Trong cuộc sống đời thường vẫn có
Những hiểm nguy khốn khó bủa vây
Tình đời lôi cuốn ngất ngây
Nào là cám dỗ, lan lây lụy trần
*
Và còn nữa bao lần sa ngã
Tưởng “hào quang” nên chả nghĩ suy
Thế là vội vã bước đi
Sa vào “cạm bẫy” , tức thì khổ tâm
*
Biết sám hối lỗi lầm trót phạm
Trở về ngay, giải hạn cứu đời
Thành tâm chừa bỏ buông lơi
Tìm nguồn “chân lý” cao vời sáng trong
*
Hứa tận tình, một lòng cương quyết
Phải thực tâm, tha thiết nguyện xin
Chúa ơi! Tha thứ giữ gìn
Ban nguồn nghị lực, đức tin vẹn toàn
*
Lòng sám hối, hân hoan phấn khởi
Dựng xây đời, sống bởi yêu thương
Bước đi chính nẻo đúng đường
Trung thành theo Chúa, tìm phương sáng ngời
*
Để từ đấy vui Lời Hằng Sống
Có Chúa rồi, chẳng vắng trống chi
Luôn hằng ghi nhớ thực thi
Cậy trông vào Chúa, sống vì tha nhân
*
Hưởng hạnh phúc, muôn phần vui vẻ
Lấy tình thương chia sẻ cho nhau
Hồng ân thánh đức nhiệm màu
Cuộc sống thăng tiến, tình sâu nghĩa nồng
*
Phận làm người, nhớ “LÒNG SÁM HỐI”
Bỏ đường tà, từ chối nẻo gian
Tình thương của Chúa vô vàn
Ngài sẽ ân thưởng Thiên Đàng mai sau.
HOÀI THANH
CHIA SẺ / SHARES: