cách này bằng một thái độ khao khát chờ mong. Thái độ khát mong này của ông Giakêu sẽ là động lực khích lệ chúng ta trở về với Chúa, tìm lại chính mình và tìm gặp anh chị em.
Thứ đến, cuộc hoán cải của ông Giakêu cho chúng ta hiểu được phần nào trái tim thương xót của Chúa Giêsu. Bởi vì đối với Chúa, không ai tội lỗi đến độ không đáng hưởng lòng thương xót. Chúa đã đến trong trần gian này là để tìm kiếm và cứu vớt những ai tội lỗi. Chúa đi bước trước để thấy ông Giakêu. Chúa đặt lòng tin nơi ông, nên Chúa đã ngỏ lời với ông. Chúa đưa ông ra khỏi nơi ẩn nấp, và chọn ở lại nhà ông, đang khi ông vẫn còn là chính ông, một con người đầy bất toàn chưa được biến đổi. Đây là niềm hy vọng, giúp chúng ta và những anh chị em đang lạc lối, tin tưởng vào lòng thương xót Chúa mà trở về.
Cuối cùng, ơn cứu độ được ban cho cả nhà, nhờ vào hành trình hoán cải của ông Giakêu. Đây là điều vượt quá những gì ông mong ước. Đặc biệt trong Năm Thánh này, Chúa Giêsu muốn Giáo Hội bày tỏ dấu chỉ hy vọng, không chỉ cho Giáo Hội mà còn cho tất cả những ai đang lầm đường lạc lối và tuyệt vọng.
Cùng với từng đoàn viên và tất cả các Huynh đoàn Đa Minh, tôi và anh chị em hãy bắt đầu hành trình “tìm kiếm và cứu chữa”. Điều này được bắt đầu từ chính bản thân chúng ta, để qua chúng ta, Chúa ban ơn cứu độ cho từng gia đình và các Huynh đoàn của chúng ta ngay hôm nay.
Xin Chúa thương chúc lành cho anh chị em.
Tu viện Thánh Giuse – Trụ sở Tỉnh Dòng
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng
Ts. Giuse Mai Văn Điệp O.P.