Trang thơ: Hương Kinh Phục Sinh

 

Mỗi ngày qua đi vẫn thoang thoảng

Con không thể thiếu hương kinh cầu

Những hạt Mân Côi dâng về Mẹ

Cảm tạ ơn Mẹ trong tình Chúa

Hương kinh bừng sáng ánh Đức Tin

Hồn con tín thác trọn tháng ngày

Theo chân Mẹ hai tiếng xin vâng

Ngát hương kinh mừng Chúa Phục Sinh

Tin Mừng chiếu tỏa lòng yêu mến

Tình Mẹ ngàn năm vẫn ngọt ngào

Phúc lộc triều nguyên ơn Chúa Cả

Hương kinh Mân Côi mãi đậm đà.

BCT

13/4/2018

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *