Trang Thơ: Tháng 10 – Về thăm quê xưa

 

Cùng về thăm lại Xứ quê xưa

Biết bao kỷ niệm kể cho vừa

Ngày đó cùng nhau đi dự lễ

Lần chuỗi Mân Côi: sáng – chiều – trưa

*

Cùng về kết lại nỗi –  niềm xưa

Nhớ quá thi thôi! Chẳng thấy thừa

Giáo xứ vươn lên cùng năm tháng

Hòa nhịp thời gian nắng cùng mưa

*

Cùng về nhớ lại những ngày xưa

Tắm sông hụp lặn, thích vui đùa

Thả diều nghe sáo kêu réo rắt

Cuộc sống an lành quả dễ ưa

*

Cùng về nối lại những lời xưa

Dịu ngọt thân thương, chút “thêu thùa”

Nụ cười, ánh mắt bừng tươi sáng

Tâm hồn thanh thản thấy say sưa

*

Cùng về hòa nhịp tiếng kinh xưa

Mân Côi nở rộ suốt theo mùa

Cùng nhau lần chuỗi dâng kính Mẹ

Hồng phúc chan hòa, ân sủng “tua”

*

Tháng mười trở lại chốn quê xưa

Nhà nhà vang vọng sớm chiều trưa

Lời kinh, tiếng hát đầy tha thiết

Chung lòng hiệp ý: chúc tụng thưa:

AVEMARIA! CON DÂNG LỜI CHÀO MẸ

 

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *