Trang thơ: Những sắc hoa cuộc đời

 

Tháng Năm dâng Mẹ hoa lòng,

Màu hoa Ngũ sắc nở trong cuộc đời.

Ấu nhi sắc trắng tinh khôi,

Những ngày bé nhỏ Mẹ ngồi dạy kinh.

Khoanh tay Con hãy cầu xin,

Được ơn khỏe mạnh bệnh tình mau qua.

Sắc Xanh độ tuổi ngàn hoa,

Thiếu nhi Thánh Thể chan hòa niềm vui.

Học hành sinh hoạt rong chơi,

Ở đâu cũng thấy cuộc đời thần tiên.

Đỏ tươi là tuổi thanh niên,

Tràn trề nhựa sống ưu tiên sự đời.

Sống quàng yêu vội theo thời.

Việc lành phúc đức bỏ lơi bất cầu.

Hoa Vàng  độ tuổi xế chiều.

Đã hai thứ tóc trên đầu lặng trôi.

Gẫm suy màu nhiệm nước Trời,

Tu thân tích đức qua lời nguyện xin.

Tuồi già hoa Tím bình yên,

Vui trong cảnh ngộ không phiền không lo.

Câu kinh khuya sớm nhỏ to,

Chờ ngày Chúa gọi Ngài cho hưởng mừng.

Đời con dâng Mẹ hoa lòng,

Mẹ là tất cả ước mong đợi chờ.

Fx ĐĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *