Trang thơ: Ấn Tích Tình Yêu

 

Thứ Năm ngày lễ tiệc ly

Mười hai môn đệ cùng đi với Thầy

Rượu nho bánh miến là đây

Một lời truyền phép mình Thầy trao ban

Đồi cao thập tự hiên ngang

Để Con Chúa chịu muôn ngàn khổ đau

Nhục hình khổ giá thảm sầu

Giữa hai tên trộm nguyện cầu thứ tha

Lưỡi đòng đâm thấu tim ta …

Máu và nước chảy thật là mênh mang

Mẹ yêu,môn đệ bàng hoàng

Xác Con yêu dấu bẽ bàng …người ơi!

GIÊSU:Chúa gánh tội đời

Để cho nhân loại muôn người hân hoan

Phục sinh chiến thắng khải hoàn

Chúa Con sống lại ngập tràn hồng ân

 

Đông Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *