Trang Thơ: Lời nguyện trong cơn dịch bệnh

 

Trong gian khó, con cầu xin Chúa

Tấm lòng thành, chan chứa niềm tin

Chúa thương phù trợ giữ gìn

Cho đoàn con được bình yên vẹn toàn

*

Dịch Covid lây lan khắp chốn

Gây khổ đau, khốn đốn gian nan

Đời sống khổ cực lầm than

Người đi, kẻ ở lệ tràn khóc thương

*

Bởi dịch bệnh, Giáo đường vắng vẻ

Phố xá buồn, quạnh quẽ lặng thinh

Nhà nào, nhà nấy ỉm im

Cổng cài, cửa đóng im lìm mà thôi

 

***

Lòng tha thiết, dâng lời khẩn nguyện

Chúa nhân từ hiện diện đoái thương

Đoàn con ở khắp muôn phương

Thoát khỏi dịch bệnh, hết vương lệ sầu

*

Con thành tâm nguyện cầu tha thiết

Cho mọi người hiểu biết thực thi

Chấp hành với việc cách ly

Ai ở yên đấy, chẳng gì xảy ra

*

Tạ ơn Chúa là Cha nhân ái

Đã nhận lời thương đoái đoàn con

Ước gì sớm tối, sáng hôm

Chúa luôn hiện diện ban ơn phúc lành.

 

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *