Thư Mục vụ Mùa Phục Sinh 2019 Giáo phận Vinh, Đà Nẵng

1. Giáo phận Vinh

Anh chị em thân mến,

Đại Lễ hôm nay khai mở Mùa Phục Sinh trải dài 50 ngày. Trong Mùa này, điệp khúc ‘Chúa đã sống lại thật, alleluia’ hòa nhịp với đất trời, với những tiếng chuông ngân và những bài thánh ca thôi thúc tất cả mọi người. Niềm vui Phục Sinh, trước hết, phát xuất từ tâm hồn chúng ta, bởi vì, Đạo Công giáo là Đạo đặt đức tin vào sự sống lại và sự sống vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô, là tiền đề cho đức tin vào sự sống lại và sự sống đời đời của mỗi người, như chúng ta hằng tuyên xưng khi đọc Kinh Tin Kính: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen”.

Trong Thư Mục Vụ này, trước hết chúng tôi xin gửi đến anh chị em vài suy tư về đức tin vào sự sống lại.

1. Dù đang giữ Đạo sốt sắng, nhưng mỗi người chúng ta vẫn cần luôn đặt câu hỏi cho chính mình rằng ‘đức tin vào sự sống lại và sự sống đời đời của mình có thật sự mạnh mẽ, sâu sắc và sống động không’? Chịu phép Thánh Tẩy, gia nhập Hội Thánh chưa hẳn là đã có đức tin thật, vì nhiều người sau đó đã quay lưng lại với đức tin này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô đã trình bày quan điểm của ngài về sự sống lại như sau :

“Nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng… Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống” (1 Cr 15,12-14.19-22).

Để đức tin được vững mạnh, chúng ta cần luôn khiêm tốn cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tin, nhưng xin nâng đỡ đức tin yếu hèn của con” (Mc 9,24).

2. Chúng ta biết rằng đức tin có hai chiều kích: ‘tôi tin’ và ‘chúng tôi tin’. Đức tin là quà tặng của Thiên Chúa cho mỗi người và đòi hỏi sự đón nhận của mỗi người. Không ai tin thay hay tin dùm cho người khác. Đức tin cũng là quà tặng của Thiên Chúa cho cộng đoàn Giáo Hội. Do đó, đức tin của người này hỗ trợ đức tin của người khác. Chúng ta hãy nâng đỡ nhau, người mạnh tin giúp người kém tin như lời khuyên dạy của thánh Phaolô: “Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình” (Rm 15,1). Đức tin được nuôi dưỡng và lớn mạnh nhờ lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm đức tin. Nghĩa là đức tin thôi thúc chúng ta đến với đến với bí tích Thánh Thể. Đức tin thôi thúc chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, đức tin thôi thúc chúng ta hiệp thông với Người, đồng thời, hành động theo thánh ý Người.

3. Sau cùng, chúng ta không giữ đức tin cho riêng mình, mà còn có bổn phận thông truyền đức tin cho người khác, như cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái, theo gương thánh Phaolô: “Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi lãnh nhận, đó là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta,…rồi được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh” (1 Cr 15,3-4). Với đức tin của mình, tất cả chúng ta được mời gọi theo gương thánh Phaolô củng cố đức tin của mình, đồng thời, loan báo chính đức tin đó, như thánh nhân viết: “Làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin ? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?” (Rm 10,14).

Ước gì mỗi người chúng ta luôn chan chứa ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Đấng Phục Sinh, và luôn nhiệt tâm đóng góp phần mình làm cho ân sủng đó được lan rộng tới hết mọi người trong môi trường sống của chúng ta.

Anh chị em thân mến,

Sau đây, chúng tôi muốn triển khai kế hoạch mục vụ năm 2019. Năm nay, do việc chia tách giáo phận và chuyển đổi nhân sự, đến bây giờ chúng ta mới bắt đầu thực hiện.

Hưởng ứng đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo phận chúng ta dành năm nay để đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, đó là:

  • Những gia đình vì hoàn cảnh mà vợ chồng, cha mẹ, con cái phải xa cách.
  • Những gia đình gặp khó khăn do đức tin khác biệt.
  • Những đôi hôn nhân ly dị – tái hôn.

Tất cả những gia đình này là đối tượng của lòng yêu thương, sự đồng cảm và chăm sóc mục vụ của chúng ta.

  • Để đồng hành với những gia đình hay anh chị em di dân, chúng tôi xin các giáo xứ thống kê những người đi làm ăn xa, rồi cha xứ cùng thân nhân của họ liên lạc và quan tâm đến đời sống của họ nơi phương xa, khuyến khích họ giữ vững đức tin và đời sống đạo, tránh những cám dỗ lôi kéo xa rời đức tin. Nếu được, xin cha xứ đi thăm họ, đồng thời, chăm sóc cách đặc biệt những người đang ở giáo xứ. Ban Mục vụ Di dân của giáo phận phổ biến ‘Cẩm nang Mục vụ Di dân’ để các giáo xứ tổ chức học hỏi cho những người sẽ đi làm ăn xa.
  • Đối với những gia đình gặp khó khăn do không cùng đức tin, xin cha xứ và các Hội đoàn thăm hỏi, trao đổi, khích lệ họ vượt qua những thách đố do ngộ nhận, giúp họ vun đắp tình yêu, hôn nhân và gia đình tốt đẹp, hợp ý Chúa và Hội Thánh. Theo thống kê, giáo phận ngày càng có nhiều đôi hôn nhân khác đạo, trong số đó, có những người đang gặp khó khăn. Phải thừa nhận rằng, trong quá khứ, chúng ta chưa quan tâm, chăm sóc họ đúng mức.
  • Những người ly dị-tái hôn thật đáng thương, họ cần được gần gũi và nâng đỡ. Họ không bị ‘vạ tuyệt thông’. Họ vẫn là thành phần của cộng đoàn giáo xứ, vẫn tham gia các sinh hoạt, tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện. Xin đừng để họ vì mặc cảm mà xa lánh cộng đoàn. Vào Chúa nhật II Phục Sinh, kính Lòng Chúa Thương Xót, giáo phận sẽ tổ chức gặp gỡ những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn về hôn nhân tại nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài và nhà thờ Đông Tháp. Xin kính mời những anh chị em ở trong hoàn cảnh này tham dự. Mong quí cha, quí tu sĩ nam nữ và anh chị em đồng hành cùng họ. Xin Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình phổ biến tài liệu ‘Gợi ý Mục vụ Năm 2019’ của UBMVGĐ/HĐGMVN (hiện đã có 5 bài) và xin các giáo xứ tổ chức học hỏi các tài liệu này.

Anh chị em thân mến,

Kết thúc Thư Mục Vụ, chúng tôi tha thiết mong mỏi và cầu chúc mọi thành viên trong đại gia đình giáo phận được tràn đầy niềm vui Phục Sinh của Chúa, vững tin vào mầu nhiệm sống lại và sống đời đời. Niềm vui ấy sẽ nhân lên bởi việc chúng ta lan tỏa đức tin của mình cho tất cả mọi người.

Chúng ta hãy cầu cùng Đức Maria, Mẹ của giáo phận : – “Lạy Nữ Vương thiên đàng, hãy vui mừng. Alleluia!” ; – Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia!”

 

Tòa Giám mục Xã Đoài, ngày 20 tháng 4 năm 2019

+ Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Giáo phận

+ Phêrô Nguyễn Văn Viên
Giám mục Phụ tá

Download Thư Mục Vụ Mùa Phục Sinh Gp. Vinh 2019 (PDF)

2. Giáo phận Đà Nẵng

Xem Và Tải File Dưới Dạng PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *