Trang Thơ: Noi gương Thánh Gia

 

Gia đình mái ấm yêu thương

Dù bao nguy khó đường trường chông gai

Vẫn luôn kiên vững miệt mài

Vượt muôn vất vả đón Hài Nhi sinh

Thánh Gia gương mẫu trọn tình

Mẹ cha tần tảo hết mình vì Con

Xin vâng hai tiếng vuông tròn

Dựng xây mái ấm chẳng còn ý riêng

Gia đình gắn bó ở hiền

Mẫu gương ngời sáng triền miên cõi đời

Hôm nay dân Chúa dâng lời

Nguyện xin Thánh Thất cứu đời hôn nhân

Nhiều gia đình trẻ bất cần

Yêu cuồng sống vội chục lần chia ly

Sân si tham vọng chỉ vì

Quên Lời Chúa dạy còn gì buồn hơn

Ly thân ly dị giận hờn

Rồi mang hậu quả cô đơn cõi lòng

Hôm nay Giáo Hội trông mong

Các gia đình trẻ sống trong nghĩa tình

Yêu thương đoàn kết hết mình

Dựng xây mái ấm bằng tình Chúa yêu

Cầu xin hạnh phúc đến nhiều

Từng gia đình trẻ trọn điều yêu thương.

BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *