Trang thơ: Bụi tro

 

Con chỉ là tro bụi

Trong trần thế hôm nay

Ẩn dật dưới tình Cha

Bằng tin yêu tín thác

Con chỉ là hạt cát

Dưới chân người bộ hành

Là giọt sương long lanh

Chóng tan thành hơi gió

Con chỉ là cát trắng

Nằm giữa sa mạc hoang

Nhờ ơn Chúa thương ban

Cho con lòng yêu mến

Giêsu đâu có ngại

Tro bụi thân phận hèn

Và nó chẳng là chi

Ngoài đôi tay trống rỗng

Giêsu thương cảm động

Đổ đầy cả hai tay

Một tình yêu chất ngất

Cứu độ cuộc đời con.

 

BCT

Lễ tro, thứ 4, 6/3/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *