Trang thơ: Thăm bệnh

Đồng hành thăm viếng bệnh nhân

Các bác cao tuổi tay chân rã rời

Lạc quan cứ vẫn yêu đời

Tinh thần sáng suốt từng lời thông minh

Nằm trong bệnh viện nguyện kinh

Âm thầm lần Chuỗi sống tình Chúa yêu

Bút nghiêng sáng tác mỗi chiều

Văn thơ cuộc sống mỹ miều dư âm

Thảo Dân ngòi bút thâm trầm

Sâu xa sắc xảo lặng thầm nghĩa cao

Cùng chung nhóm bạn anh hào

Các bác tinh nhuệ xiết bao giữa đời

Khôn ngoan đấu trí mọi thời

Tin Mừng rải khắp vùng trời Việt Nam

An To Ninh thật bao hàm

Bắc Nam đoàn kết việc làm chung tay

Xuân đang về đến hôm nay

Chúc bác mau khỏe xuân này vui hơn.

BCT

28/01/2018

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *