TRANG THƠ: Mừng Kính Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 

Sông Giođan ngày này năm ấy

Biết bao người đến đấy thành tâm

Ăn năn, sửa đổi lỗi lầm

Xin chịu phép rửa, tâm thần thảnh thơi

*

Chúa cũng đến vào nơi quy định

Như mọi người tâm tính thẳng ngay

Tâm tư, tình cảm tràn đây

Lòng thành khiêm hạ, sum vầy yêu thương

*

Ngài là Chúa, đâu vương tội lỗi

Nhưng đến đây là bởi nêu gương

Để cho nhân thế tỏ tường

Ăn năn sám hối, chỉnh đường lối đi

*

Cùng lúc đó uy nghi cao cả

Có Chúa Cha chiếu tỏa hào quang

Thánh Thần xuất hiện rõ ràng

Trên cao ngự xuống bay ngang khoảng trời

*

Chúa Cha phán bằng lời âu yếm

“Con là Con yêu dấu của Cha …”

Ba Ngôi hiện diện chính là

Yêu thương nhân thế bao la nghĩa tình.

 

HOÀI THANH

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *