Trang thơ: Nếu cuộc đời

 

Nếu cuộc đời là chén ngọc sặc sỡ
Tôi đổ vào cho đầy mảnh hồn thơ
Để nâng ly và trào tràn hương quý
Để biến đời hoá thành một giấc mơ

Nếu cuộc đời là linh đình yến tiệc
Tôi khai vị bằng mấy món thơ văn
Để món chính là trường ca tha thiết
Đến cuối đời là chén khóc ăn năn

Nếu cuộc đời là vương cung ánh sáng
Vãi tơ vàng và đầy dẫy hào quang
Tôi sẽ ném từng tia đầy rộng lượng
Vào đời tàn hẹp hòi những trái ngang

Nếu cuộc đời là mùa xuân như ý
Tôi thêu dệt bằng cánh mỏng đào mai
Để huy hoàng không vội tắt trên vai
Cả trang đời là khúc ca mãi mãi

Nếu cuộc đời chỉ rộng bằng cửa huyệt
Cửa nhà thiêu hay nhà xác lạnh lùng
Tôi xin đời cho tôi trọn kiếp sống
Trọn phận người bên thái cực trung dung

THÁI NGÂN
CN XIX 13/04/2017

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *