Trang Thơ: Những ngày cuối năm

 

Trang Thơ: Những ngày cuối năm 

“Tân Sửu” sắp sửa qua rồi

Bao nhiêu nỗ lực xây đời đẹp tươi

Cuộc sống chan chứa tình người

Hỗ trợ, giúp đỡ khắp nơi mọi nhà

*

Nghĩa tình thân thiết bao la

Đan tay hiệp sức để mà tiến thân

Kết nghĩa chẳng kể xa gần

Đem niềm vui tới muôn phần đẹp thay

*

Giờ đây còn đó ít ngày

Vẫn luôn cố gắng đong đầy yêu thương

Bước chân trên những nẻo đường

Ước mong để lại vấn vương mãi hoài

*

Ngày qua luôn sống miệt mài

Tận tâm, tận lực nối dài mãi luôn

Hồng ân thánh đức tràn tuôn

Trổ sinh hoa trái, tạo nguồn vươn xa

*

Cuối năm vẫn sống mặn mà

Để cho tình nghĩa chan hòa muôn nơi

“Nhâm Dần” sẽ đẹp sáng ngời

Là do “Tân Sửu” tuyệt vời mà nên

*

Năm mới tiến triển vững bền

Yêu thương hiệp nhất ấm êm thuận hòa

Cuộc sống như bản tình ca

Điểm tô hương sắc đậm đà nghĩa nhân

*

Nỗ lực cố gắng chuyên cần

Làm nên kết quả muôn phần đẹp thay

Nâng niu thêu dệt từng ngày

Cuối năm chan chứa tràn đầy mến thương

*

Ngoảnh trông ngó lại quãng đường

Tâm tư tình cảm vấn vương mãi hoài

Quá khứ – Hiện tại – Tương lai

Vẫn luôn tươi sáng, dựng đài vinh quang

*

Năm cũ rạng rỡ huy hoàng

Ước mong Năm mới đầy tràn thành công

Tự tin phấn khởi trong lòng

Quyết tâm tiến bước để không thoái lùi

*

Cuối năm rộn rã niềm vui

Đón Xuân – Mừng Tết tuyệt vời hoan ca

Thân thương hiệp nhất muôn nhà

Quanh năm, suốt tháng vẫn là hân hoan

 

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *