Trang thơ: Dụ ngôn hai người con (CN 26TNA)

 

Suy niệm CN 26 TNA

Người cha có vườn nho tươi tốt

Thuê người làm, chăm sóc trông nom

Nho cho hoa trái nhiều hơn

Nhờ người tận tụy, sớm hôm chuyên cần

*

Cha cũng có người thân thương mến

Là hai con quyến luyến kề bên

Hôm nay: giọng nói êm đềm

Cha gọi con đến càng thêm mặn mà

*

Đi làm nhé! Người cha căn dặn

Rất thân tình, nghĩa nặng tình sâu

Người con thứ nhất “cứng đầu”

Con không đi đấy! Cha đâu làm gì.

*

Miệng nói thế, nhưng khi chợt tỉnh

Hối hận rồi, điều chỉnh hành vi

Thế là anh quyết ra đi

Hăng say làm việc là vì ý Cha

*

Người con kế bước ra lễ độ

Con sẵn sàng ủng hộ ý Cha

Tinh thần phấn khởi hoan ca

Nhưng rồi đổi ý không ra vườn làm

*

Trong hai con: ai lầm? ai đúng?

Ai vững vàng “đi đứng” thẳng ngay?

Người thứ nhất chính là đây

Bởi biết hối hận, tràn đầy ăn năn

*

Bài học này khuyên răn ghi nhớ

Phải vâng lời, xin chớ bất tuân

Nếu sai, hãy sửa lỗi lầm

Thực thi Ý Chúa, tinh thần an vui

 

HOÀI THANH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *