Trang thơ: Nép vào lòng Mẹ

 

 

Con quỳ đây, ngọn cỏ lùng

Hừng đông sấp mặt thẹn thùng câu kinh

Tiếng chuông rung, thoáng giật mình

Lời nguyện sâu lắng tâm tình Mẹ ơi!

Con quỳ đây, chiếc lá rơi

Nép vào lòng Mẹ bến đời bình an

Chiều buông khơi vụn tro tàn

Hồn con yêu Mẹ nồng nàn tháng năm

Mười ba hằng tháng siêng năng

Nhớ Mẹ hiện đến nhủ rằng đoàn con

Canh tân đời sống héo mòn

Mân côi chuỗi hạt vuông tròn câu kinh

Tôn sùng kính mến hết mình

Cho con hạnh phúc bên tình Mẹ yêu

Chăm ngoan lần chuỗi sớm chiều

Xin Mẹ cứu giúp hồn siêu thoát trần.

BCT

13/7/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *